Tin buồn

Thơ Y5Cafe: XUÂN…THÂN, CẦU MƯA..!!

Có một mùa Xuân len đến khắp mọi nhà,
Mà sao bác KHỈ ơi..
mưa vẫn chưa về trên xóm nhỏ !
Dẫu trời, đất có vui Xuân

vẫn biết

rẫy Cà phê đang lấm đầy bụi đỏ
Và hoa chanh chúm chím rồi
chờ mưa nữa mà thôi !!
Giếng đã cạn khô
ba, bốn tháng nay
nóng bỏng lưng đồi
Nước suối đầu nguồn còn đâu…mùa tưới..!!

Nếu có lên tiên vui hội Bàn Đào
TỀ THIÊN ơi,nhớ nói
Dân rẫy ăn chay trường
cầu mưa tới
Ngọc Hoàng ban..!!

Dương Thị Oanh

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Trịnh Văn Ba

    Ngày mùng 9-10 AL ở vùng tôi có mưa , nhưng mưa này là mưa báo hại ; gửi bạn mấy câu con cóc !
    Mưa chi mưa rứa hỡi trời
    Cả ngày lất phất, ngời ngời hạt xuân
    Ngắm mưa lòng bộn muôn phần
    Sâu bệnh, cỏ dại lần lần lên ngôi

  2. Dương Thị Oanh

    Ở chỗ mình lâu lắm không có mưa,cà phê không bung hoa được,nước tưới thì không có,nhìn rẫy cà thấy xót xa lắm
    Xuân về chẳng thấy mát tươi
    Chỉ thấy mặt đất chói trời nắng thiêu
    Cà phê rụng lá liêu xiêu
    Làm nghề…cày cuốc lắm điều gian nan
    Chắc là bỏ rẫy lên ngàn
    Theo chân ĐẠI THÁNH…mây ngàn rong chơi

  3. Trịnh Văn Ba

    Gửi mưa cho em , tặng nắng cho anh – Chắc Nguyễn Cường không sáng tác được ! Nhưng biết đâu đấy – trong tương lai ?

  4. Dương Thị Oanh

    Đọc chia sẻ của bạn thật ấm lòng,nếu cuộc sống ai cũng biết chia sẻ cho nhau thì hay biết mấy. Mình tin rằng không chỉ riêng nhạc sỹ Nguyễn Cường mà bất kỳ nhạc sỹ nào nếu sống ở Tây Nguyên này sẽ có những chia sẻ với mọi người,và những ca khúc hay như bạn mong muốn sẽ ra đời đấy Trịnh Văn Ba ạ.

  5. Võ Quang Thạch

    Chào tất cả mọi người! chào chị Oanh!
    Đúng thật nắng nóng quá cà phê héo khô thấy mà xót mong trời mau mưa.
    Nắng nung vắt kiệt nước rồi
    Sông trơ đáy đá ,lở bồi giống nhau
    Rừng xanh núi thắm ngã màu
    Đất ran dòng suối trắng phau bụi đường
    Mồ hôi xâm mặn rẫy nương
    Sao mưa chẳng rớt giọt thương xuống trần
    Tây nguyên nước mắt cạn dần
    Chỉ mong vài phút bất thần mưa sa.

  6. Dương Thị Oanh

    Lưng ong lấm đất vườn cà
    Tóc xơ rối bạc, tay da chai sần!
    Thần Mưa vẫn mãi chơi ngông
    Thách dân làm rẫy phong trần bao phen.
    Xin ngài hạ cố Tây Nguyên
    Trắng đồi hương lộc, vườn thêm xuân thì..!!
    Chào Võ Quang Thạch, thơ bạn hay quá, cho mình nối dài thêm mấy câu nhé; Chúc vui và năm mới mong dân Tây Nguyên đừng có MƯA MẶN (khóc ý mà).

  7. Bùi hiển

    Thầm mong
    Xuân về rẻo núi có vui
    Nàng xuân hờ hững còn tôi đợi chờ
    Xuân qua để gió lại nhờ
    Để luôn con nắng hóng chờ cơn mưa
    Gió nồm tỉnh ngủ hay chưa
    Kéo mây mang ẩm cho vừa lòng em
    Cà phê ủ nhụy từng đêm
    Hớp sương từng giọt đang thèm mưa giông
    Làng trên xóm dưới thầm mong
    Núi đồi thơm ngát trổ bông bạt ngàn
    Mùa khô 2016
    Bùi vu vơ

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81