Tin buồn

Thơ – Y5Cafe: Đường nào cho ta…!

Cũng như biết bao nông dân và hộ buôn bán cà phê trong nước đang kỳ vọng giá cà phê sẽ sớm tăng trở lại. Đã bao lần hy vọng rồi lại thất vọng… Tâm hồn nhà thơ cho dù vẫn có những trăn trở, băn khoăn thường tình theo giá nhưng… không thể thiếu chất thơ.

 

ĐƯỜNG NÀO CHO TA…!

Giá Cà rớt quá, thật phê !
Lòng vương mây tím… sơn khê mịt mờ.
Nụ cười ướt đẫm cơn mơ,
Đưa tay quờ quạng đường tơ nhện chùng.
Ngày mai trăm lối mịt mùng.
Tìm đâu được nẻo riêng mình, giá ơi !
Bao giờ nắng rải muôn nơi ?
Bao giờ mây trắng thảnh thơi đi, về !?
Lam chiều phủ kín mái tre,
«Bước chân yên ngựa»…mải mê bụi trần !

Trêu ngươi, tạo hóa…phân vân…
Thử lòng quân tử bao lần…, đủ chưa !?

                                                                                Dương Thị Oanh

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

76