Thơ Y5Cafe: LOẠN NHỊP…!
Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?
RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388
Giá cà phê mấy hôm nay tăng mạnh, tin vui đến khắp mọi nhà nhưng giá tăng mạnh quá…cũng làm thót tim cho người tiếc đã trút kho. Thôi, hàng bán rồi cũng đã xong. Chỉ mong sao giá cứ “tưng tưng” thế này, tim loạn nhịp vẫn cứ thấy vui. Hãy nghe nhà thơ Dương Thị Oanh bày tỏ cảm xúc của mình qua bài thơ vui của Chị: “LOẠN NHỊP!”
Cứ nghĩ Cha mẹ đã già
Cảnh vui con, cháu đàn gà, khóm rau
Ngán thương sao cảnh bể dâu
Đêm chưa ngon giấc, ngày đau nỗi niềm;
Kho còn Cà chả thấy lên
Mở kho tổng kết..trắng đêm than Trời!
Giờ giá vi vút lên đời
Bốn ba, bốn bốn, …gặp thời NĂM MƯƠI? !
Mắt già, ngọc lệ chơi vơi
Bấm tay nhẩm, mất mấy mươi triệu đồng!
Một đời tất bật, long đong
Sáng quàng rẫy Thượng ,chiều mong vườn Cà.
Khôn ngoan cũng tại cảnh nhà
Trớ trêu cuộc sống để ta khóc, cười!
Cầu :mùa giá vững…NĂM MƯƠI
Một lần giấc ngủ Mẹ tôi yên bình!
Dương Thị Oanh
- Các bài đã đăng
- xem tất cả trong chuyên mục này
- Thơ Y5Cafe – THUA và THIỆT ! (15/12/2017)
- Thơ Y5Cafe: Thương lắm người dân ! (01/07/2017)
- Thơ Y5Cafe – CƯỜI RA NƯỚC MẮT ! (26/02/2017)
- Dặn Con – Thơ Y5Cafe (10/02/2017)
- Kết quả Đối Tết – Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 (04/02/2017)
- (20-12-2016) Cập nhật diễn biến thời tiết vùng cà phê VN (18/12/2016)
Cà phê Việt Nam
Kon Tum: Nhộn nhịp “chợ lao động” hái cà phê, làm 1 tháng thoải mái tiền tiêu tết
Đăk Lăk : Giải pháp nào cho nhân công thu hoạch cà phê trong đại dịch?
Nông dân ‘khóc ròng’ vì cà phê… được mùa, được giá
Việt Nam: Thiếu container rỗng tiếp tục kìm hãm xuất khẩu cà phê
Pháp giảm nhập khẩu cà phê từ Việt Nam