Tin buồn

[Ảnh] Khô hạn: nông dân Di Linh chở từng can nước cứu cà phê

Thời tiết khô hạn, ao hồ cạn trơ đáy, cây cà phê Di Linh bắt đầu rủ lá vì thiếu nước. Quá xót ruột, nông dân Di Linh phải dùng đến máy cày chở từng can nước đi cứu cà phê.

Chùm ảnh do bạn DoanCongDinh gửi tới cho Y5Cafe

han-han-lam-dong-ao-ho-tro-day
Ao, hồ trơ đáy
may-bom-chau-chuc-cho-nuoc
Những chiếc máy bơm chầu chực chờ nước cứu cà phê
ca-phe-ru-la-vi-thieu-nuoc
Cây cà phê bắt đầu rủ lá, khô héo
kho-han-o-di-linh-cho-nuoc-di-tuoi
Bà con Di Linh dùng máy cày chở từng can nước cứu cà phê

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Teo Anh

    Đúng là trời riêng mà.. em cũng ở Di Linh mà được mưa 2 ngày nay rồi. Thôi cố lên bà con ơi. Khổ cũng không biết kêu ai.

  2. nguyetnguyen

    Nhìn những hình ảnh này mà mình cảm thấy tội nông dân quá, mình đầu cơ chỉ vài tấn cà, không tốn một giọt mồ hôi, vậy mà mình cũng kiếm được một khoản khá khá, còn nông dân thì quá vất vả mà lại bị bán cà dưới giá sản xuất, áy náy quá…

  3. ducchien

    Có lẽ giá cà phê trên sàn đang chờ thông tin từ những cơn mưa để làm giá .
    Thị trường hôm nay giằng co quá các bác ạ

  4. tiep phạm Bình Phước

    ở chỗ em mọi năm tưới có 3 lần năm nay 5 lần rồi, nước thì vừa tưới vừa phải chờ, cứ hạn thế này cũng gay go đây…

  5. võ tá quyền

    Tình hình khô hạn năm nay gay gắt quá các bác àh. Ở huyện Iagrai (Gia Lai) của em may là ăn được 2 trận mưa nên cây cà cũng đang ráng thêm được ít ngày nữa, tình hình chung năm nay mạch nước ngầm xuống rất nhanh nên các ao hồ không có nước nguồn vào hay là giếng tưới thì thiếu nước là điều tất yếu. Quan trong bây giờ là làm sao để cứu được cây cà chứ theo như thông tin thời tiết mà trên ti vi nói thì phải qua nửa sau của tháng 4 mới có mưa. Chúc bà con sức khỏe để cống chọi với mùa khô năm nay. Thân chào

  6. tran hòa

    Bà chủ tịch fed chỉ phát biểu vài câu mà cà hạ như vậy còn nhà chức trách của ta thì không biết nói gì

  7. hieu

    Hạn hán ở Việt Nam, có lẻ từng vùng nhỏ thôi, nghe nói ở dak nông và con tum có mừa rồi, ở đak lăk tôi đang tưới đợt 2,3 chưa hết nước, có lẽ đầu tháng 3 mua. hàng năm thường tưới 2 đến 3 đợt, nắm tới ko có mất mùa . bà con đã qua nhạy cảm và tin vào truyền thông quá xẽ rất rễ bán cà phê không được giá. kinh nghiệm của tôi cứ tháng 2,3 âm lịch hàng năm là giá càphee cao nhất, mặc kệ mất mùa hay được mùa , cứ vào tháng này chờ giá cao đẩy hết hàng ra.

  8. Trường Tùng

    Khi đọc tin này Tôi giật cả mình vì lo cho ông ông anh ruột ở Liên Đầm – Di Linh Tin năm nay cà sẽ mất mùa vì nghe nói tình hình bên ấy hạn giữ quá nên Tôi có gọi điện hỏi thì được biết. Bên đó cà ông anh Tôi chỉ có tưới mới một lần, nước hồ còn mênh mông chỉ sợ không đủ tiền mua dầu tưới thôi, về nước hồ thì không phải lo. Bênh cạnh đó trời cũng chuyển u ám có khả năng mưa trong vài ngày tới. Vì vậy theo ý kiến của cá nhân Tôi thì tin này độ tin cậy không cao, phản ảnh chưa đúng tình hình cho lắm. Mong Ban biên tập thông cảm lời nói thật của tôi!

    1. tài nguyễn

      Tùy chỗ thôi bạn ơi. Có chỗ phải tưới lượt 3 rồi, nhưng nhìn chung nay cũng có mưa gần hết rồi. Còn bài đăng tạo cái typ cho hot chứ nhìn hình ảnh cà phê chưa héo lắm, hồ nước vẫn đầy ra đấy, hạn ăn thua gì đâu

    2. hảo hảo

      Nhà e ở khu Sơn Tịnh, thôn 6 Liên Đầm, nha e tưới đến 3 đợt nước, chuẩn bị tưới đợt 4 thì mưa ầm ầm mất ngày liền, giờ thi dư nước rồi.

  9. k duông

    Ban biên tập đưa ra tình trạng hạn hán là rất đúng, với tin này cho dù hạn hán thật hay giả thì cũng tạo lên một cơn địa chấn nho nhỏ, giúp giá cà phê phục hồi được đôi chút, rất có lợi cho bà con ta.

  10. Huedl

    mot so ban khong nen nghi ngo nhu vay .minh o thi tran Di linh dung la tu thang 12 nam ngoai hom nay moi mua lac rac chi vua uot duong . nhu vay ca phe khg the dau trai dc cang nguy hiem hon
    Một số bạn không nên nghi ngờ như vậy. Mình ở thị trấn Di Linh, đúng là từ tháng 12 năm ngoái tới hôm nay mới mưa lắc rắc chỉ vừa ướt đường. Như vậy cà phê không thể đậu trái được càng nguy hiểm hơn

  11. Manh manh

    Ôi CAFE nhà tôi. Bố mẹ tôi tưới 2 lần rồi nhưng lá vẫn héo úa. Hình ảnh này sao hơi hơi giống chỗ nhà mình. Buồn quá các bác ơi…

  12. Phạm Thị Lê Chi

    Mình là dân DL xa xứ trên 15 năm, tuy ko làm cafe nhưng mình cũng biết được, sau tết cafe cần nước để ra hoa, nhưng nước là trời cho, nhiều khi Liên Đầm, cây số 3, Tân Châu mưa mấy trận, riêng Thị trấn thì vẫn mỏi mòn…

  13. tân châu

    Dân thị trấn cần gì mưa , kéo nước máy tưới cũng đc . Hình 1, 2 chụp ở thôn 2 Đinh Trang Thượng . Hình 2 chụp ở chân vườn nhà bác tôi, nhưng bây giờ thì có mưa rồi.

  14. nguyen thi thuy hang

    Nắng hạn thì khô cháy . nay mưa gần 15 ngày bông dập hết rồi. lá chẳng còn, trái cũng không? dân Di Linh đang buồn thối ruột đây. buồn lắm các bác ạ,,,,

  15. ĐỖ CHÍ NAM

    Tôi thấy cảnh bà con tưới cà phê vất vã quá,không riêng gì lâm đồng mà nhiều nơi đang ngửa mặt cầu trời mưa.cây cà phê héo khô.Gía cả thì bị nước ngoài khống chế, mua giá rẻ mạt. Người nông dân trước sau cũng bỏ cây cà phê như họ từng bỏ ruộng hoang không trồng lúa.Đừng nói đến việc tái canh trồng mới cây cà phê với rất nhiều rủi ro,như sâu bệnh,cây còi cọc năng suất thấp vv.
    Theo tôi chính phủ phải có quy hoạch lại vùng sản xuất chủ động nước tưới.Đưa khoa học công nghệ mới vào sản suất. Phải có mô hình thí điểm trước khi vào sản xuất đại trà tránh tình trạng mất cả chì lẫn chài. Phải có chiến lược trong thương mại hội nhập. Các công ty làm thương mại phải học hỏi kinh nghiệm trong kinh doanh của các nước, đừng mạnh ai nấy làm.Phải đoàn kết lại mới tạo nên sức mạnh.Ta lấy câu chuyện một chiếc đũa thì dễ bị bẽ gãy còn một bó đũa thì không thể bẻ gãy được.Mình nắm hàng hóa trong tay đừng để nước ngoài làm giá, mình phải chủ động nguồn hàng và quyết định giá bán.Nông dân nên chuyển đổi diện tích kém hiệu quả trồng cây có thị trường tiêu thụ và có giá trị kinh tế.Không chạy theo số lượng,mà làm sao giá một kilôgam cà phê có giá 70000_80000đ hoặc cao hơn thì người nông dân mới có lãi nhà nước mới thu hồi được tài nguyên đất và tài nguyên nước lâu nay để nước ngoài hưởng nhà nước thất thu,còn giá lâu nay là bán giọt mồ hôi để lấy đồng xu.
    Tôi có vài ý kiến như vậy , mong các bạn suy nghĩ và góp ý

  16. caonguyenhien

    Di Linh-Cần bán rẫy cà phê,, rẫy đẹp, vị trí đắc địa. Tổng diện tích 3.5ha, có thể chia theo lô để bán. Có nguồn nước dồi dào do có suối chảy ngang. Có sẵn 3 ao chứa nước vào mùa khô. Sân phơi rộng, trải dài. Có sẵn nhà rộng rãi kiên cố. Cà phê đẹp, chăm sóc rất kỹ,, đang thu hoạch ổn định, sản lượng hàng năm dao đọng từ 12- 19 tấn khô (xen kẽ hàng năm nếu năm nay ít thì năm sau nhiều). Giá từ 600tr-850tr/ ha tùy theo lô muốn mua. Liên hệ xem rẫy: 012 147 36829 và 012 357 41643 – chị Huệ ( chính chủ)

Tin đã đăng

Tin mới nhất

87