Thơ Y5Cafe – Mưa

Trải qua một giai đoạn oi bức vì thời tiết và cũng vì giá cà phê dằng dai nhỏ giọt, nhà thơ Nông dân hết ngóng trời nay lại tới thời ngóng giá. Bức xúc thốt lên bài thơ.

Mọi năm mùa mưa tới
Dân khấp khởi mừng vui
Năm nay mưa tới rồi
Bớt chút phần nóng nhiệt.

Mùa hạn này khắc nghiệt
Mưa tới muộn mất rồi !
Dân làm rẫy chơi vơi
Cây khô cành,kiệt sức.

Vườn nhà thuê máy múc
Thay lại lớp Cà con
Vì cây cũ đâu còn
Đã chết vì thiếu nước !

Cà phê ơi, thầm ước
Vươn tới giá BỐN MƯƠI
Trả ơn cho mọi người
Sẽ không là vọng tưởng !

                                                      Dương Thị Oanh

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80