Tin buồn

Thơ Y5Cafe – Nắng!!!

Khi người Nông dân nhìn trời nắng gắt và thở dài ngao ngán, nhưng dưới con mắt của Nông dân kiêm Nhà Thơ thì vấn đề trở nên nhẹ nhàng hẳn, có gì đó than thở nhưng vẫn nhìn trời một cách lãng mạn và thi vị.

NẮNG !

Dẫu Cà có bốn mươi
Vẫn không vui trọn vẹn,
Mong mưa cho cuộc hẹn
Dù quá muộn, mưa ơi !

Giếng cạn trơ đáy rồi
Cà phê khoe lá đỏ
Rẫy vườn buồn tơi tả
Liệu có giữ nổi cây ?

Mẹ già tóc màu mây
Ngóng trời còng lưng hạc;
Trẻ thơ nhìn ngơ ngác
Gió chiều chẳng buồn lay!

Ước mình là mây giăng.
Rước mưa về thôn vắng
Suối sẽ tràn sự sống
Cây chuyển nhựa hồi sinh !

                        Dương Thị Oanh

Lá đỏ
Lá đỏ

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

75