Chúc Xuân Giáp Ngọ – Đối Tết Mừng Xuân 2014

Mời quý bà con cùng xem: Kết quả Đối Tết Mừng Xuân Giáp Ngọ – 2014

 Cộng đồng nông dân cà phê quý mến !

Cùng với đồng bào trên mọi miền đất nước và kiều bào khắp năm châu, cộng đồng nông dân cà phê hân hoan đón chào ngày Tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ. Hòa chung với không khí thiêng liêng của đất trời trong giờ khắc giao thừa, Ban Quản trị Y5Cafe xin gửi tới bà con nông dân cà phê cùng với tất cả nông dân Việt Nam lời chúc mừng năm mới an khang hạnh phúc, tấn tài tấn lộc, mã đáo thành công.

CAU DOI TET-Y5cafe

Thưa bà con

Năm Quý Tỵ sắp trôi qua để lại nhiều thăng trầm buồn vui cho người làm cà phê nước ta. Những khó khăn tích lũy từ nhiều năm trước tồn đọng chưa thể một sớm một chiều giải quyết ngay được thì khó khăn mới tiếp tục nảy sinh như số lượng vườn cà phê già cỗi ngày càng tăng thêm, giá cả thị trường quốc tế sụt giảm, lãi suất vốn vay vẫn còn ở mức cao, thuốc sâu phân bón giả, kém chất lượng là vấn nạn còn chưa ngăn chặn được, những chính sách dành cho nông nghiệp và nông dân chưa phát huy được hiệu quả… khiến cho người làm cà phê nước ta càng khó khăn gấp bội.

Vượt lên gian khó, nông dân Việt Nam với truyền thống lao động cần cù, siêng năng, lập nên những thành tích đang tự hào. Nổi bật trên những vùng đất đỏ bazan là những làng xóm mới khang trang, sạch đẹp và nhiều nông dân thể hiện quyết tâm “chân cứng đá mềm” làm giàu trên quê hương mới với không chỉ bằng sức lao động chân chính mà còn bằng trí tuệ, tri thức khoa học kỹ thuật nông nghiệp của nông dân @.

Thưa bà con

Với sắc xuân của cộng đồng nông dân cà phê cùng với quyết tâm duy trì một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Ban Quản trị Y5Cafe xin mời bà con nông dân khắp mọi miền đất nước tham gia “mừng xuân đối Tết”.

Ban Quản trị Y5Cafe

Vế thách đối:

                   Tiễn Xà ra ngõ,

                                        cà năm Tỵ giá lạnh như rắn,

                                                                                    chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !

Ghi chú:

-Bà con tham gia “mừng xuân đối Tết” đến ngày hạ nêu (mồng 7).

-Giải thưởng duy trì theo truyền thống gồm:  1 giải đặc biệt, 2 giải chính thức và 2 giải khuyến khích.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. phuhoang

    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !
    Mình xin tiếp đáp:
    Đón Mã vào cửa, suốt bốn mùa Ngọ hừng hực giống ngựa, luôn thẳng đứng sẵn sàng lột xác thay xưa.

    1. Nông Cà

      “Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !”
      Cái hay và khó của câu đối ở điểm:
      1. Xà – Tỵ – Rắn (đồng nghĩa).
      2. Loằng ngoằng, thay da (đặc tính của rắn).
      3. Khó nhất là từ Giá trong giá lạnh = vừa là giá cả, vừa là cùng đồng nghĩa với lạnh (lạnh giá)

      1. Nguyễn Vịnh

        Hoan hô Nông Cà.
        Phân tích rất chính xác.
        Mong rằng đây cũng là gợi ý cho các bạn tham gia vế đáp.

      2. phuhoang

        Vế đối quá hay và khó, dù biết nhưng vậy vẫn chưa tìm được từ toàn mỹ phúc đáp cho hợp. Chờ các bác chỉ giáo thêm vậy. Đáp án sẽ tuyệt đây!

      3. Kinh Vu

        Bạn Nông cà đã chỉ ra được chỗ khó, có lẽ thế nào cũng tìm ra được cách đối cho chỉnh

  2. Thanh Tâm - CưKuin

    Chào Y5 cà phê. Kính chúc mọi người năm mới “An khang thịnh vượng”, “Vạn sự như ý”.

    Sắp giao thừa rồi Thanh Tâm tôi xin vui cùng cộng đồng câu “Đối tết mừng xuân” 2014.
    Vế thách đối:
    “Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới!”
    Vế đối:
    “Đón Mã vào nhà, giá năm Ngọ, nóng bừng giống Ngựa, phi nhanh nhanh ắt sẽ tiến được về đích!”.

  3. caphenghot

    Năm mới xin kính chúc gia đình Y5 luôn mạnh khỏe “Mã Đáo Thành Công” cùng bà con nông Cà vươn ra biển lớn, chúc Thịnh Còi tăng thêm 10kg nữa cho hết còi.

    Câu đối năm nay khó quá chưa nghĩ ra

  4. jangcach

    năm mới tôi xin chúc mọi người VẠN SỰ NHƯ Ý .Tôi xin được thử đối,có gì xin các bác chỉ bảo:
    “Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn,
    chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới!”
    Vế đối:
    “Đón Mã vào sân, phê năm Ngọ, giá nóng như Ngựa, nhanh thoăn thoắt tất sẽ lột xác tăng cao!”.

  5. phuhoang

    Xin chúc bà con năm moi may mắn, chúc giacaphe.com phát tài chúc toàn bộ diễn dàn mạnh khỏe, mọi người đều vạn sự như ý. Tối qua giá lên quá vui ,kính chúc tất cả: Năm mới phát tài, phát lộc, vạn sự như ý.!

  6. Ngô Phú HIển

    Năm mới chúc cộng đồng nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều thành công.
    Dũng mãnh như ngựa,
    cuốn phăng tất cả,
    như Phù Đổng Thiên Vương!

  7. MUF

    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !
    Mình xin tiếp đáp:
    Nghênh Mã hồi quan, lộc năm Ngọ phát mạnh như ngựa, hướng thẳng tới ngày như đã thành công!

    1. MUF

      MUF xin đối lại :
      Nghênh Mã hồi quan, lộc năm Ngọ phát mạnh như ngựa, phi vun vút đến được ngày mai rạng ngời!

      1. MUF

        Câu đối năm nay hóc quá, làm mãi cũng không thấy thoát ý, thêm một lần sữa;
        Nghênh Mã hồi quan, giá năm Ngọ nóng hổi huyết ngựa, hướng vun vút ắt được mã đáo thành công!

  8. vanho

    Năm mới kính chúc : Chúc xuân chúc lộc chúc bình an. Chúc luôn thành đạt với vinh quang.
    Chúc sang năm mới nhiều may mắn.

  9. ho nam

    Xuân về, Tết đến kính chúc ban biên tập Y5 Cafe cùng toàn thể cộng đồng một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG – VẠN SỰ NHƯ Ý!
    Vui xuân năm nay vế thách đối :
    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !
    Vế đối của tôi:
    Đón Ngựa vào nhà, cà năm Ngọ giá tung vó ngựa, phi nước đại như tuấn mã sánh ngựa ô!

  10. chuotdong

    Năm Xà đã kết mọi người ơi
    Đón Mã muôn hoa sắc thắm trời
    Sáng Luân đóng cửa màu xanh mướt
    Khai bút mừng xuân đến tuyệt vời.

    Đường luật thất ngôn thơ bát cú
    Động viên cổ vũ mọi người thôi
    Qui luật rõ ràng mình làm được
    Còn tìm vế đối bó tay rồi ./.

  11. nguyen thi thuy hang

    Đón Mã về nhà, phê năm Ngọ, giá phi như Ngựa, chỉ chạy nhanh nhanh chẳng chịu quay đầu nơi chốn cũ.
    Chúc quý bà con nông dân.
    Mã đáo thành công.
    Thuận buồm xuôi gió
    Tân niên tài lộc.

  12. quang luu

    – Tiễn xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da .
    vế đối đây ! cho có không khí xuân thôi nhé , khó quá !
    – Rước ngựa vào nhà , Cà năm Ngọ ấm lên như Mã, xuất như Tỵ phi như Mã ắt thay da .

  13. Tannnguyen

    Sắc xuân
    Sáng mồng một cảm xúc thơ ca .
    Bước ra sân hoa rộ khắp nhà .
    Hương bay thoang thoảng, lừng thơm ngát.
    Gió đón xuân về vút tiếng reo .
    Ấm áp trong tim từng nhịp thở .
    Náo nức trong lòng, rộn tiếng chim .
    Chim ca lanh lảnh, mùa xuân đến .
    Báo hiệu ngày vui, tết ấm dần .
    Long lanh sương đêm tròn mí mắt .
    Nét vẻ hoa xuân cũng đượm thêm .
    Ta đi giữa đường êm nhạt nắng .
    Phấp phới cờ bay đón sắc hồng . ./.
    – Nguyễn Tân –

  14. Phạm Anh

    Chào bà con,
    Sang năm mới kính chúc bà con mùa màng thuận lợi, tiết trời ổn định cho thu hoạch hoành tráng.
    Tôi đưa ra vế đối như sau:
    RƯỚC MÃ VỀ DINH, CÀ GIÁP NGỌ GIÁ LÊN SUNG MÃN
    KHÔNG BỨT PHÁ THÌ CŨNG BÌNH BÌNH.

  15. Dương Quốc Hưng

    Cho em múa tí:
    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !

    Xin đối:
    Mã ắt về nhà, cà lên lưng Ngựa chờ giật cương, du xuân dạo bước chờ hạ về hí vang!

  16. thúy diễm

    Mình xin đối lại :
    “đón mã vào nhà
    khí phách hừng hực
    thắng yên cương , tung vó ngựa, mã đáo thành công”
    chúc mọi người đón xuân bình an và hạnh phúc .

  17. caphenghot

    cả ngày mồng một đi chúc tết ông bà tổ tiên giờ mới vào Y5 thấy bà con đối cũng ngứa nghề làm đại mấy câu mong bà con, Anh Vịnh và KV đừng tủm…
    Đón Mã vào nhà, phê năm Ngọ chờ nóng máu Ngựa, đừng dùng dằng những mong đổi thịt thay đầu !

  18. caphenghot

    Nhân dịp tết đến xuân về, lòng xuân đang phơi phới lão cà tôi có mấy câu thơ lôm côm gởi tặng bà con cộng đồng Y5
    Tết đến năm nay lắm nhà lo
    Có sao làm vậy chớ làm to
    Súng sính ba ngày cày mà trả
    Ra giêng nợ réo kéo nằm co

  19. vũ anh

    Anh em 5Y hào hứng quá, mình nắn óc hoài ra được tí này, các bạn cứ cười cho giá mau lên:
    Đón Mã vào nhà, phê Giáp Ngọ ấm nồng vó Ngựa, phi băng băng đạt đỉnh năm xưa, quá đã!

    1. Khiêm

      Câu đối bạn ra đoạn đầu hay phết, cả “phi băng băng” đều chuẩn. Tại sao bạn lười để đoạn sau không còn “đối” vậy?

  20. phan thảo

    Vế đối ra :
    Tiễn xà rã ngỏ , cả năm tỵ giá lạnh như rắn , chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới.
    Xin đối là :
    Đón ngọ vào nhà , cuối mùa ngọ hàng khan tựa ngựa , tăng nước đại có đâu hàng mà giảm giá .

  21. phan thảo

    Vế ra xin đối lại như sau :
    Đón mã vào nhà , cuối mùa ngọ hàng khan tựa ngựa , tăng nước đại có đâu hàng mà giảm giá.

  22. Nguyenhuong

    Mình có vế đối cùng cả nhà ,chúc cả nhà Y5 một năm mới hạnh phúc.
    Tiễn Xà mang theo giá cà
    Đón Mã ta về giá cùng nhau phi
    Xà đi ta tiễn Xà đi
    Mã tới lộc theo ,thêm ý trí vàng

  23. trinh ba tuan

    Tôi xin đối lại: Tin mã đáo gia Robusta năm Ngọ nóng bừng máu Ngựa. Vọt thẳng toàn xanh sàn lột xác cũ rồi

  24. Ngô Phú Hiển

    Mình xin đối góp vui như sau:
    Ngựa chiến về nhà,
    phê năm ngọ hào hùng khí thế,
    chờ thay giáp mới rồi phi xa vạn dặm!

  25. trinhbatuan

    Tôi lại xin được đối:Tin Mã đáo gia Robusta năm Ngọ nóng bừng máu Ngựa.Cứ loanh quanh chờ cởi giáp thắng yên cương Cứ băng băng mặc giáp cũ tả tơi (Đã sửa lại theo yêu cầu người gởi – KV)

  26. minhhai

    Chào bà con Y5 tết về lại ghé thăm bà con Y5. Kính chúc bà con năm mới nhiều thắng lợi.
    Truyền thống chơi câu đối tết của Y5 là một nét văn hóa đẹp.
    Tuy chỉ là: “múa rìu qua mắt thợ’ nhưng cũng xin mạn phép bà con cho tôi tham gia câu đối năm nay gọi là hưởng ứng tinh thần.
    Xin được chỉ giáo của các bậc cao minh:

    “Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới!”
    “Đón Mã về chuồng, phê năm Ngọ yên ấm sức ngựa. mong thẳng hướng không để tróc móng lệch cương!”

    1. Kinh Vu

      Quá tuyệt bạn MinhHai.
      Tôi rất vui khi đọc câu đối của bạn, suy nghĩ thêm một chút để đối chuẩn chữ “loằng ngoằng” thì hay lắm.

      1. minh hai

        Cảm ơn góp ý của bác Kinh Vu. Đây cũng là điều tôi đang suy nghĩ, thật khó để tìm ra chữ đối chuẩn, tôi chỉ mới suy nghĩ được chữ tương đối chứ thật sự chưa chuẩn nhưng cũng mạn phép chỉnh câu đối của mình như sau:
        “Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới!”
        “Đón Mã về chuồng, phê năm Ngọ yên ấm sức ngựa. rướn thẳng đuột không để tróc móng lệch cương!”

      2. dinhnhi

        Chào minh hai ! tôi rất thích câu đối lại của bác ! xin được mạn phép góp một ý nhỏ
        là : “chỉ loằng ngoằng” được đối với “vươn đuồn đuột” .
        chút suy nghĩ “múa rìu qua mắt thợ’ góp vui xuân cùng cả nhà Y5!
        Kính chúc bà con năm mới nhiều thắng lợi.

      3. minhhai

        Chào bác dinhnhi: một góp ý cực chuẩn.
        Lúc tìm chữ đối với “loằng ngoằng” – (chỉ tính cách di chuyển của loài rắn) tôi đã quá chú tâm đến tính đối lập ở loài ngựa ( thẳng tuột ruột ngựa, thẳng đuột ruột ngựa…). Vậy mà chẳng chịu nghĩ ra chữ “đuồn đuột” để đối với “loằng ngoằng” vừa đối được ý vừa đối được chữ như vậy mới hoàn hảo hơn.
        Cảm ơn góp ý của bác. Bàn luận của bác giúp tôi học hỏi được nhiều hơn. Mến!
        Và… “NẾU ĐƯỢC PHÉP” của BQT của bà con Y5 và @dinhnhi tôi xin chỉnh lại vế đối của mình như sau:
        “Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới!”
        “Đón Mã về chuồng, phê năm Ngọ yên ấm sức ngựa, vươn đuồn đuột không để tróc móng lệch cương!”
        Xin gửi lời trân trọng

    2. phuhoanglove

      “yên ấm sức ngựa” khá hay,mình nghĩ mãi không ra, còn từ gì đối với “thay da đổi mới” nữa là chuẩn.

  27. Lê Quang Toản

    Tôi xin mạn phép tham gia cùng Bà con,chúc bà con năm mới an khang thịnh vượng, tôi xin đối như sau::
    Vế đối ra:
    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !
    Vế đối:
    Rước Mã hồi môn, cà niên Ngọ hơi nóng như ngựa, mao phơi phới chỉ muốn tung vó bay cao.!

  28. Lê Quang Toản

    Kính thưa BQT Y5 Cafe, thưa bà con cộng đồng cafe. Đón chào câu đối tết Giáp Ngọ của BQT Y5 cafe, để góp vui trong mùa xuân mới, Lê xin đối câu đối như sau:
    Vế ra:
    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới!
    Vế đối:
    Nghênh Mã hồi môn, cà giáp Ngọ nhảy lên như ngựa, chạy loành quành vẫn quyết mặc giáp xuất quân.!

  29. Ngô Minh Vĩnh

    Đón Mã vào nhà,
    suốt năm Ngọ nóng bừng như ngựa,
    luôn thẳng tiến sẵn sàng vùng phi nước đại

    Chúc mọi người năm nay giá 2 sàn đều phi nước đại

  30. Huỳnh Nhật Hà

    Mình xin đối (tạm chưa nghĩ ra vế đối chuẩn hơn):

    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !

    Đưa Mã vào nhà, bắp tiết Ngọ hàng khan tựa ngựa, sao lẩn quẩn không cam lột xác thay xưa!

  31. Tân Nguyễn

    Chào năm mới !

    Tiễn xà ra ngõ, cà năm tỵ giá lạnh như rắn. chỉ loằng ngoằn chẳng chịu thay da đổi mới.

    Xin đối :

    Năm tỵ đi qua, mang theo giá cà phê lạnh như băng tuyết. – Đón năm mã về, vó ngựa kêu dồn, hí vang trời lẫy lừng xuân.

  32. vũ thị uyên linh

    xin được đáp câu đối:
    Giáp Ngọ nhập gia, Rô-A.lUÂN-YORK sốt bừng sức Ngựa, giá tăng nhanh cho Mã đáo sớm thành công.

  33. phuhoanglove

    Tiễn Xà ra ngõ,

    cà năm Tỵ giá lạnh như rắn,

    chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới.
    Mình xin thêm một vế:
    Đón Mã về nhà, phê mùa Ngọ sục sôi giống Ngựa, luôn đứng thẳng sẵn sàng lên giáp thắng yên cương.

    1. phuhoanglove

      Mình xin sửa 1 tý:
      Đón Mã về nhà, phê mùa Ngọ chất cao hơn Ngựa, vẫn đứng thẳng sẵn sàng bọc giáp thắng yên cương.

  34. caphenghot

    Câu đối năm nay của Y5 khó quá vì có hai ý: một là đặc sinh học của loài Rắn như máu lạnh, bò lằng ngoằng, thay da của loài Rắn; hai là nói lên thực trạng của ngành caphê giá cả lạnh tanh, nói là thay đổi nhưng cũng chỉ lằng ngoằng và cũng là thực tế hiện nay, đối lại cho chỉnh hai vế quả là khó.
    Thôi thì cũng là vui xuân năm mới Caphenghot cũng làm đại câu:
    Đón Mã vào nhà, phê năm ngọ chờ nóng máu Ngựa, cứ lóc cóc ôm khư cổ xe trì trệ.

    1. Kinh Vu

      Chính vì câu đối ra năm nay khó (nhưng hấp dẫn ấy chứ) cho nên sẽ không có đáp án, thay vào đó hiện nay BBT đã tổng hợp ý chính của phần lớn bà con tham gia để đưa ra một câu tạm gọi là đáp án. Trong khi chờ đợi ngày hạ nêu để lĩnh giải mang tính “vui là chính” mời bà con cứ tiếp tục. Cố lên…

  35. Ngô Phú Hiển

    Vế đối khó nhưng mọi người tham gia rất nhiệt tình, theo tinh thần cố lên của anh Kinh Vu, dù chưa bao giờ đối nhưng cũng xin cố gắng để học hỏi, xin được đối tiếp như sau:
    Vế thách đối: Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới.
    Vế đối:
    Đón Mã váo cổng, chợ năm Ngọ nóng bừng như ngựa, rùng mình chuyển động thay móng phi thẳng tới!

  36. Ngô Phú Hiển

    Mọi người tham gia thật rộn ràng, đông vui, mình chưa đối bao giờ nên thấy khó ghê, xin cố gắng trên tinh thần học hỏi lá chính.
    Vế thách đối:
    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới.
    Vế đối:
    Đón Mã vào cổng, chợ năm Ngọ nóng bừng như ngựa, vươn mình đứng dậy thay móng phi thẳng tới.

  37. Thanh Tâm - CưKuin

    Tiếp tục thi đố bà con ơi, hôm trước vừa đón giao thưà vừa đối nên chưa chuẩn, giờ tiếp tục suy nghĩ đi mọi người ơi để câu đối chuẩn hơn:
    Vế thách đối:
    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới.
    Vế đối:
    Đón Mã vào cổng, giá năm Ngọ nóng bừng như ngựa, cứ thẳng đứng nhất quyết lột xác thay cương.

  38. toanlecukuin

    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !

    Bạch Mã lên nương, Cà năm Ngọ hoa trắng như ngựa, cánh thong dong chỉ muốn uống nước thêm tươi !

  39. Tuấn Oanh

    Năm mới Tuấn Oanh xin chúc gia đình Y5 một năm mới mã đáo thành công. Với vế đối của Y5Cafe xin mạn phép múa rìu qua mắt thợ một lần.

    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như Rắn chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới
    Đón Mã vào nhà, phê năm Ngọ sốt bừng sức Ngựa quyết truy phong Mã đáo bốn mùa.

  40. sáng lê

    Tôi xin được tham gia góp vui cung bà con:
    Vế ra:
    Tiễn xà ra ngõ, cà năm tỵ giá lạnh như rắn. chỉ loằng ngoằn chẳng chịu thay da đổi mới.
    Vế đối:
    Đón Mã hồi quan, mùa năm ngọ, hí vang như ngựa, thẳng đuồn đuột cứ thế nước đại băng băng…

  41. trinhbatuan

    Nhờ Bác Kinh Vu và BQT sửa cho tôi chút xíu:thay cứ băng băng mặc giáp cũ tả tơi bằng cứ loanh quanh chờ cởi giáp thắng yên cương tôi xin chân thành cảm ơn các Bác một lần nữa

  42. tiennghi

    Tấm sự cùng Xuân
    Xuân ơi ! Xuân đến rồi à
    Là năm con ngựa, ôi chà cực đây
    Sang năm phải chạy như bay
    Theo sao cho kịp, ô hay ngại gì?
    Tự tin, vững bước lên đi
    lao vào cuộc sống để ghi bảng vàng
    Lao đao ta chẳng thèm màng
    Xuân ơi có biết ta đang nghĩ gì?
    Tuổi xuân ta ngoại lục tuần
    Nổi trôi bèo dạt, trầm luân đã nhiều
    Nay đành chơi kiếp thằng liều
    Tuổi già, sức yếu sớm chiều với thơ
    Ô kìa! Con nhện giăng tơ
    Ta không vướng bận con thơ lâu rồi
    Cớ sao phải chạy hơn người?
    Là năm con ngựa ta lười thử coi.
    Đèn trời chiếu rạng gương soi
    Ta nay thách đố xuân thời giám không
    Bao xuân ta vẫn sạch bong
    Chơi Xuân bao bận bạn lòng có nhau
    Đời ta không số sang giàu
    Còn chi để lại? Ta đâu thấy buồn
    Anh em hội ngộ nhau luôn
    Hỏi Xuân bao tuổi, Xuân còn nhớ không?
    Còn ta chỉ có ước mong
    Xuân ơi chậm lại, quay vòng thật lâu
    Để ta trẻ lại cùng nhau
    Cùng Xuân tâm sự dài lâu nỗi lòng
    Nếu ta về cõi hư không
    Lấy ai làm bạn thơ lòng với Xuân?

    Giao thừa, Cư Nek, Đón Xuân Giáp Ngọ 2014.
    Nguyễn Tiến Nghị

  43. tiennghi

    GIAO THỪA ĐÓN XUÂN GIÁP NGỌ 2014
    Tác giả: Tiến Nghị

    Tưng bừng Quý Tỵ qua nhanh
    Thời gian như chuyến tốc hành vút qua
    Bước sang Giáp Ngọ rồi à?
    Tuổi ta nay đã sáu ba bạc đầu
    Thoi đưa ngày tháng trôi mau
    Quỹ thời gian ngắn, ta đâu thấy buồn
    Xuân sang vẫn thấy bồn chồn
    Cuộc đời sắp đón hoàng hôn ấy mà!
    Chờ Xuân nhấp một chén trà
    Mơ màng nghe thấy tiếng gà sang canh
    Giật mình tưởng pháo nổ đanh
    Ô hay! Đâu có ta đành nhớ thôi
    Xuân xưa pháo nổ tơi bời
    Xuân nay không pháo, không Nêu rất buồn
    Giao thừa biết đón chi đây?
    Ta đành uống rượu giải khuây nỗi sầu
    Ba mươi nợ đến đầy sân
    Phải co cẳng đạp thằng Bần ra ngay
    Sáng mùng một tết rượu say
    Phải bồng ông Phúc rước ngay vào nhà
    Bình minh ló rạng giữa nhà
    Cháu con chưa đến tôi bà tòm tem.

    Bài 2: TẾT VỀ NHỚ QUÊ
    Tác giả: Tiến Nghị

    Năm cũ Quý Tỵ sắp qua
    Giáp Ngọ lại đến lòng ta đượm buồn
    Về già càng nhớ quê hương
    Xuân về lại nhớ vấn vương trong lòng
    Ra đi từ buổi còn không
    Càng già càng lại ngóng trông về nguồn
    Biết bao những chuyện vui buồn
    Thuở còn thơ ấu ta luôn kiếm tìm
    Quê cha đất mẹ ân tình
    Sao ta không nhớ bóng hình người thân
    Dẫu còn gian khó bội phần
    Quê hương xứ sở ta cần chở chê
    Ngày xuân vui thú hội hè
    Càng nhớ cha mẹ bạn bè thân yêu
    Nhớ! Nhớ! Ta nhớ rất nhiều
    Vắng ta tảo mộ sớm chiều khói hương
    Lạy cha lạy mẹ chớ buồn
    Tha hương con vẫn lòng luôn hướng về
    Dẫu bao công việc bộn bề
    Quê cha đất tổ không hề nhạt phai
    Vì con là đứa bất tài
    Về già con vẫn nhớ hoài cố hương
    Bao nhiêu nỗi khổ tình thương
    Khói hương cha mẹ dặm trường xa xôi
    Tâm tư con có mấy lời
    Gửi về đất mẹ bớt vơi nỗi sầu
    Lòng con mong ước nguyện cầu
    Về già trở lại buổi đầu ra đi
    Ngày xuân đang đến thật gần
    Lạy cha lạy mẹ trăm lần thứ tha.

    23 THÁNG CHẠP TIỄN ÔNG TÁO VỀ TRỜI
    Tác giả: Tiến Nghị

    Hôm nay ông Táo về trời
    Cá ơi xin có mấy lời giúp ta
    Sang xuân ta đã sáu ba
    Đón xuân bao bận trăng tà rồi đây
    Cuộc đời trải mấy đắng cay
    Nói với ông Táo ta nay vẫn nghèo
    Cầm tinh Tân Mão con mèo
    Thì nghèo là đúng còn kêu nỗi gì!
    Táo ơi! Táo nói giúp đi
    Ngọc Hoàng phán xét ta ghi trong lòng
    Xuân này ta vẫn còn không
    Rượu hồng Nêu pháo tấm lòng giám quên
    Cớ sao cứ khổ triền miên
    Ta đành xin Táo giúp liền đi thôi
    Hai ba tiễn Táo về trời
    Chờ mong tin Táo cho đời đẹp hơn
    Ngọc hoàng là bậc thánh tiên
    Nhìn thấu bốn cõi tà vinh rõ ràng.

    Thêm một bài thơ của tác giả Nguyễn Xuân Tân mừng Đảng mừng Xuân, góm vui nhé các bạn:

    XUÂN VỀ

    Xuân về hoa nở thắm cành
    Xuân về chim yến, chim oanh rộn ràng
    Xuân về vui nhộn xóm làng
    Xuân về đám cưới cô chàng khắp nơi
    Xuân về tô thắm cho đời
    Xuân về phơi phới lòng người chúng ta
    Xuân về vang rộn tiếng ca
    Xuân về mở hội thật là đông vui
    Xuân về đông phải đẩy lùi
    Xuân về quả chín ngọt bùi biết bao
    Xuân về ấm áp làm sao
    Xuân về cảm thấy xôn xao tình người
    Xuân về làm đẹp cho đời
    Xuân về làm đẹp cho người cho hoa
    Xuân về sinh nhật Đảng ta
    Xuân về Đất nước nở hoa tặng Người.

    1. Kinh Vu

      Sáu Ba đâu phải là già
      Vẫn còn củi lửa như là trai tân
      Sáu ba còn nhớ xa gần
      Bình minh khai bút đầu xuân với bà

  44. Nông Cà

    1.Câu “Cà năm Tỵ” được nhiều bạn đối “Phê năm Ngọ”.
    Theo thiển ý thì tất nhiên “năm” sẽ không đối được “năm” vì nó lặp lại giống nhau, và “Phê” cũng là “Cà” (danh từ), ngoại trừ từ “Phê” được hiểu là thoải mái (là tính từ bắt nguồn theo từ “ép -phê”, nguyên ngữ tiếng Pháp “Effect” nghĩa là hiệu lực, hiệu quả).
    2. Loằng ngoằng nó là từ điệp thanh lặp lại thanh “oằng”.
    3. Thông thường hay nói “Thay da / đổi thịt” nó được ráp xen bởi các cặp động từ “Thay và đổi” và cặp danh từ “da và thịt”. Nhưng trong trường hợp này là “thay da / đổi mới”, trong đó cặp “da/mới” thì “da” là danh từ, nhưng “mới” là tính từ. Thế đối mới khó.
    Tuy nhiên có lẽ khó có thể cầu toàn, nhưng càng đối chỉnh bao nhiêu thì sẽ chuẩn bấy nhiêu!
    Nát óc! Chỉ còn 2 ngày nữa thôi! cố lên!!

  45. nguyen khiem

    Năm mới Tôi xin kinh chúc toàn thể bà con trên diễn đàn được dồi dào sức khỏe Mã Đáo Thành Công . Tôi xin đối:
    Tiễn xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn. Chỉ loằng ngoằn chằng chịu thay gia đổi mới. Rước mã vào nhà, cà năm Ngọ hừng hực như ngựa. Thẳng dây cương khuấy động sàn Luân Đôn

  46. chuotdong

    Sáng phi NGỰA sắt thăm nương
    Gặp ngay NGỰA đá chặn đường bánh xe
    Giậm phanh phanh chẳng chịu nghe
    Để cho NGỰA gỗ ngã đè phải chân
    Lại nhờ câu đối tết xuân
    Nảy ra suy nghĩ có phần hợp gu
    Về ngồi NGỰA nhựa êm ru
    Cầm ngay cây bút vẽ mù thử coi
    NGỰA giấy là NGỰA thuộc nòi
    Khó nghe, khó bảo, khó đòi, khó theo
    Khó tiễn, khó dắt, khó neo
    Khó ơi là khó liệu “trèo” té đau?
    Mình xin đối lại vế sau
    góp vui cơ bản cùng nhau đó mà…

    DẮT MÃ VÀO TÀU, ĐẦU NĂM NGỌ PHÊ SÔI MÁU NGỰA, PHI VÙN VỤT NHƯ TÊN TUNG VÓ BẤT THƯỜNG!

  47. dinhnhi

    Chúc mừng Năm Mới !
    “múa rìu qua mắt thợ’ góp vui xuân cùng cả nhà Y5!
    Tiễn xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn. Chỉ loằng ngoằn chằng chịu thay gia đổi mới.
    Đưa mã vào sân, rô tháng ngọ tăng nóng hơn ngựa. Sốt bừng bừng vôn cup đổi dạng như xưa.
    ( mong năm nay tháng 6 ( tháng canh ngọ) world cup 2014 giá cà trở lại như xưa ) .

    1. dinhnhi

      Chào năm mới !
      với phương châm “vui là chính” thêm câu đối nữa góp vui xuân cho xôm tụ !

      nghênh mã đầu xuân, rô giáp ngọ sốt nóng tháng ngựa, nhảy tưng tưng nhất quyết lột xác bay cao.

  48. Tân Nguyễn

    Chào năm mới !

    Tiễn xà ra ngõ, cà năm tỵ giá lạnh như rắn.- Chỉ loằng ngoằn chẳng chịu thay da đổi mới.

    Xin đối :

    Đón năm ngọ về. vó ngựa kêu dồn,. Mã hí tan cà phê giá lạnh. – không chịu loanh quanh, tìm đường quyết tâm đổi mới.

  49. dinhnhi

    THĂM VƯỜN NĂM MỚI

    xuân ngọ đến sân
    rô tăng chóng mặt
    xanh lè bảng giá
    dân cà hả hê
    thăm vườn cà phê
    hoa đua trắng xóa
    hương hoa thơm nồng
    trông mùa cà mới .

    một chút gọi là góp vui xuân !

  50. lequangtrinhthon8eabhoccukiun

    Bà con cộng đồng cafe ơi, Y5Cafe ơi, chầm chậm cho lão già này đối với…
    Vế ra:
    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới.
    Vế đối:
    Dắt ngựa về nhà, xuân Giáp Ngọ bừng bừng trước ngọ, cà khẳng khiu đào bỏ đảo đất trồng tiêu.

    BÊN CỖ XE GẦY

    Lão Bạch Mã chiều nay buồn thơ thẩn
    Đứng chồn chân bên cạnh cỗ xe gầy
    Xuân đã về sao lão chẳng thấy vui
    Cứ lẩm bẩm thời gian trôi nhanh quá
    Lão luyến tiếc những ngày xanh rực rỡ
    Sức trẻ trung ngạo nghễ chí ngang tàng
    Ngẩn cao đầu bướng bỉnh hí trời vang
    Gõ móng sắt vó tung cùng tiếng nhạc
    Bờm phấp phới gió tung vờn mây bạc
    Một ngày phi vạn lí nhẹ như không
    Trên rẻo cao biên giới núi chập chùng
    Lão làm lính biên phòng canh chiến tuyến
    Mấy mươi năm đời dạn dày chinh chiến
    Nay hết thời trở lại kiếp ngựa trâu
    Xuân mới về tuổi hạc lão thêm cao
    Khi trở gió toàn thân càng nhức mỏi
    Năm Giáp Ngọ đón một mùa xuân mới
    Mùng lão thêm một tuổi gắng cho đời
    Trong dòng người hối hả chạy ngược xuôi
    Lão vẫn đứng cỗ xe gầy bên cạnh..
    Lê Quang Trinh

    1. minhhai

      Năm tháng qua Ngựa về đây
      Chồn chân Lão Mã bên xe gầy
      Vết roi năm tháng đã đầy
      Nằm gai nếm mật dạn dày thời trai

      Nơi đầu sóng tháng ngày ngang dọc
      Sóng bờm tung sức vóc tràn trề
      Nay về bên mảnh vườn quê
      Kéo cày góp sức mùa về tìm vui

      Vó xưa đã dập vùi chinh chiến
      Biên cương xa tiền tuyến vững vàng
      Giữ yên bờ cõi xóm làng
      Quê hương nay đã rỡ ràng sắc xuân

      Mừng cô bác tưng bừng mở hội
      Câu đối vui cùng nối góp phần
      Cộng đồng mạng hóa thêm gần
      Ngày xuân thơ đối tinh thần trẻ trung

      Thấy bác Lê Quang Trinh làm bài thơ hay quá, tôi cũng xin có vài câu thô thiển gọi là…
      Với tinh thần giao lưu học hỏi cùng bà con.
      Chúc bác năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui.
      Kính!

  51. lehieuthon10eatieucukuin

    Rước Mạ hồi quan -Tiểu niên Ngọ giá bừng cước ngựa- Xuất băng băng chẳng kịp đổi bì thay vỏ.

    1. lehieuthon10eatieucukuin

      Rước Mã hồi quan -Tiêu niên Ngọ giá bừng cước ngựa- Xuất băng băng chẳng kịp đổi bì thay vỏ.

  52. Tân Nguyễn

    Chào năm mới !
    Tiễn xà ra ngõ, cà năm tỵ giá lạnh như rắn.- Chỉ loằng ngoằn chẳng chịu thay da đổi mới.
    Xin đối :
    Đón năm mã về. chạm mùa xuân giáp ngọ, ngựa hí vang tan cà phê giá lạnh. – không chịu loanh quanh, phải tìm đường quyết tâm đổi mới.

  53. phuceadar

    Rước mã hồi dinh , rô giáp ngọ nóng bừng lưng ngựa , phi nước kiệu thẳng tiến đến đài vinh quang .

  54. dan thuy

    Nhân dịp xuân mới chúc bà con làm cà phê nói riêng và bà con trên cả nước nói chung lời chúc một năm mới sức khỏe năng động sáng tạo và hạnh phúc. Tôi xin có câu đí cho vui.
    ĐÓN MÃ VÀO NHÀ
    CÀ NĂM NGỌ TƯNG BỪNG NHƯ TUẤN MÃ
    KHÍ THẾ TƯNG BỪNG NHƯ KỴ MÃ XUẤT BINH

  55. Nguyen Tan

    Chúc tết

    Đón năm mã về.
    Chạm mùa xuân giáp ngọ.
    Vó ngựa kêu dồn.
    Hí vang trời, lẩy lừng xuân.
    Nô nức trăm hoa đua sắc nở.
    Nhà nhà đón tết thật an vui.
    Cầu cho năm mới, mong thịnh vượng.
    Phước lộc an khang đến mọi người. ./.
    _Tân Nguyễn_

  56. Phan Thảo

    Vê ra ,,xin đôi lai như sau :
    Đón mã về nhà , cuôí mùa ngọ hàng khan tưạ ngựa , chẳng vội vàng chỉ chờ giáp hạt xuất kho !

  57. Nông Cà

    “Tiễn Xà ra ngõ, Cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới ”
    Với nghĩa khi năm Tỵ đã qua đi, giá cà phê ‘lạnh băng’ như con rắn, không chút sinh khí thay đổi.
    Thì với mong ước:
    Năm Ngọ đến, SÀN GIAO DỊCH lên cơn sốt hơn cả ngựa vào TRƯỜNG ĐUA, không còn thong thả mà tăng tốc uy dũng như bức tranh đẹp ‘Mã Đáo Thành Công’
    Với ý đó xin mạo muội được đối như sau:
    “ Tiếp Mã vào Trường, Sàn xuân Ngọ, sốt nóng hơn Ngựa, thôi long nhong quyết chí tung bờm dồn vó”

  58. Nông Cà

    “Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới ”
    khi năm Tỵ đã qua đi với giá cà phê ‘lạnh băng’ như con rắn, không chút sinh khí thay đổi.
    Thì với mong ước.
    Năm Ngọ đến, SÀN GIAO DỊCH lên cơn sốt hơn cả ngựa vào TRƯỜNG ĐUA, không còn thong thả mà tăng tốc uy dũng như bức tranh đẹp ‘Mã Đáo Thành Công’!
    Với ý đó xin mạo muội được đối như sau:
    “ Tiếp Mã vào Trường, Sàn xuân Ngọ, sốt nóng hơn Ngựa, thôi long nhong quyết chí tung bờm dồn vó”

  59. Nguyễn Văn Long

    Vế thách đối:
    Tiễn Xà ra ngõ,
    cà năm Tỵ giá lạnh như rắn,
    chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới.
    Xin đối lại:
    Câu 1:
    Nghênh Mã xuất dương,
    giá vận Ngọ phi nhanh tựa ngựa,
    mong trực tuyến không cam xẻ thịt phanh thây!
    Câu 2:
    Mừng Mã xuất gia,
    giá tiết Ngọ phi nhanh tựa ngựa,
    mong thẳng tiến không cam đổi chủ thay cương!
    Địa chỉ liên hệ:
    Nguyễn Văn Long
    Số 6/1 Lê Lai, Đà Nẵng
    ĐT: 0913.484818
    Email: [email protected]

  60. Tân Nguyễn

    Chào năm mới !
    Tiễn xà ra ngõ, cà năm tỵ giá lạnh như rắn.- Chỉ loằng ngoằn chẳng chịu thay da đổi mới.
    Xin đối :
    Đón mã về. chạm xuân giáp ngọ ngựa hí nóng rang. – không chịu lang bang, bàn quyết tâm đổi mới.

  61. Tân Nguyễn

    Tôi chưa hiểu chơi đối, lần đầu tham gia , thông cảm. cái khó trong câu đối của ban cà phê y5 là chữ “cà” và chữ ” loằng ngoằng ” Chúc năm mới thật vui, thật khỏe !

    1. phuhoang

      Mình cũng thấy hơi khó nhưng thiết nghĩ chỉ cần tương đối. Tuy nhiên cần nhất là phải toát lên khí khái, sự mạnh mẽ và hơn hết là niềm tin vào giá cà phê cũng như chất lượng của cà phê năm ngựa này là trên hết. Chúc bà con có niềm tin và đạt được mơ ước của mình. Thân chào!

  62. đinh tân lâm

    Thêm một vế đối:-Nghênh Mã vào sân,phê niên Ngọ sốt bừng tựa Ngựa .chạy thoăn thoắt chờ đeo móng thay cương phi qua đỉnh mốc xưa.

  63. lehieuthon10eatieucukuin

    Tiễn xà ra ngõ, cà năm tỵ giá lạnh như rắn.- Chỉ loằng ngoằn chẳng chịu thay da đổi mới.
    Xin đối :
    Mời Mạ vô nhà, tiêu niên ngọ, cháy hàng đó Mạ, thân lèo nghèo bám trụ ắt hẳn đổi đời

  64. lequangtrinhthon8eabhoccukiun

    Vui quá,mình xin đối tiếp một câu nữa..
    Vế ra của BTC:
    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !
    Vế đối:
    Mời Mạ vô nhà, cà năm Ngọ, sốt cao đó mạ, sẽ vọt lên hí hí mở kho chi vội.!

  65. ho nam

    Còn Tết còn Nêu còn câu đối!
    Có Trà có Tửu có ý thơ!
    Mùa nắng mùa mưa mùa bất tận.
    Xuân đến xuân đi xuân trường tồn.

    Còn có mùa xuân -còn đối tiếp:
    :Tiễn xà ra ngõ, cà năm tỵ giá lạnh như rắn., chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới.
    :Đón mã nhập gia, nông niên ngọ giá bốc như ngựa, vượt lao đao ý quyết giữ lòng canh tân.

  66. dinhnhi

    Đối tết năm nay vui quá, xin đối tiếp một câu nữa …
    Tiễn xà ra ngõ, cà năm tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới.
    Nghênh mã đầu xuân, đối niên ngọ, sốt nóng hơn ngựa, bút tưng bừng mở hội chào đón mùa xuân.

    1. dinhnhi

      Xin chửa lại câu đối trên …
      Tiễn xà ra ngõ, cà năm tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới.
      Nghênh mã đầu năm, đối xuân ngọ, sốt nóng chữ ngựa, bút tưng bừng mở hội chào đón mùa xuân.

  67. vũ viết Dũng

    VŨ VIẾT DŨNG -BUÔN HỒ : xin được đáp câu thứ 2:
    Đón Mã vào sân , rô giáp Ngọ sàn bật giống Ngựa , sẽ thong dong không ngại mòn vó , khụy chân .

  68. lequangtrinhthon8eabhoccukiun

    Vui quá,mình xin đối tiếp một câu nữa..
    Vế ra của BTC:
    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !
    Vế đối:
    Mời Mạ về nhà, cà năm Ngọ, sốt cao đó mạ, chạy nhong nhong mạ hí mở kho chi vội.!

  69. daksom

    xin góp vui đối lại :
    Dắt mã vào sân, phê giáp ngọ. Giá nhảy như ngựa, tăng liên miên năm nay mã đáo thành công !

  70. Nguyen Tan

    Đầu xuân giáp ngọ tặng doanh nhân :

    – Thương trường là chiến trường không có tiếng súng, mà ở đó chỉ có những người chiến thắng chứ không có kẻ chiến bại. -Nguyễn Tân-

  71. lehieuthon10atieucukuin

    Khó chi khó lạ khó lùng
    Giá trong giá lạnh Hóa ra giá tiền
    Bảy ngày tôi nghĩ triền miên
    Loằng ngoằng hai chữ muốn điên cái đầu
    Bây chừ tôi có một câu
    Kính thưa thầy Vịnh tôi đây đầu hàng

    1. Kinh Vu

      Đầu hàng mà tức ứa gan
      Cho nên làm mấy câu than với Thầy
      Chẳng là rồng múa phượng bay
      Ngựa phi LỌC CỌC có ngày tới nơi
      Đầu xuân đối chữ mà chơi
      Sang năm tìm chữ dễ thôi nghe Thầy

  72. Gia Khiêm

    – Xin góp vui đối lại :
    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !
    Vế đối :
    Đưa Mã vào nhà, phê năm Ngọ hực nóng như ngựa, phi thẳng băng, ắt phải đổi thịt thay da.

    1. Gia Khiêm

      Tuy hôm nay đã hạ nêu nhưng xin BTC cho tôi mạn phép chỉnh sửa lại vế đối như sau:
      Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !
      Vế đối :
      Đưa Mã vào nhà, phê năm Ngọ hực nóng như ngựa, phi thẳng băng, ắt phải đổi thịt thay xưa.

      1. Gia Khiêm

        Tôi xin sửa lại vế đối thêm lần nữa,mong BTC cho phép:
        Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn, chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới !
        Vế đối :
        Đưa Mã về dinh, phê niên Ngọ hực nóng giống ngựa, phi thẳng băng, ắt phải đổi thịt thay xưa.

  73. Nông Cà

    Câu đối số 1 đã comment ở trên:
    1. “ Tiếp Mã vào Trường, Sàn xuân Ngọ, sốt nóng hơn Ngựa, thôi long nhong quyết chí tung bờm dồn vó”
    xin đối thêm câu 2 với ý như trên nhưng có chút khác biệt:
    cà phê thì có giá, rắn có máu lạnh. (ghép thành giá lạnh = lạnh tanh).
    Sàn giao dịch thì có chỉ số. ngựa thắng về đầu là ngựa dách (như xì dách) = số dách = ngon lành, tuyệt…
    câu đối 2:
    2. “ Tiếp Mã vào Trường, Sàn xuân Ngọ, số dách hơn Ngựa, thôi long nhong quyết chí tung bờm dồn vó”
    (câu 1 và 2 khác nhau ở sốt nóng và số dách)

  74. thanhminh

    Kính thưa các cụ uyên thâm
    Hậu bối xin có vài điều sẻ chia
    Tuy rằng còn vụng điệu ngôn
    Kính mong bô lão chỉ đường anh thông
    THƯỞNG CÀNH VÀNG
    Xuân về khi buổi chiều tà.
    Chồi non khấp khởi, cành vàng lặng vui.
    Giấu buồn, cỗi, bởi nắng xuân.
    Vui niềm an ủi cành vun lộc tài.
    Chồi non kia chớ quên cành.
    Thân gầy, lá úa tạo nền Xuân xanh.

  75. Nguyễn Văn Long

    Xin đối lại vế thách đối:
    Tiễn Xà ra ngõ, cà năm Tỵ giá lạnh như rắn,
    chỉ loằng ngoằng chẳng chịu thay da đổi mới.
    Là:
    Nghênh Mã đáo môn, giá vận Ngọ phi nhanh tựa ngựa,
    luôn thẳng tuột mong rằng cất vó tung cao.

  76. Nguyễn Vịnh

    KẾT QUẢ ĐỐI TẾT MỪNG XUÂN
    Xin chúc mừng các bạn sau đây đã được chọn trao giải “đối Tết mừng xuân” gồm:
    -Huỳnh Nhật Hà.
    -phuhoanglove.
    -minhhai.
    -Phan Thảo
    -Nông Cà.
    Xin các bạn gửi ngay thông tin chính xác đầy đủ về cho Giacaphe.com để YCafe công bố kết quả và trao giải sớm nhất.
    Thông tin: sđt, số nhà, thôn, xã, huyện, tỉnh. Ở các thành phố, thị xã xin ghi thêm số nhà đường phố, khối phố … để gửi quà thưởng.
    Trân trọng.

  77. phuhoanglove

    Chào BQT giacaphe.com Ycafe được có tên trong danh sách được nhận giải mình cảm thấy rất vinh dự. Mặc dù câu đối vẫn chưa được chuẩn cho lắm, tuy nhiên cũng hi vọng gióp được một phần vào không khí phong trào “Đối xuân mừng tết” của Giacaphe.com.

    -Một số từ thay thế như có thể đối từ “giá” như “chất”, Và có thể thay từ “đứng thẳng” bằng “vẫn thong dong”.
    Ví dụ: Đón Mã về nhà, phê mùa Ngọ chất đầy thân Ngựa, vẫn thong dong hạ giáp thắng yên cương.

    1. dinhnhi

      “Đối xuân mừng tết” là đối cho vui , cho thêm phần sôi động cộng đồng Y5 ! Chứ còn xét cho chuần và chỉnh thì có khó … Từ đối từ, nghĩa đối nghĩa, thanh đối thanh … nói chung hòa vào không khí vui chung. Câu đối đọc nghe hay đối tương đối thì cho là chuẩn rồi …

Tin đã đăng

Tin mới nhất

98