Đầu tư thời @: Từ thua… đến lỗ

Các chuyên gia tài chính khuyến cáo nhà đầu tư nên giao dịch hàng hóa tại các sân chơi hợp pháp để được luật pháp bảo vệ.

Với tâm lý vốn ít nhưng muốn lời nhiều, không ít nhà đầu tư thiếu quan tâm đến những thỏa thuận, quyền và nghĩa vụ của các bên khi mua – bán ngoại tệ, cà phê, bạc khi giao dịch qua mạng. Khi có sự cố, nhà đầu tư gánh chịu toàn bộ thiệt hại.

Sự cố rình rập

Thông thường, đơn vị tự xưng là trung gian giao dịch ngoại tệ, hàng hóa cho nước ngoài (gọi tắt là doanh nghiệp – DN) đưa ra hợp đồng nguyên tắc hoặc hợp đồng môi giới.

Theo đó, DN không chịu trách nhiệm khi mạng điện tử, phần cứng, phần mềm của hệ thống có sự cố hoặc tổn thất phát sinh do đường truyền dữ liệu bị gián đoạn… DN còn bắt buộc người giao dịch cà phê cam kết bằng văn bản không khiếu nại DN, chấp nhận mọi rủi ro khi giao dịch trực tuyến hoặc điện thoại.

Điều này cho thấy DN đã lường trước những sự cố về hệ thống mạng, “đá” toàn bộ rủi ro về phía nhà đầu tư (các sự cố sập mạng sàn giao dịch vàng trong năm 2008 là bài học kinh nghiệm).

Mặt khác, DN luôn giữ của nhà đầu tư một số tiền không nhỏ. Cụ thể, với lệnh mua 1 lot (500 ounce) bạc, nhà đầu tư cần có 1.000 USD kèm theo lệnh bán chốt lời, lệnh bán cắt lỗ, mỗi lệnh tương ứng 1.000 USD. Ngoài ra, mỗi nhà đầu tư thường nộp thêm cho DN 2.000 – 3.000 USD để kịp thời bổ sung tiền, duy trì trạng thái giao dịch khi giá bạc biến động. Tính ra tài khoản của một nhà đầu tư có từ 5.000- 6.000 USD.

Trường hợp DN là nhà cái ôm hàng trăm lệnh của nhà đầu tư (giống như nhà cái số đề ôm số), chẳng may thua lỗ hoặc có ý đồ lừa gạt và cao chạy xa bay, nhà đầu tư phải chịu mất trắng mà không thể kêu cứu hay kiện cáo gì được. Vụ tổ chức GoldenRock đã ôm cả chục triệu USD của khách hàng, biến khỏi Việt Nam 10 năm trước là một minh chứng.

Nhiều ý kiến cho rằng, một số sân chơi ngoại tệ, cà phê, bạc bất hợp pháp, có thể bị cơ quan chức năng “sờ gáy” bất cứ lúc nào. Nhà đầu tư sẽ thua đậm bởi đã kinh doanh trong môi trường luật pháp không cho phép, thậm chí còn vi phạm pháp luật.

Có kiến thức cỡ nào cũng thua

Một số nhà đầu tư giàu kinh nghiệm cho biết kiếm lời từ giao dịch cà phê hay bạc không đơn giản. Ngoài yếu tố cung – cầu, giá cà phê còn phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố thời tiết, thiên tai và sản lượng, đặc biệt sản lượng của hai quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu là Việt Nam và Brazil.

Nhiều nhà đầu tư cũng cho rằng giao dịch cà phê thắng hay bại gần như phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, thiên tai tại Việt Nam và Brazil. Chỉ cần thời tiết ở khu vực Tây Nguyên (Việt Nam) thất thường, sản lượng cà phê kém hoặc tại Brazil có cháy rừng, giá cà phê lập tức bị tác động.

Trong khi đó, nhà đầu tư trong nước thiếu thông tin về giao dịch cà phê của các nhà đầu tư nước ngoài nên khó dự báo xu hướng thị trường. Nhất là khi cổ phiếu, vàng tăng giá, giới đầu tư quốc tế thường bán tháo cà phê để chuyển vốn sang chứng khoán, vàng khiến cà phê rớt giá không phanh. Còn giao dịch bạc thì phụ thuộc quá nhiều vào giá vàng, trong khi thị trường vàng ẩn chứa nhiều yếu tố đầu cơ nên nhà đầu tư bạc thường thắng ít nhưng thua lại đậm đà.

Theo lãnh đạo Trung tâm Giao dịch ngoại hối và hàng hóa (Techcombank), dù có trang bị kiến thức, phương tiện thông tin “tận răng”, trước sau gì người giao dịch ngoại tệ, cà phê, bạc cũng thua thiệt. Bởi nhà đầu tư trong nước thường nhận thông tin thị trường sau các nhà đầu tư nước ngoài từ 5-7 phút. Khi đó, giá tiền tệ, hàng hóa đã biến động, có thể ngược với xu hướng mà nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch. Ngoài ra, thị trường tiền tệ, hàng hóa quốc tế còn chịu tác động rất nhiều từ động thái làm giá, dẫn dắt thị trường của các quỹ đầu tư lớn.

Nên chọn sân chơi hợp pháp

PGS-TS Trần Huy Hoàng, Trưởng Khoa Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế TPHCM, cho rằng nếu DN tổ chức giao dịch ngoại tệ, hàng hóa quốc tế là trung gian chui và mở tài khoản chui ở nước ngoài thì họ phải chuyển một phần phí giao dịch cho đối tác nước ngoài, dẫn đến tình trạng chảy máu USD; đồng thời tạo ra nhu cầu ảo USD ảnh hưởng không tốt đến thị trường ngoại tệ.

Các chuyên gia tài chính khuyến cáo nhà đầu tư nên giao dịch hàng hóa tại các sân chơi hợp pháp để được luật pháp bảo vệ.

Hiện nay hoạt động mua – bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa được quy định bởi Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28-12-2006. Theo đó, các bên giao dịch hợp đồng kỳ hạn có thể lựa chọn thực hiện hợp đồng theo phương thức thanh toán bù trừ vào phiên cuối cùng của ngày tất toán hoặc giao nhận hàng hóa qua Trung tâm Giao nhận hàng hóa. Mọi tranh chấp liên quan đến hoạt động mua – bán hàng hóa đều được giải quyết theo quy định của Luật Thương mại và pháp luật liên quan.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. cafedang

    Các bạn có thể thống kê lịch sử hình thành và phát triển của ngành kinh doanh cafe VN hơn 30 năm qua : có đại gia nao , công ty nào làm giàu phất lên nhờ cafe không ? xin thưa là không có hoặc chưa có . Từ Buôn Ma Thuột , Lâm Đồng , Gia Lai , Đồng Nai , TP.HCM …. cứ có Công ty nhờ cafe phất lên vài năm rồi lại bị tan hoang vì cái nghiệp cafe , thậm chí đa số đều bị con số âm rất lớn.
    Đó là các công ty trong nước , còn công ty nước ngoài nói như một số bạn cho là họ có kiến thức , nhưng xin thưa điểm lại thì JF , Andira , Volcafe , Gie as Com , Icona , Nedcoffee , Louis- Olam ( đang sáp nhập )…Họ có là cty lớn không ? xin thưa rằng có công ty phá sản , có cty đang chuẩn bị phá sản , có công ty đang gặp khó khăn trầm trọng , và 02 ông lớn kia đang đàm phán sáp nhập ( để tái cơ cấu ngành cafe của họ vì những lý do gì , để lơn mạnh hay khó khăn về tài chính? chuyện của họ ) ….
    Các bạn trên diễn đàn , chúng ta cũng cần thông cảm cho ngành kinh doanh cafe VN. Các bạn nói thì dễ , chửi người khác thì dễ lắm , nhưng thực sự làm và làm thực sự thì khó lắm. Các bạn cũng có thể nói tại sao có cty T làm cà phê sao phất lên rần rần , làm thương hiệu rất tốt , nhưng các bạn đừng nhầm bề nổi của họ , thực chất vấn đề là ở các dự án BĐS của họ mà ra đấy.
    Hiện nay trong giới kinh doanh cafe của Việt nam có các tên tuổi : Mr Tiến ( Tây Nguyên ) , Mr Thống ( Simexco ) , Mr Nam ( Intimex HCM ) , Mr Huy ( Inexim ) , Mr An ( Thái Hòa ) theo đánh giá của riêng mình thì tôi cho rằng đây là những người khá nhất , vì họ đã tồn tại trong suốt hành trình kinh doanh cafe cùng với công ty của họ. Các bạn đừng nói là họ phá , làm cho cty bị thua lổ …., đó cũng chỉ một khía cạnh , nhưng các bạn có biết là cả sự nghiệp và tài sản của họ và gia đình họ cũng ở trong đó đấy.
    Nhân đây cafedang cũng chỉ có vài lời tâm sự : Nông dân làm cafe khổ lắm , DN kinh doanh cafe cũng khổ lắm , nhưng tất cả đều phải tồn tại , bởi vậy cafe luôn luôn đắng và giờ đây mọi người luôn luôn uống.

    1. Huy

      Anh ơi, theo em biết Simexco là sở hữu của nhà nước phải không ạ? Nếu thuộc nhà nước thì nó là tài sản của nhà nước mới phải chứ ạ?

  2. cuba

    tôi thấy kiến thức về cafe của bạn tốt quá, từ trong nước ra thế giới, tôi nghĩ bạn đang ở ”trong chăn ” nên biết tỏng hết phải không? có lẽ bài này nhắc lại một loạt đại gia cafe VN lần lượt ra đi vì cafe mạng, làm đụng chạm lòng trắc ẩn ai đó thì phải,
    bài này nhắc nhở cho người VN mình cẩn thận với thời đại @ thôi mà,
    theo tôi bài này quá hay, nhiều người vì hảo huyền mà tiêu điều hết !
    tỉnh táo và chắc chắn hơn nữa bà con nhé!

      1. nhuongdinh

        Giới kinh doanh chơi cafe mạng nên bị ‘VĂNG”,Nông dân không chơi “mạng” mà đem gửi Đại lý ác ôn nên cũng “văng mạng”luôn,”tỉnh táo” là đúng rồi còn gì!

      2. toanrcafe

        Bác có làm khó cho nông dân ko? Làm sao mà biết đc đại lý ác ôn hả bác!

  3. Dinhnhuong

    Tôi thấy trên diễn đàn này nhiều người bảo làm cà phê khổ lắm, lợi nhuận không bao nhiêu thậm chí là lỗ và thường than trách đổ lỗi cho người này kẻ kia. Bản thân tôi làm cà phê từ 1995 cũng trải qua bao thăng trầm lên xuống của giá, thất thường của thời tiết, trong thuê mướn nhân công…và rất nhiều khó khăn khác nữa. Nhưng chưa bao giờ tôi cũng như bà con hay anh em nhà tôi than thở như nhiều bạn trên diễn đàn này.
    Tôi chưa hẵn đã đồng tình với ý kiến bạn Caphedang nhưng trộm nghĩ mình làm nông vất vả, một nắng hai sương, thân thể cực nhọc mà lại còn bực dọc như vậy, cứ mắng mỏ, chửi rủa thiên hạ rồi tự rước bệnh vào thân chứ phỏng ích lợi gì.! Câu kết của bạn Caphedang rất hay “Nông dân làm cà phê khổ lắm, DN kinh doanh cafe cũng khổ lắm, nhưng tất cả đều phải tồn tại…”

      1. toanrcafe

        Ko đâu ! chỉ muốn làm một con người bình thường thôi, để giống với bà con, với mọi người !

      2. lamanh

        Bạn đừng nói vậy. Người ta tài giỏi khôn ngoan thế còn thua ngoại quốc xa đấy. Dak Lak có TN (ĐLNVũ), tôi tự hào Gia lai có HA (ĐNĐức)!

  4. Nông dân

    Dưới góc độ là một nhà nông dân đang học tập tành kinh doanh trên sàn giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột, tui rất đồng ý và tán thành với ý kiến bác “cà phê đang”, nếu nó không đắng thì nó không phải là cà phê, cà phê đã du nhập vào VN là lâu thế nhưng có mấy ai đi trọn con đường với nó, như bác liệt kê các vị như Mr Thống, Tiến, Huy, Nam… tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, bởi chính họ đang là những nhà tiên phong cũng như lèo lái được các doanh nghiệp Việt Nam, bằng không thì nông dân ta trồng cà phê và các doanh nghiệp nước ngoài đã hốt trọn thành phẩm đi rồi. Nếu được nói lời cám ơn tui xin chân thành cám ơn các vị ấy và cầu chúc các vị cố gắng hơn nữa. Dẫu biết rằng mỗi người có mỗi hướng đi riêng, nhưng tựu trung họ đều mong muốn sự thành công trong kinh doanh, và như thế khi thực hiện mục tiêu của mình họ phải sàn lọc, và bố trí con người phục vụ cho lợi ích của họ, chả nhẽ họ lại đặt những con người phá rối, những thành phần chống đối vào làm việc với họ à, chẳng khác nào họ đưa nồi cơm của gia đình cho người ta đổ. Chính vì thế mà họ phải gìn giữ túi tiền của họ và như vậy không ai giữ thay cho họ bằng chính họ và người thân của họ.

  5. Ngao văn Ngán

    Bây giờ chúng ta đã gia nhập WTO, đương nhiên là chúng ta phải hội nhập vào chung với thị trường thương mại thế giới theo từng bước mà chúng ta đã cam kết, trong đó có việc mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn.
    Nhưng mà ý bạn nói ở trên : “bằng không thì nông dân ta trồng cà phê và các doanh nghiệp nước ngoài đã hốt trọn thành phẩm đi rồi”. Tôi phải hiểu ý này như thế nào đây?
    Ngày hôm qua các cty như 2/9, Tây Nguyên, Inex mua 34.000đ/kg. Nhưng Olam lại mua 34.200đ/kg. Theo các bạn tôi phải bán cho ai đây? và ý bạn là “hốt trọn thành phẩm đi rồi” có nghĩa thế nào khi mà họ vào kinh doanh có phép, đóng thuế đầy đủ như các DN khác, và theo tôi là còn có lợi cho nông dân trồng cafe hơn, cụ thể là mua cao hơn 200đ/kg. Nếu không có họ các bạn có chắc rằng DN trong nước không ghìm giá, ép giá bắt bà con phải chịu không?
    Xin các bạn có cao kiến, chỉ cho bà con thấy con đường hợp lí để đi chứ ko phải con đường định kiến vô lối như thế này! vì cũng chẳng giải quyết được điều gì cho bà con.

  6. Nông dân

    Bạn Ngao văn Ngán ơi, giá cà phê mà chênh lệch nhau 200đ quả là lớn nhưng nó chỉ có giá trị đối với các nhà doanh nghiệp gom hàng với số lượng nhiều, còn đối với bà con nông dân ta có chừng 5-10t thì mức chênh lệch đâu bao nhiêu. Ta không thể so sánh giá của Olam với các doang nghiệp nước ngoài, bởi đằng sau ấy quả đúng như bài báo trên đó chính là “ăn sổi ở thì” nó không bền, bởi trong kinh doanh ko có túi tiền nào là không đáy cả, chẳng qua nhất thời họ phải làm như thề để đánh gục các nhà xuất khẩu trong nước bởi đồng vốn có hạn.
    Theo Nông dân tui thì buôn có bạn, bán có phường thà ăn ít một tí cho chắc còn hơn cứ thấy lợi nhuận là chạy theo. Bởi thế mới có nhiều người vì chạy, chạy mãi để rồi hụt hơi và sụp đổ.
    Chính vì thế mà tui rất tán thành ý kiến của bác cà phê đắng, nhưng dĩ nhiên tui cũng không chê cách nhận định của bán Ngao Ngán, chẳng qua chúng ta có mỗi lập trường riêng và cần nói lên ý kiến của mình, tụu trung là làm cho cà phê VN phát triển bền vững.
    Tôi chỉ có một ước mơ đó là làm sao cho giá cà phê năm nay cứ đứng hoài ở ngưỡng 32ng là người dân đỡ khổ, bởi lên cao qua cũng chưa chắc gì đáng mừng, nhưng nó xuống nữa thì người nông dân lỗ to.

    1. Ngao văn Ngán

      Tuy là “Nông dân” nhưng nghe giọng điệu của bác thì không phải là nông dân mà là của người buôn bán, kinh doanh. Tại sao các vị cứ bắt nông dân thắt lưng buộc bụng để cho các vị kiếm lợi nhuận? Tại sao cà phê lên cao là điều chưa chắc đáng mừng? Nông dân thì làm gì có bạn có phường?…
      Trên diễn đàn này đã có bác từng nói : Để cho DNNN nó vào dạy cho các vị bài học về KD. Không thấy nó dạy cho những anh vượt biên, phản động trở thành Việt kiều yêu nước đó à? Không thấy nó dạy cho nông dân cách chăm sóc, trồng trọt như thế nào để có cà phê chất lượng cao à? DNVN đã có ai chỉ cho nông dân cách làm chưa? Hay chỉ biết cột nông dân nghèo vào mảnh đất liên kết để mà bóc lột đến tận cùng vẫn chưa thôi!… vậy là chưa đủ sao mà con kêu gọi nông dân phải hy sinh nữa. Suốt mấy ngàn năm phải hy sinh là quá đủ rồi. Đến thời đại dân chủ tự do rồi lại còn… ngao ngán quá!

  7. cafedang

    Giá cà phê 34.000 Đ/kg của các DNTN và 34.200 Đ/Kg của Olam đều có giá trị ngang nhau đó các bạn .
    Các DNTN phát giá 34.000 Đ/kg là cà phê R2 5% thành phẩm . Còn Olam giá 34.200 Đ/kg là cafe Xo quy chuẩn R25%, chênh lệch 200 đ/kg là do cơ cấu tỷ lệ cở hạt trên sàng 16 trong cafe xô . Nếu các bạn bán cafe xô cho các DNTN thì giá cũng sẽ là 34.200 Đ/kg .

  8. Nông dân

    Bác Ngao Ngán ơi , sao bác lại bào là nông dân không buôn có bạn, bán có phường chứ. Không có bạn thì lấy đâu ra ứng trước phân bón cho sài, rồi đến vụ mùa trừ lại. Nói chung tất cả chúng ta đều có bạn, có phường. Còn bác nói tui không phải là nông dân thì tùy bác nghĩ thôi. Cái gì nó cũng có cái giá của nó cả. OLam nó đưa ra giá 34200 thế nhưng nó trừ điều kiện này, điều kiện nọ thù cũng quá cha, bởi theo tui nếu giá cã chênh lệch nhiều thì còn cân nhắc chứ chỉ là số nhỏ thì thôi ăn chắc mặc bền cho xong.
    Tui chẳng bênh vực ông doanh nghiệp nào cả, bởi từ trước tới giờ tui làm việc với doanh nghiệp nào thì cứ thề mà theo chứ không chạy theo đồng giá họ chèo kéo

  9. Hoang Dung

    cho dù cà phê có giá trị ngang nhau hay không nhưng tôi dám chắc không bao giờ Olam hay các công ty nước ngoài, khi nào cũng mua giá cao hơn công ty trong nước. phải có lúc họ mua cao hơn hay thấp hơn tùy thuộc vào nhu cầu, Vídụ ngày mai họ phải giao hàng gấp thế là họ đẩy giá cao lên để mua hoặc cty trong nước hôm nay không có tiền chi nhưng cần hàng để giao gấp thì họ đẩy giá cao lên để mua cho được hàng. phải có như vậy mới tạo ra sự cạnh tranh, cuối cùng là nông dân có lợi, nếu một công ty nào độc quyền mua bán thị nông dân luôn bị ép giá nhưng càng nhiều công ty thì sự cạnh tranh càng cao, giá luôn được minh bạch đúng theo giá thị trường….
    Nông dân chúng ta phải đáng mừng khi ngày càng nhiều cty càphê mọc lên như vậy mới không bị ép giá. Tôi ghét nhất những ai cứ lên diễn đàn là chê bai cty này, công ty kia, chửi người này người kia.
    Tôi rất đồng tình ý kiến với bác cafedang, nông dân,

    1. cuba

      Nông dân không giống đại biểu đi họp, chỉ biết gật đầu và vỗ tay luôn luôn!
      Nông dân vẫn biết cái đúng cái sai, cho dù thấp cổ bé họng! thấy chướng tai gai mắt không nhịn được, thế mới là nông dân.

  10. cafedang

    Kính gởi : BQT Y5CAFE ( Mr Thịnh )
    Cho tôi được nói ý này :
    Lâu nay tôi thấy BQT đã rất nổ lực mang đến cho diễn đàn rất nhiều bài viết hay , bổ ích cho nông dân và ngành cafe , cám ơn BQT đã rộng rải cho mọi người trên diễn đàn tham gia bình luận , góp ý kiến để cùng nhau xây dựng . Có những ý kiến rất hay , rất tích cực , nhưng lại có những ý kiến rất khó chấp nhận , lợi dụng Y5cafe để chửi bới , phê phán người này , cty nọ lung tung . Chẳng lẽ Y5cafe hay những người kia lại có cái quyền phán xét hay sao ? tôi biết Y5cafe không làm như vậy , nhưng BQT không nghiêm túc ( nghiêm khắc ) trong vấn đề kiểm duyệt ý kiến tham gia , nên để diễn đàn trở thành nơi thể hiện cái tôi của ai đó lung tung , chửi bới loạn xị .
    Câu chuyện Blog ” Cô gái đồ long ‘ nhãn tiền , tôi xin được mạn phép góp ý để diển đàn Y5cafe trở thành món ngon mỗi ngày cho mọi người , nơi góp những ý hay cho ngành cafe , thể hiện quan điểm riêng của mỗi người ; BQT nên loại những ý kiến đánh giá về người này , người nọ , của cty này cty kia đúng sai . cái đó sẽ do luật pháp , thị trường phán xét .Còn muốn chửi bới , tham gia thì nên xưng danh tính , có địa chỉ đàng hoàng để mọi người cùng tranh luận .
    Thân mến !

    1. dinhnhuong

      Xin đừng nóng nảy bạn Cafedang ơi.Cái tốt sẽ được chúng ta chọn lọc,cái gì chưa tốt,chưa đúng xin cứ bỏ ngoài tai,dững dưng đừng nhập tâm làm gì cho khổ!

      1. cuba

        anh không phải là nông dân, anh không phải là người tốt, cái gì chưa đúng, chưa tốt , phải giúp nhau sửa cho đúng cho tốt, đó mới là người tốt! thấy sai mà bỏ ngoài tai thì hỏng rồi!

      2. dinhnhuong

        Diễn đàn này để dành trao đổi bổ ích không phải để châm chọc, phân biệt giai cấp hay tầng lơp này nọ. Thưa với bạn cuba, tôi là nông dân 100%,2500 gốc cà, 1,5ha làm rau màu. Suốt ngày dầm mưa, phơi nắng. Lâu lắm mới có ngày ở nhà xía vào máy của con gái mò diễn đàn cafe, thấy có cái hay cũng nhiều cái dỡ. Quan điểm từng người khác nhau nhiều lắm sao dám khẳng định được điều tốt xấu cho rạch ròi. Bạn có thể nói tôi không tốt nhưng đừng cho rằng chỉ có nông dân mới tốt. Tôi không quen biết bạn Cafedang nên không phải nói a dua. Tôi cũng ko quen biết cuba nên ko thù không oán, đúng ko bạn. Hãy lịch sự chia sẻ thông tin giúp nhau làm ăn khá giả và tiến bộ như tiêu chí của Y5cafe. Xin bạn đừng bận lòng vì mấy lời trao đổi này,cám ơn bạn!

      3. cuba

        anh đọc kỹ lại góp ý của anh cho cafedang lần nữa đi, rồi hãy phê phán đạo đức của tôi

  11. trung dung

    Tôi thấy diễn đàn này hay đấy. BQT cứ để tự nhiên cho mọi người thảo luận, không cần phải kiểm duyệt gì hết, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về câu nói của mình. Có như vậy diễn đàn mới sôi động, nhiều người ghé qua.
    Cứ tranh luận đi, có vậy chúng ta mới biết thông tin cty này, cty kia chứ. Bài báo nào càng nhiều thảo luận thì càng hay. BQT cứ mở của tự do.

  12. Nông dân

    Bạn Hoàng Dung rất rất chí phải, bởi hiện nay chúng ta đã gia nhập WTO rồi thì thì trường luôn mở cửa để cạnh tranh một cách công bằng không những cho doanh nghiệp trong nước mà cũng là của doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng cái chính là anh nào ăn xổi ở thì thì trước sau cũng bị đào thải thôi. Đã là thị trường thì sẽ có giá này giá kia, nói như bạn Hoang Dung thì đúng thôi, bởi đến kỳ xuất hàng rồi thì bằng mọi giá họ phải mua cho được cà để xuất đi, còn các công ty không nhất thiết phải mua cho bằng được thì họ sẽ dò giá nhau mà cho giá mua một cách hợp lý, những cái giá cao hơn thị trường thì cũng chỉ là nhất thời, mà nông dân ta thì đâu có chạy theo như vậy chứ, nới gì thì nói nông dân ta vẫn luôn giữ chữ tín hàng đầu dù rằng bán cho công ty này giá thấp hơn công ty kia một tý, nhưng cốt lõi là cái tình, cái lý làm ăn với nhau. Khi tui cần vốn, cần phân anh giúp đợ, thì nay đến mùa thu hoạch giá anh có thấp hơn thị trường một tí thì có sao đâu, miễn là vui vẻ và không thiệt cho anh, cho tui.
    Nói như bạn caphedang, lúc ban đầu diễn đàn này thường cho đăng tứ lùng tung, nào là phê bình, chửi bới công ty a, công ty b, ông này ông nọ mà không kiểm chứng. Nhưng đến nay thì Nông dân tui thấy thật là hoan nghên diễn đàn đã có sàng lọc và hơớng người tham gia biết nói những gì, biết dừng ở đâu. Dẫu rằng tự do ngôn luận nhưng đâu được tụ do mà xúc phạm rồi lại lên án người khác khi chúng ta không có gì là chính xác.
    Rất hoan nghênh sự tiến bộ của diễn đàn

    1. Dony Tran

      Lần đầu tiên lên trang web này tôi thấy mọi người thảo luận tự do thật thú vị. Tôi rất thích website này, mọi người được thảo luận tự do, được nói ra những bức xúc, và những suy nghĩ thật của mình, điều đó có ý nghĩa. Theo tôi sẽ rất đáng tiết nếu BQT Website chọn lọc thông tin ra để đăng tải, như vậy sẽ không còn gì sôi nổi nữa và sẽ làm mất đi cái đăt trưng của trang web này.
      Trong cuộc sống luôn luôn tồn tại sự tranh cải, mỗi người một ý không ai giống ai, sự đấu tranh và tranh cải là tiền đề cho sự phát triển. Cho nên người này có quan điểm này, người khác có quan điểm khác cũng là chuyện thường tình. Trong cuộc sống cái đúng và cái sai cũng không thể phân biệt được huống chi là những câu nói. Nhưng quan trọng là người đọc có tìm ra cái hay trong câu nói đó hay không ? đó mới chính là vấn đề.
      Theo tôi thị trường cà phê cũng vậy, nó cũng tuân theo một quy luật chung nhưng vấn đề nhận ra quy luật đó như thế nào là điều không hề đơn giản.
      ” Tâm lý con người sẽ quyết định tất cả”

  13. Nông dân

    Thôi chào các bác, em phải tập trung lo cà phê cho vụ này thôi, bởi vì trời đã có tí nắng rồi. Tranh thủ mà hái và phơi cho xong chứ mưa mà kéo dài nữa thì Nông dân tui khóc chết luôn, hái cà mà không phơi được.
    Xin cám ơn ông trời.

  14. hoàng long

    Thưa anh Ngao ngán. Tôi biết chắc đến 90% là anh có quan hệ gì đó với doanh nghiệp cà phê nước ngoài cụ thể la O lam nên anh mới nói như vậy. anh có biết rằng một khi không còn các doanh nghiệp kinh doanh cà phê hàng đầu của Việt Nam như các Mr Tiến , Mr Thống, Mr Huy ……. thì khi đó bà con nông dân mình sẽ ra sao không ? Lúc đó thì HỌ những doanh nghiệp nước ngoài sẽ thao túng thị trường cà phê Việt Nam và Họ muốn mua giá nào là quyền của họ. và khi đó thì điều gì sẽ xảy ra ? không nói ai cũng hiểu.Vậy nên bà con chúng ta phải hết sức ủng hộ các doanh nghiệp trong nước mặc dù có thể giá cả của họ có thể thấp hơn 1 ít so với doanh nghiệp nước ngoài nhưng đó là chúng ta đã tự cưú lấy chính mình rồi đó. Chúc Bà con nông dân mình thắng lợi.

    1. Ngao văn Ngán

      Vậy là bạn có thể đề nghị với Thủ tướng xin rút ra khỏi WTO được rồi đấy !
      Hay là bạn có thể xin qua nước họ làm ăn để thao túng lại họ.
      Chúc bạn thành công.

      1. buidung

        Hay nhỉ, vậy sao nhà nước có chủ trương: “Người Việt xài hàng Việt”, học tập theo Hàn Quốc ?

  15. NGT

    ĐỪNG THẦN TƯỢNG HÓA CÁC DNNN.

    Các bạn thân mến ! Đã là kinh doanh thì tìm kiếm lợi nhuận là chính bất kể đó là DNTN hay DNNN ngoài. Các bạn ( không phải tất cả) nghĩ DNNN tốt lắm sao? Tất cả những gì họ làm cũng đều phục vụ cho mục đích KD cả . Họ có những dự án họ hổ trợ nông dân đấy nhưng họ có giúp đở vô tư không? Xin thưa rằng không. Không chỉ cà phê mà ở những SP nông nghiệp khác như chuối, thơm, mía đường… cũng có rất nhiều dự án và phần lớn trong đó cũng phá sản . Họ cũng hứa hẹn đủ thứ nhưng khi thấy bất lợi họ cũng chạy làng bỏ mặc nông dân đó thôi.
    DNTN ÉP GIÁ? Nếu các bạn chỉ căn cứ vào chênh lệch giá mua giữa DNNN và DNTN đã vội kết luận ép giá là chưa thỏa đáng. Điều kiện thuận lợi và khó khăn của các DN là khác nhau vì vậy giá mua cũng sẽ khác nhau. Có bạn chỉ thấy chênh lệch 200 đ /kg đã cho là ép giá thì thật là buồn cười . Các bạn có biết nội chuyện chênh lệch lãi suất ( 20% so với 3%/ năm) DNTN đã mất đứt khoảng 650 đ/kg/tháng so với DNNN rồi không? Vả lại nếu đồng vốn được quay 1 vòng/tháng là chuyện không tưởng trong KD XNK. Trong giai đoạn nầy dù không có DNNN thì việc ép giá cũng rất khó xảy ra vì với hơn 100 DN thu mua và XK cà phê thì chuyện bắt tay nhau để ép giá nông dân là không thể.
    CÁC BẠN BIẾT RÕ VỀ WTO CHƯA? Một số bạn cứ lập đi lập lại là đã gia nhập WTO thì phải bình đẳng. Xin thưa với bạn không có chuyện đó đâu. Lợi thế luôn nằm trong tay kẻ mạnh. Nếu bình đẳng thì tôm, cá basa, dệt may, giấy da của VN không bị đánh tơi bời bằng mọi hình thức trong thời gian qua.
    Trong nhiều phản hồi của tôi , tôi không kêu gọi mọi người bán hàng cho ai mà chỉ mong rằng một số bạn có cách nhìn khách quan hơn mà thôi.
    NTG

  16. minhngo

    Các bác tranh luận dữ quá tui nghĩ đây là sân chơi tốt cho mọi người . Quyền quyết định mua bán là do ta quyết thôi , phài không các bác . Lập trường vững và phán đoán tốt thì sẽ có kết quả tốt thôi .

  17. Truongkimdaitap

    NGT !
    Bạn lại ít chịu nghiên cứu rồi ! 80% là “nông dân tây” trên diển đàn mà không thần tượng DNNN mới là chuyện lạ .

    1. cuba

      Bác nghĩ xấu cho nông dân rồi. Nông dân thấy mừng khi có thêm 1 đối tác trên thị trường, không còn thời một mình Ông thoải mái tung hoành ngang dọc, Ông còn léng phéng thì toi ngay !

      1. Truongkimdaitap

        Nói thật là không biếc bạn là ‘Nông dân ta” hay “Nông dân tây ” nhưng cứ thấy ai nói động đến DNNN là bạn nhảy bổ vào ngay , lạ qúa !

      2. cuba

        tây hay ta gì cũng nông dân cả, không quan trọng, nhưng nghe ai nói chướng tai gai mắt là tôi không nhịn được , hì !

Tin đã đăng

Tin mới nhất

88