Đắk Lắk: Thiếu niên mất hai tay khi lắc phân bón

Hiến bỏ hai loại phân và ốc vít bằng sắt vào bình nhựa lắc đều cho tan để bón cây thì bình phát nổ.

Sáng 13/7, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Trương Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang điều trị cho cháu Nguyễn Xuân Hiến (15 tuổi, ngụ huyện Krông Năng) bị thương lúc lắc phân bón cho cây.

Theo bác sĩ Phước, bệnh viện tiếp nhận Hiến lúc 17h ngày 12/7, trong tình trạng đa chấn thương, hai tay bị mất.

Nạn nhân Hiến được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Minh Quý.

“Qua kiểm tra, Hiến bị nhiều vết thương phần đùi chân, bụng và mặt. Hai bàn tay mất, máu chảy nhiều. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu, cắt hai bàn tay bị hư. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn đinh”, vị Trưởng khoa nói.

Trao đổi với phóng viên, cháu Hiến cho biết, trước đó đã lên mạng đặt mua hai loại phân bón về bỏ cây.

“Trưa 12/7, cháu bỏ hai loại phân vào chai nhựa sau đó đổ nước vào lắc cho tan đều. Tuy nhiên, 5 phút sau không thấy phân tan nên cháu bỏ tiếp hai ốc vít bằng sắt vào rồi lắc thì bình phân phát nổ”, Hiến kể.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Vi Nhân

    Tại sao lại bỏ ốc vít vào để lắc…?
    Lắc hai chai phân để bón cho cây mà nổ bay cả 2 cánh tay, chuyện cứ như bịa…
    Chắc là muốn làm thử các phản ứng hóa học gây cháy nổ..
    Học sinh cấp 2 mới được học môn Hóa học đây mà…
    Xót thật !

    1. Hoamai

      Bạn này bỏ ốc vít vào chai để lắc cho phân nó tan, bạn đầu chai lắc ko thấy nó tan, nên mới bỏ vào vậy. Nhưng phân bón làm gì đến nổi phản ứng nó nổ nó vậy

Tin đã đăng

Tin mới nhất

87