CHÚC XUÂN – Đối Tết Quý Tỵ

Thưa bà con nông dân cà phê !

Trước thềm xuân Quý Tỵ, trong giờ khắc thiêng liêng của đất trời đêm Giao thừa cùng niềm hân hoan chào đón ngày Tết Nguyên Đán của dân tộc, Ban Quản Trị Y5Cafe xin được gửi đến bà con nông dân cà phê và tất cả bà con nông dân Việt Nam thân yêu lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng.

Năm Nhâm Thìn đi qua trong thắng lợi của nông dân khắp cả nước khi giá trị hàng hóa nông sản, kết tinh biết bao mồ hôi công sức của bà con nông dân đã trở thành đóng góp hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế để cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh. Đáng tự hào hơn nữa khi mà các ngành kinh tế khác không thể thoát khỏi ảnh hưởng suy thoái toàn cầu thì nông sản Việt Nam đã dành lấy nhiều ngôi vương trong sự thán phục của cộng đồng kinh tế thế giới.

Bà con nông dân ở khắp nơi đều biết, những khó khăn của năm Nhâm Thìn sắp trôi qua không chỉ riêng của nước ta mà là khó khăn của toàn cầu trong tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế. Nhưng nông dân Việt Nam với truyền thống cần cù và sáng tạo, biết giữ lấy nghề nông làm căn bản để ra sức xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc và góp phần xây dựng đất nước. Thành quả lao động và những đóng góp của nông dân cà phê thật đáng tự hào khi giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê năm Nhâm Thìn 2012 đã lập mốc lịch sử.

Thưa bà con nông dân cà phê.

Bên cạnh cộng đồng nông dân cà phê, chúng ta còn rất tự hào với những bà con nông dân sản xuất nhiều loại nông sản hàng hóa khác đang nổ lực vươn lên dành lấy ngôi đầu và từng bước khẳng định vị thế Việt Nam là cường quốc nông sản trên thương trường quốc tế. Thành quả lớn lao đó là nhờ sự cần cù cố gắng không chỉ biết làm giàu cho gia đình mà còn biết sẻ chia đùm bọc lẫn nhau của cả cộng đồng dân tộc.

Trong niềm vui của ngày xuân đất trời hòa chung với niềm vui thắng lợi của cộng đồng nông dân cà phê nói riêng và của tất cả bà con nông dân nước ta, Ban Quản trị Y5Cafe xin mời bà con nông dân gần xa tham gia “mừng xuân đối Tết” để mùa xuân càng thêm đậm đà hương sắc dân tộc.

 Ban Quản Trị Y5Cafe

Câu đối tết quý tỵ năm 2013

 

Vế thách đối:       

Tổng kết năm Thìn,

thấy không hổ giống rồng, chẳng để phí bờ xôi ruộng mật,

lão nông đây cũng biết “dĩ nông vi bản”.

Ghi chú:

-Tham gia “mừng xuân đối Tết” đến ngày hạ nêu.

-Giải thưởng do BQT quyết định gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải chính thức và 2 giải khuyến khích.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Chùa bộc

    Chúc bà con nông dân năm mới 2013 sức khỏe, hạnh phúc, vụ mùa bội thu và được giá!
    Chúc ban quản trị Y5CAFE ngày càng phát triển!
    Chúc cả cộng đồng Y5CAFE an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

  2. Nông Cà

    Kính Chúc bà con nông dân chúng ta nột năm mới VẠN SỰ TỐT LÀNH!
    Cùng múa bút khai xuân với diễn đàn giacaphe.com cấu đối lại sau:

    Kế hoạch niên Tỵ
    Xứng danh chúa xà vương, không để bọn gian thương o ép.
    Thế nhân luôn hiểu rõ “Trừ tham an gia”

    1. Kinh Vu

      Câu đối lại mở màn của Nông Cà quá chỉnh, có lẽ xứng đáng vào hàng chung kết. Bầu cho bạn một phiếu

    2. trinhbatuan

      Chúc mừng năm mới tới toàn thể cộng đồng Y5Cafe
      Tèo tôi đối lại là :
      Kế hoạch năm Tỵ
      Thay dần Lươn bằng Rắn. Mở đường, ghép giống cà cao sản
      Hậu sinh này tâm niệm “Nhất giống nhì phân”.

  3. Kinh Vu

    Nhân dịp Xuân về, Kính chúc toàn thể bà con trong Cộng đồng Y5Cafe một năm mới an khang và thịnh vượng, càng ngày càng đoàn kết, gắn bó để cùng dìu dắt lẫn nhau mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn.
    Kinh Vu

  4. Võ Thanh Thùy

    Năm mới chúc bà con trồng cà phê dồi dào sức khỏe để chăm sóc rẫy vườn cho tốt, và mong trong vài tuần tới giá cà phê sẽ lên được 45k. Chào thân ái

  5. HUYNH Y

    Đầu năm tôi xin chúc mừng cộng đồng Y5Cafe cùng toàn thể bà con trên diễn đàn Y5cafe năm mới vui vẻ sức khoe dồi dào xuông sẻ trọn năm
    Nhân diệp đầu năm mới Y5Cafe có câu thách đối mừng xuân
    Tôi xin viết câu đối mừng xuân của Y5Cafe là :

    Cộng hết tháng Tỵ,
    trong khỏi thẹn như thìn, không đâu giá đến thuận đồng hương,
    già vườn có thấu hiểu
    Lần đầu viết câu đối nếu có gì không phải mong mọi người đóng góp cho. Xin cảm ơn.

  6. hoaphong

    Chúc mừng năm mới,
    chúc bà con thịnh vượng an khang,
    chúc BQT Y5 tràn trề sức khỏe.
    Xuân này các anh chị “nội công càng thâm hậu” tung chưởng thách đối hơi bị nhiều thành công lực.
    -vế thách đối:
    Tổng kết năm Thìn, thấy không hổ giống rồng, chẳng để phí bờ xôi ruộng mật, lão nông đây cũng biết “Dĩ nông vi bản”.
    -vế đối:
    Đón chào Quý Tỵ, trông theo gương loài rắn, không hổ danh con rồng cháu tiên, đất nước mình đến hồi “thay da đổi mới”

  7. chuotdong

    Đầu năm khai bút cạnh tách trà
    Giờ Thìn HOÀNG ĐẠO bút khai hoa
    Cung chúc tân xuân sang năm mới
    Hạnh phúc an khang đến mọi nhà.

    Cầu chúc cà phê giá lên nha
    Thiên thời địa lợi hãy thuận hoà
    Năm nay mong ước cà sai quả
    Được mùa được giá khá lên mà.

    Câu đối Y5 thú quá ta
    Chuot chép vần thơ động viên hà
    Bầu cho Nông Cà thêm một vé
    An khang thịnh vượng đón năm XÀ.

    Đón tết mừng xuân đã có hoa
    Thường nghiện cà phê lại thích trà
    Phong lan khoe sắc ngoài cửa sổ
    Xao xuyến tâm hồn khó nói ra.

    Xuân sang sum họp đủ cả nhà
    Điểm xuyết cành mai trước hiên gia
    Lại thêm chậu quất đung đưa quả
    Tết nay vui thật các bạn à.

  8. nghi

    Cấu đối của Nông Cà chuẩn rồi, chắc đoạt giải nhất thôi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang, may mắn.

  9. HUYNH Y

    Đầu năm tôi xin chúc mừng cộng đồng Y5Cafe cùng toàn thể bà con trên diễn đàn Y5cafe năm mới vui vẻ sức khoe dồi dào xuông sẻ trọn năm
    Nhân diệp đầu năm mới Y5Cafe có câu thách đối mừng xuân
    Tôi xin viết câu đối mừng xuân của Y5Cafe là :
    Cộng hết tháng Tỵ,
    trong khỏi thẹn như thìn, không đâu giá đến thuận đồng hương,
    già vườn có thấu hiểu “Coi trọng nghề nông”.
    Lần đầu viết câu đối nếu có gì không phải mong mọi người đóng góp cho. Xin cảm ơn.

  10. honam

    Vui xuân cùng Y5Cafe với câu đối đưa ra, tôi xin đối lại:
    Khai niên năm Tỵ, qua thời bò như Rắn, nhà nông vui trúng mùa được giá, nông nghiệp tăng trưởng mạnh vững vàng quốc gia.

  11. caphenghot

    Đầu xuân Quý Tỵ kính chúc Y5 Cafe một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc Anh Vịnh khỏe cùng bà con đưa ngành cafe hội nhập.
    Vui xuân cùng Y5 tôi chữ nghĩa ko nhiều cũng xin đối lại mong Kinh Vu chấm cho một giải “phong bì gởi sau”, chỉ nói thôi nghe xin đừng tưởng thật…
    Hướng đến Năm Tỵ
    Lòng chẳng thẹn nòi Tiên, bởi cùng biết tấc đất tất vàng
    Già nông nầy tâm niệm “phi nông bất ổn”.

    1. Kinh Vu

      Hẹn với anh Caphenghot mấy lần khi qua Lâm đồng mà chưa được một dịp gặp mặt, lần này nghe phong bì lì xì thì không thể bỏ qua. Anh bảo KV chấm cho thật quả không dám, chỉ dám bình mà thôi.
      Tiên đối với Rồng, tấc đất tấc vàng đối với bờ xôi ruộng mật, phi nông bất ổn quả đúng với tình hình hiện nay, khó mà chỉnh hơn được.
      Anh em chưa gặp nhưng lòng cảm mến.
      KV

  12. nguyen khiem

    Năm mới chúc bà con ta thuận lợi đôi bề.
    Riêng tôi chữ ít cũng đừng chê.
    Bước sang năm mới thật hả hê.
    Cuối năm thu hoạch được no nê.
    Cà phê trúng giá cười khà khê !

  13. dinh xuaneatul

    Đầu thềm Quý Tỵ xin kính chúc toàn thể bà con một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc Y5 ngày càng phát triển.
    Không biêt đối là gì nhưng cũng làm mấy câu cho vui 3 ngày tết.

    Đón năm Quý Tỵ gặp khó nước, phân nhưng quyết không nao. Dân bản đây chiều ba mươi “vẫn chưa buông ống”

  14. Đinh tân lâm

    Năm mới kính chúc Ban biên tập và toàn thể gia đình Y5Cafe luôn mạnh khỏe, phát đạt, an khang thịnh vượng!
    Có BBT ra vế đối rất ý nghĩa và thấy nhiều người đối rất hay nên tôi xin góp vui:
    Bắt đầu niên Tỵ, mong giá tựa Hổ Phì. Không bỏ lỡ triệu tấn vàng đen, Doanh nghiệp nội chẳng quên “phi thương bất phú”.

  15. đàm hưng

    Đàm Hưng xin mạo muội đối lại vế đối trên:
    Khởi đầu xuân tỵ
    Vế 1:
    Tổng kết năm Thìn,
    thấy không hổ giống rồng,
    chẳng để phí bờ xôi ruộng mật,
    lão nông đây cũng biết “dĩ nông vi bản”.
    Vế 2: đối lại
    Khởi đầu xuân tỵ,
    Tìm cách dần xương rắn,
    lấy hết cả thịt dày da mỏng,
    Kẻ say này vẫn nhớ: “Năng tửu bại thân”

    1. Hưng Phấn

      Bạn Đàm Hưng ….. phấn ơi!
      Đầu xuân bạn phanh thây mãng xà kiểu đó thì ” Quỹ Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã” sốc (shock) lắm đó!

    2. Nguyễn Vịnh

      Xin được hỏi Đàm Hưng.
      Say mà vẫn nhớ “năng tửu bại thân”. Say mà vẫn đối rất chỉnh thì chắc chắn không phải là say rượu. Vậy thì Đàm Hưng đang say gì?
      Nếu chưa say, xin mời nâng ly ta cùng mừng xuân mới !

  16. Nguyễn Xuân Quang

    Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!
    Tôi xin mạo muội làm một câu
    Bước sang niên Tỵ
    nhìn “no” chạch với rắn, lấy cơ hội ép cà dân ngọt,
    Thương nhân đó cần rõ “coi trọng nghê nông”

  17. caphenghot

    Hôm bửa nghe Anh Vịnh gọi điện nói Kinh Vu đang c/t ở DL chắc chắn sẽ ghé nhà. Anh Vịnh còn nói nếu ko ghé, về sẽ cạo cho một trận, đợi hoài ko thấy cứ canh chừng cái ĐT trong túi sợ Kinh Vu gọi mà ko nghe được lại trách, đợi hoài ko thấy đâm lo, phen nầy Anh Vịnh cạo cho Kinh Vu trắng từ đầu đến chân, lại trách cái Ông caphenghot nầy thì buồn. Hôm nay nhìn thấy cái còm thì mừng ko có chuyện gì đở áy náy từ bấy đến giờ, thôi thì công tác bận rộn ko ghé đươc thì để lúc khác miễn đừng quên là vinh hạnh cho gần lên “lão nông” nầy lắm lắm. Anh Vịnh thôi đừng nói Kinh Vu nữa nghe.

  18. Huy Nguyễn

    Sang niên Quí Tỵ Kính chúc Ban Quản Trị cùng Bà con cộng đồng trên diễn đàn Y5Cafe một năm mới sức khỏe dồi dào,vạn sự may mắn, hạnh phúc và thành đạt.
    Tôi xin đối lại câu trên.
    Khai niên Quý Tỵ, chớ ngại Thìn nước đổ, thuận mùa hoa, trái đặng chùm đầy, trẻ trí sức tài cao, “Gò mối hóa cơm”.
    Tôi dựa theo câu “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống “.
    Chào năm mới Đoàn kết thắng lợi .

  19. Nguyễn Quang Bình

    Xin đối: “Đã vào thời Tỵ, chớ làm kiểu rắn bò, nên tranh thủ thời cơ chín tới, kinh doanh là phải nhạy “mua bán bán mua”.

    1. Nguyễn Vịnh

      Chào lão doanh nhân. Đọc vế đối mà thấy được quyết tâm, nổi lòng của lão doanh nhân luôn sục sôi “mua bán bán mua”. Xem ra khí thế còn tràn trề lắm chứ không sớm an nhàn thảnh thơi như các lão nông nhỉ.
      Mong gìn giữ và truyền được khí thế ấy cho các lớp đàn em !

  20. songanh

    Kính chúc bà con năm mới an khang thịnh vượng.
    Tôi xin mạn phép khai bút bày tỏ nỗi lòng của người trồng cà phê

    Khởi công năm Tỵ
    Bắt vòi rồng phun nước, mong cuối năm được mùa trúng giá
    Cho rõ bản sắc Việt “nhất nông nhì sĩ”

  21. đàm hưng

    Cảm ơn các bạn! Cảm ơn Nguyễn Vịnh
    Thật ra câu đối của Đàm Hưng mới chỉ góp vui với diễn đàn mà thôi, mong các bạn góp ý thêm.
    – Tiếp theo xin trả lời câu hỏi của Nguyễn Vịnh:
    Lúc ta tỉnh là lúc ta say, có say thì mới nói được hết lòng mình.
    Cá nhân của Đàm Hưng có rất nhiều cái để say.
    – Say rượu, say tình người, say tìm hiểu khoa học và có đôi khi say cả … Mỹ nhân.
    – Không uống thì không say – Năm mới mời Nguyễn Vịnh cùng bà con trong Diễn Đàn nâng ly. Chúc Nguyễn Vịnh thành đạt, chúc bà con năm mới thành công trong sản xuất, kinh doanh.
    Chào năm mới!

  22. Đàm Hưng

    Gửi các bạn trên diễn đàn một bài thơ mà Đàm Hưng quên tên tác giả nói về “dĩ nông vi bản”
    (Dĩ nông vi bản là lấy nghề nông làm gốc), bài thơ như sau:
    Ngày xưa con học chữ cha
    Dĩ nông vi bản nước nhà nhờ mong
    Lớn lên con cố ra công
    Nghe lời cha dặn hẳn không rông dài
    Nhưng nông không đất rạc rài
    Công thì xơ xác vẫn loài làm nô
    Lòng con học đến chữ ngờ
    Lấy gì vi bản bấy giờ thưa cha?!

  23. ghiencafe

    Năm mới thây bà con mình đối đáp xôm quá, tui cũng liều thử đối một vế dù biết vốn liếng chữ nghĩa mình chả được bao nhiêu. Xin bà con chỉ giáo.

    Khởi đầu năm Tỵ, quyết noi gương loài rắn, không bỏ lỡ ngóc ngách thị trường, doanh nhân trẻ thuộc lòng “phi thương bất phú”.

    1. Nguyễn Vịnh

      Hay ! Bộc lộ được quyết tâm của lớp trẻ. Vậy mới đưa được con thuyền Việt ra biển lớn, ra khơi xa… Cố lên !

      1. ghiencafe

        Cảm ơn bác Nguyễn Vịnh! vế đối em lấy cảm hứng từ thực tế công việc mình đang nung nấu mà thành chứ ko phải suy nghĩ nhiều, cũng không trau chuốt được từ ngữ cho nó tinh tế lắm.

    2. caphenghot

      Ăn theo anh Vịnh, xin tặng anh bạn trẻ bài thơ con Cóc

      Cái đầu lớn, với quả tim hình hộp
      Cũng bốn ngăn chứa máu đỏ bên trong
      Ra biển lớn gặp con sóng lạ “dử”
      Quay thuyền về neo đậu bến ao làng

      Cái đầu nhỏ với quả tim tuyệt đẹp
      Cũng bốn ngăn dòng máu đỏ sục sôi
      Ra biển lớn, đạp qua con sóng “dữ”
      Mang cà phê thẳng tới bến bờ xa

  24. Nông Cà

    Nhân dịp năm con Rắn, Nông Cà xin góp nhặt mấy câu thành ngữ quen thuộc về rắn trên diễn đàn, để thư giãn trong những ngày đầu xuân:
    – Miệng hùm, nọc rắn: Chỉ những kẻ thâm độc hiểm sâu.
    – Rắn vào nhà, cóc nhái bò ra: Kẻ dữ đến, thì người yếu thế phải dời đí nơi khác.
    – Cõng rắn cắn gà nhà: Hành động phản bội, đem kẻ ác đến hại người thân.
    – Vẽ rắn thêm chân: chỉ việc thêm thắt thừa thãi, không tác dụng.
    – Khẩu Phật tâm xà: Miệng nói đạo đức, nhưng lòng muốn hại kẻ khác.
    – Rắn mất đầu: không còn người lãnh đạo, hàng ngũ trở nên rối loạn.
    – Thằn lằn, rắn ráo: Chỉ những kẻ không đứng đắn.
    – Len lét như rắn mồng năm: ám chỉ thái độ sợ sệt.
    – Rắn đổ nọc cho lươn: kẻ ác đổ vấy tội cho người hiền lành.
    Chuyện vui về rắn (cứng), không phải con rắn:
    – Mềm nắn, rắn buông. Khi thấy mềm thì nắm chặt lại, nhưng phát hiện ra cầm nhầm rắn thì phải buông ra!
    – !!??
    Chút thư giãn cùng diễn đàn!

  25. Tâm cafe

    Mừng xuân Quý Tỵ.
    Chúc Ban Quản Trị Y5Cafe cùng cộng đồng nông dân cà phê một năm được mùa được giá !
    Chúc ngành cà phê Việt Nam ta vững vàng bơi ra biển lớn xứng tầm thời đại !

  26. Cafe sáng

    Nhân dịp mừng Tết cổ truyền, mừng Xuân Quý Tỵ, xin chúc Ban Quản Trị Y5Cafe, chúc cộng đồng nông dân cà phê một năm dồi dào sức khỏe, được mùa được giá, đoàn kết tiến bộ.

  27. Anh Văn

    Chúc bà con nông dân cộng đồng Y5Cafe năm mới an khang thịnh vượng, cân nhắc thận trọng để bán được cà phê ở mức giá cao nhất !

  28. Nguyễn Tài Nông

    Bước sang năm mới Quý Tỵ, chúc diễn đàn Y5Cafe một năm mới an khang thịnh vượng.
    Tôi xin tham gia câu đối trên :
    Khai niên Quý Tỵ, cầu mong Rắn hóa Tiên, dụng thời cơ, dốc công dồn lực, trẻ trí đó vững tin “Giữ gìn nghề tổ”.

  29. minhhai

    Đầu năm thấy bà con tham gia đối tết vui vẻ quá cũng mạn phép gửi câu đối tham gia cho thêm phần xôm tụ:
    Khởi sang năm Tỵ đừng lầm lươn là rắn, phải gìn giữ rừng vàng biển bạc. Toàn dân ta phải thấm: “phi chí bất thành”

    Kính chúc bà con năm mới : Vạn sự như ý

  30. Rắn Rừng

    Rắn Rừng năm mới có vài câu thơ vui đối lại chuột đồng

    Năm nay Quý Tỵ Rắn tung ra
    Chuột đồng thận trọng kẻo rắn tha
    Nếu tôi là chuột luôn chui núp
    Không thì mất mạng chớ dung tha
    Hạnh phúc an khang đến mọi nhà
    Rẫy vườn quét sạch những bóng ma
    Nhất là loài chuột luôn phá hoại
    Để năm Quý Tỵ được khai hoa

  31. Pham Duc Thang

    Khai màn năm Tị, thuận khí khái nòi tiên, quan trọng nhất tiền tươi thóc thật, doanh nhân càng hiểu rõ “phi thương bất phú”

  32. Nguyễn Vịnh

    Những ngày đưa ông Táo ông Công về Trời, có nhiều bà con hỏi thăm và nhắc nhở Y5Cafe đừng quên “thách đối mừng xuân” cho hương sắc xuân thêm phần rôm rả.
    Thế mà sáng nay là mồng 5 rồi vẫn chưa thấy vế đối lại. Có lẽ đang vận hết “nội công” để “xuất chiêu” dành giải chăng? Thời hạn đối đến hết ngày hạ nêu, hy vọng sẽ nhận được nhiều “tuyệt chiêu” để cho thiên hạ biết không chỉ “nhất sĩ” mới đối hay mà nông gia cũng không hề kém. Khi khó khăn gian nan mới biết “nhất nông nhì sĩ” phải không bà con.
    Vẫn biết “xuất đối dị, đối đối nan…” xin mời các lão nông gia cùng đối. Vui thay !

  33. Lê@

    Lê @ kính chúc tất cả bà con một năm toại nguyện, xin hưởng ứng cùng bà con vế đối :
    Khơi thông niên Tỵ, nhìn uy nghi nòi Rắn, cùng tận truy kỹ thuật nhà nông,
    Trí trẻ ta phải quyết “giống phân cần nước”

  34. Lê Quang Hiếu, Cư Kuin ĐakLak

    Sang xuân mới Quang Hiếu kính chúc Thầy và cả Đại gia đình Y5Cafe lời chào thân ái, vạn sự như ý…
    Có nhiều ý kiến cho rằng BBT Y5 lập lờ, thách đối mà không nói trước cho bà con biết giải thưởng là cái chi chi? Về vế thách đối (như là câu phụ), nếu đặt sau câu của Cafengot thì hay tuyệt. Hiếu cũng làm một câu, định ngày hạ nêu gửi nhờ Thầy sửa giùm, mong Thầy đừng từ chối nhé! Cảm ơn trước.

  35. Lê Quang Hiếu, Cư Kuin ĐakLak

    Quang Hiếu xin dùng vài loài rắn đối lại vế trên, mong thầy Vịnh sửa giùm nhé.
    Xin cảm ơn!

    Tổng kết năm Thìn,
    thấy không hổ giống rồng, chẳng để phí bờ xôi ruộng mật,
    lão nông đây cũng biết “dĩ nông vi bản”

    Thái dương đón Tỵ
    Ráo Hổ Thẹn Ngọc Rồng, vần phong vũ mở thửa dồn điền
    Cố nhân đã dạy “nông suy bách nghệ bại”

  36. Đàm Hưng

    Bây giờ hết s…a…y rồi Đàm Hưng Xin góp vui với bà con một câu đối nữa:
    Vế 1:
    Tổng kết năm Thìn,
    thấy không hổ (hổ là xấu hổ, hổ là Dần) giống rồng,
    chẳng để phí bờ xôi ruộng mật,
    lão nông đây cũng biết “dĩ nông vi bản”.
    Vế 2 đối lại:
    Khởi đầu xuân Tỵ
    Biết được thân (thân là bản thân, thân là Khỉ) còn Rắn
    Muốn vứt bỏ tự ty, bảo thủ
    Người đời ai cũng hiểu “kiến dị tác nan”

  37. Nguyễn Long cukuin

    Vui quá, xin đóng góp đối Tết với giacaphe một vế:

    Nghinh xuân Quý Tỵ,
    quyết rồng rắn lên mây, sĩ nông công thương cùng hợp lực,
    để khỏi hổ mang danh “Giacaphe”.

  38. Nguyễn Vịnh

    Chào anh ngoại !
    Sửa cho anh thì không dám, vì văn là người, ý cũng là của người, sao lại sửa theo ý mình. !
    Anh không ngại bao nhiêu bà con tham gia thách đối sẽ khiếu nại mà khiến tôi phải bắt chước Chu Thần sửa bài của thiên hạ sao?
    Nói vui với anh chứ đã 5 năm nay không còn cầm bút đỏ nên cũng không dám. Với lại sửa cho anh thì tôi tự cắt quyền giám khảo của mình hả? Anh thông cảm nhé !
    Chỉ xin góp ý là vế đối của anh chưa được chỉnh với vế ra, nhất là thiếu sự quyết tâm, thiếu lòng tự hào và… thiếu cái gì đó của nông gia nữa. Thân.

      1. Nguyễn Vịnh

        Đặc trưng của chữ viết tiếng Việt là loại chữ ghi lại âm thanh (phiên âm). Bạn viết mà không làm thay đổi cách phát âm đều được chấp nhận, miễn nó là chữ cái tiếng Việt (có khác với chữ cái Latin). Theo tôi, bạn nên viết theo đa số công chúng là thích hợp hơn cả.

  39. Lê Trinh Cukuin

    Kính chào Y5Cafe.
    Đầu xuân đón tết, thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, là truyền thống của dân tộc ta. Khi Lang Liêu dâng vua cha bánh chưng, bánh dày làm từ gạo nếp là coi trọng nghề nông. Nay Y5Cafe vì sự phát triển của bà con làm cà phê, mà nhiệt tình động viên giúp đỡ tìm hiểu kỹ thuật, cập nhật thông tin, tạo điều kiện cho nông dân giao lưu học hỏi kinh nghiệm qua diễn đàn thật có nhiều ý nghĩa. Trong những ngày đầu xuân Quý Tỵ, Y5Cafe xuất vế câu đối.

    Vế thách đối:
    Tổng kết năm Thìn,
    thấy không hổ giống rồng, chẳng để phí bờ xôi ruộng mật,
    lão nông đây cũng biết “dĩ nông vi bản”.
    Xin đối lại là:
    Bước sang năm Tỵ,
    sẵn có tý quyền xà, dành lợi thế ruộng đất phì nhiêu,
    muốn kinh tế vững vàng “nghề nông là nhất”.

  40. chuotdong

    Thân gửi Rắn Rừng.
    Nhiều năm trồng ĐỨC đủ nở hoa
    Dù Rắn hóa Trăn hay Mãng xà
    Chuột mà gặp Rắn vô cùng tốt
    Bởi đất vách nhà cũng khó tha.

    Thiên Đức – Lưu Hà sao tiền vận
    Thiếu Dương – Quốc Ấn – Hóa Quyền dần
    Lộc Tồn – Long Đức – Thiên hỷ nữa
    Tam hợp năm XÀ cũng khó tha.

    Hãnh diện đứng đầu mười hai giáp
    Tự hào bởi chú chuột Mickey
    Mickey cùng Mão thi nhanh trí
    Mèo ta chẳng thắng nổi chuyện gì.

    “Dĩ nông vi bản” vốn ở ta
    Hạnh phúc an khang sẽ đến mà
    Rắn rừng hay Chuột đều vui vẻ
    Đón mừng Quí Tỵ đã khai hoa.

    Đầu năm con rắn đang thử thách
    Từ anh Chuột Cống đến Mãng Xà …
    Luôn luôn xuất được cà cao giá
    Phen này phần thắng ắt về ta.

    1. Hồ Thị Kim Lý

      Vế Đối xuân:
      Nghinh đón niên tỵ
      Thông thái như loài rắn, không quên câu tất đất tất vàng
      các thế hệ cần hiểu ” lợi ích cấy trồng”

  41. Lê@

    Mến bạn Lê Quang Hiếu,
    Bạn nhận là học trò của Thầy Vịnh, vậy là bạn còn rất… trẻ, rất vui khi bạn tham gia cùng Y5Cafe,
    Y5Cafe là diễn đàn phục vụ miễn phí cho bà con nông dân cà phê với tâm buyết của những người “vô vị lợi”. Câu đối Tết trên Y5Cafe là niềm vui, là hạnh ngộ của bà con, giải thưởng chỉ có thể là lời động viện, là niềm hạnh phúc của mọi người khi tham gia hoặc cùng đọc và cùng suy ngẫm, giá trị tinh thần là cao cả. Rất mong bạn cảm thông và tích cực với cộng đồng Y5Cafe.
    Kính chúc bạn một năm gặp nhiều thuận lơị.

    1. Nguyễn Vịnh

      Ui ! anh Lê@ nhầm rồi !
      Anh không thấy tôi phải xưng hô với anh Hiếu là “anh ngoại” hả?
      Không sao, “tứ hải giai huynh đệ” mà.

  42. Trinh quang sang

    Đầu xuân Quý Tỵ, thấy bà con nông dân tham gia đối cũng nhiều.
    Vừa qua,Y5Cafe có ra vế đối:
    “Tổng kết năm Thìn, thấy không hổ giống rồng,
    chẳng để phí bờ xôi ruộng mật,
    lão nông đây cũng biết “dĩ nông vi bản”

    Tôi xin đối lại như sau:
    “Mở đầu năm Tỵ, phát huy thế mãng xà,
    gặp thời điểm kinh tế thị trường,
    Bác thương gia nhất quyết “phi thương bất phú”.

  43. minhhai

    Vế đối ra về thành ngữ thì kho thành ngữ của Việt Nam ta vô cùng phong phú không đáng ngại lắm. Nhưng hiểm nhất là chỗ chơi chữ: “Thấy không hổ giống rồng” tôi cũng đã suy nghĩ được vài câu nhưng xét kỹ thì chưa thể đối toàn vẹn mọi mặt với vế ra nhưng cũng xin mạn phép đưa lên coi như là để cùng tham khảo học hỏi.
    Kính:

    *Hướng sang năm Tỵ ta dám cá với rắn. Dẫu khó nhọc đồng sâu ruộng cạn, nông dân ta vẫn quyết: “Mã đáo công thành”

    *Bước qua năm Tỵ có gan cóc sợ rắn. Dốc sức làm ao sâu trâu nái, nhà nông dám toan tính: “Nhất bản vạn lợi”

  44. minhhai

    Lại thêm một vế đối mới nghĩ ra xin đưa lên để bà con cùng đàm đạo:

    *Mừng sang năm Tỵ muốn làm sư loài rắn. Vượt qua chốn ao sâu nước cả, cháu con phải nhớ câu :” Phi trí bất hưng”

    (cụ Lê Quí Đôn khuyên: “Phi nông bất ổn. Phi công bất phú. Phi thương bất hoạt. Phi trí bất hưng”)

  45. Lê Quang Hiếu thôn 10 EaTiêu CưKuin

    Kính bạn Lê@ : Đương nhiên tôi phải xưng hô là Thầy và thực tế đích thực là Thầy của các con tôi đấy. Còn ý bạn nói giải thưởng là lời ĐỘNG VIÊN thì tôi nghĩ khác.
    Cụ Nguyễn công Trứ có câu :
    Không danh không lợi ai thèm ngó
    Có rượu có ca thiên hạ… òa !

  46. cafeF

    xin đối lại:

    Kế hoạch Niên Tỵ
    xà vương ắc ngẩn cao đầu, chống phí phạm lạm phát
    Hậu sinh khả úy nên biết “phi thương bất phú”

  47. đàm hưng

    Gửi bạn: Lê Quang Hiếu và bạn Lê@!
    Gọi là thầy cho mình hay cho con thì có gì đâu mà phải giải thích miễn là thầy của mình thật. Riêng cá nhân Đàm Hưng chỉ cần học được ở ai một cái gì đó thì sẵn sàng gọi họ là thầy dù người đó lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, bất luận là vua, quan hay kẻ thấp hèn nhất trong xã hội. Học được mới là khó, gọi thầy thực lòng không có gì khó cả.
    Còn tham gia đối xuân cá nhân Đàm hưng cũng chỉ tham gia cho vui mà thôi (vui xuân mà), cái cơ bản là tự kiểm chứng khả năng của mình vời bạn bè trên diễn đàn và học hỏi ở các bạn trên diễn đàn những cái cần học chứ chẳng bao giờ Đàm Hưng nghĩ mình có thể được giải gì đó.
    Chào thân ái!

  48. minhhai

    Tiến vào năm Tỵ ta theo quy cùng rắn vun đắp nên ao liền ruộng cả để không phụ tổ tiên :”Khai cơ lập nghiệp”

    (dân gian có câu: gặp rắn đi, gặp qui về)

  49. nguyen khiem

    Đầu xuân Quý Tỵ Khiêm tôi xin chúc ban quản trị Y5, cùng toàn thể anh em trên diễn đàn được dồi dào sức khoẻ, tâm hồn luôn tươi trẻ. Thấy anh em trên diễn đàn đang sôi nổi với câu đối. Tôi cũng tham gia vài câu cho vui.

    Tổng tiển Nhâm Thìn, lạm phát bớt leo thang. Quý Tỵ rắn đã ra khỏi hang. Bà con ta cũng không hổ “khai hoang lập ấp”

  50. le quang hieu thon 10 eatieu cưkuin

    Kính gửi anh Kinh Vu và thầy Vịnh, Hiếu xin sửa lại vế đối của mình như sau
    Tổng kết năm Thìn,
    thấy không hổ giống rồng, chẳng để phí bờ xôi ruộng mật,
    lão nông đây cũng biết “dĩ nông vi bản”

    Thái dương đón Tỵ
    Ráo Hổ Thẹn Ngọc Rồng, vần phong vũ, mở thửa, dồn điền.
    Cố nhân xưa đã dạy “Nông thịnh Quốc cường”

  51. Gia Khiêm

    Chúc mừng xuân mới tôi xin hạ bút đối một câu cho vui để mừng năm Quý Tỵ:
    Khai xuân niên Tỵ
    Đừng xem thường nòi rắn. Không con Rồng thì cũng cháu Tiên
    Trẻ như tôi vẫn hiểu “Nhìn xa trông rộng”

  52. Nguyenhuong

    Chào cả nhà năm mới. Chúc cả nhà tính gì được ý!
    Sau đây mình có mấy câu thơ nói về người nông dân.

    Nông dân phấn khởi mong mùa
    Đổ bao công sức giá chưa vừa lòng
    Nay Quý Tị Rắn xuất hành
    Mong là bảng giá màu xanh ngày ngày !

  53. Hồng Ánh

    Nhân dịp xuân tôi cũng xin đối 1 câu :
    Khai xuân niên Tỵ
    Đừng xem thường nòi rắn. Không coi thường lương bạc rẫy vàng
    Trẻ như tôi vẫn hiểu “Dân giàu nước mạnh”

      1. Hồng Ánh

        Dạ đúng. Do em viết sai, em xin chỉnh sửa lại câu đối trên:
        Khai xuân niên tỵ.
        Đừng xem thường nòi rắn. Phải coi trọng nương bạc rẫy vàng
        Trẻ như tôi vẫn hiểu ” Dân giàu nước mạnh”

  54. le quang hieu thon 10 eatieu cưkuin

    SỰ ĐỜI SUY NGẪM PHÚ

    Ngẫm xem cuộc sống ở trên đời
    Cái thói tham tiền hỡi trời ơi
    Một lũ tham quan cùng cấu kết
    Bợ trên lòe dưới để mà moi
    Phe cánh tranh dành đấy toan tính
    Mua quyền bán chức ở khắp nơi
    Thương kẻ dân lành hiền chân chất
    Chịu nhiều oan trái nước mắt rơi
    Mắt rơi lệ chảy suốt đêm thâu
    Trăn trở sự đời ruột quặn đau
    Thấy cảnh ngân hàng gây thất thoát
    Trăm nghìn vạn tỷ đổ vào đâu
    Lãi suất nhập nhằng ra dấu giếm
    Nợ xấu khó đòi da sạm sầu
    Cảm sầu u uất mấy lâu nay
    Nóng lạnh thất thường lúc tỉnh say
    Vội vã dìu nhau đi bệnh viện
    Ngồi trông bác sỹ suốt cả ngày
    Mệt mỏi đời chờ không có thuốc
    Xênh sang áo trắng hỏi ai đây
    Lân la tìm hiểu người cùng cảnh
    To nhỏ thì thầm phải lót tay
    Lót tay ta biết lót bao nhiêu
    Hối lộ làm răng biết ít nhiều

    Khi ổng giao thông dơ chiếc gậy
    Chưa biết rằng ta lỗi mấy điều
    Hoạch họe ra tay làm biên bản
    Phen này chắc hẳn chỉ có tiêu
    Nhanh trí đưa ra vài trăm bạc
    Ngoảnh mặt ra về chẳng phải kêu
    Phải kêu ta biết phải kêu ai
    Nông nghiệp thất thu thua lỗ hoài
    Họ cứ đua nhau làm phân giả
    Y chang nhãn mác ấy mới tài
    Hạt giống thuốc sâu cùng giả nốt
    Bán ra một vốn bốn năm lời
    Khốn nổi nông dân mua không biết
    Đến mùa cây hỏng mới kêu trời
    Kêu trời thấp cổ chẳng đến nơi
    Đơn viết gửi đi đã nhiều rồi
    Ông bộ tài nguyên nhiều việc quá
    Không đủ thời giờ ngó đất đai
    Hỏi mất nông trường còn tồn tại
    Làm ăn thua lỗ cứ dài dài
    Cố víu công nhân chờ chế độ
    Mỏi mòn hy vọng đâu ngày mai
    Ngày mai kinh tế sẽ ra sao
    Lạm phát gia tăng vút ào ào
    Phá sản triền miên nghìn nghìn tỷ
    Điên đầu doanh nghiệp chạy lao đao
    Nhà đất đóng băng bất động sản
    Kêu hoài ế ẩm bán rêu rao
    Làm chẳng nên hồn vì thế giới
    Suy thoái toàn cầu biết tính sao
    Tính sao ta đã tính đi rồi
    Buôn dầm cầm lái vượt biển khơi
    Cầu lớn Na…sin thành phế liệu
    Na…lai ủ nổi cúng chìm rồi
    Họ giấu tiền đâu mà giỏi thế
    Chất cao bằng núi chẳng phải chơi
    Sự đời suy ngẫm lòng chua xót
    Cái thói tham tiền hỡi trời ơi!

    1. Nguyễn Vịnh

      Tưởng lão nông về vui thú điền viên, chơi đùa với con cháu, thế mà cũng làm thơ chất chứa đa đoan thế sự lắm. Xem ra khó tìm kiếm được chữ nhàn !

      1. Kinh Vu

        Kính tặng hai Lão : Quang Hiếu & Nguyễn Vịnh

        Lão muốn buông tay họa chữ nhàn
        Nhưng mà thế sự chẳng cho an
        Đầu xuân Lão trút qua bàn phím
        Thiên hạ xem xong chẳng dám bàn.
        KV

      2. caphenghot

        Vui thú điền viên mà lòng canh cánh thì chẳng thể nhàn. Thấy Kinh Vu làm bài thất ngôn tứ tuyệt hay quá xin họa lại cho vui, nếu có sai đừng cười

        Dẫu có là Công cũng họ Gà
        Bút sa thì chết chớ chẳng tha
        Luống hổ thôi đành chờ có dịp
        Lòng thẹn vào ra một tiếng khà…

        vào ra là vào ra Y5 !

  55. đàm hưng

    Ồ có lẽ năm nay Đàm Hưng tỉnh say liên tục nên lại góp vui với các bạn câu nữa:
    Vế 1:
    Tổng kết năm Thìn,
    thấy không hổ giống rồng, (hổ là hổ thẹn, hổ là Dần)
    chẳng để phí bờ xôi ruộng mật,
    lão nông đây cũng biết “dĩ nông vi bản”.
    Vế 2 đối lại:
    Khởi đầu xuân Tỵ
    Muốn làm thân loài Rắn, (thân là thân thiết, thân là Khỉ)
    Mong giảm bớt loài sâu, giống chuột
    Người làm vườn nên nhớ “Thiên địch hữu xà” (Trong nhóm thiên địch có rắn)

    1. caphenghot

      Ở trên dần xương rắn làm món nhậu chắc Đàm Hưng lúc đó say, bây giờ tỉnh mới biết “thiên địch có rắn”.
      Ôi đời lúc tỉnh lúc say !

  56. Nguyễn Vịnh

    Đúng là “xuất đối dị, đối đối nan…”
    Câu đối đầu tiên viết xong nhưng không được chọn vì …quá khó, nghĩ rằng nhiều năm sau cũng chưa ai đối được !
    Câu đối này tương đối, nhưng lại lo… hóa ra cái sự lo cũng thừa, vì bà con mình đều thấy chỗ cần chú ý.
    Nhưng “dĩ nông vi bản” là một câu ngạn ngữ (không phải là thành ngữ) phù hợp với xã hội phong kiến hơn là xã hội hiện đại nên không thể nhất thiết phải là đối ý…
    Kỳ này BQT lo lo… là:
    Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu… !

    Hết tối nay là mồng 7 hạ nêu, xin khóa sổ thách đối. Những vế đối gửi về sau tối nay xin tham dự diễn đàn vui xuân mà không xét để trao giải. Kính cáo !

    1. cafeF

      Văn phong của bác Nguyễn Vịnh mạch lạc quá, câu cú mạnh mẽ, thể hiện sự am hiểu về nhiều phương diện của cuộc sống,…

  57. Đàm Hưng

    Gửi bạn Cư Pul:
    Sao bạn biết hay vậy? Đàm hưng lúc tỉnh lúc say nên vợ Đàm Hưng đòi nấu cao mấy lần rồi may thay năm rắn nên Đàm Hưng đã trườn được ra khỏi nồi – thoát chết. Thế nhưng Đàm Hưng vẫn thích say.

  58. Hồng Ánh

    Rất cám ơn bác Nguyễn Vịnh đã quan tâm tới từng chi tiết nhỏ của bà con trên diễn đàn. Nhân dịp xuân mới chúc gia đình bác hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.

  59. Cafe sáng

    Đất đai bỏ hoang phí thì ko sao, các bác thuần hóa thành bờ xôi ruộng mật rồi thì khoanh vào khu công nghiệp cho cỏ lên để nuôi trâu bò, có cách gì để giữ được “tấc đất tấc vàng” !
    Muốn đối mừng xuân lắm mà nghĩ mãi không ra cách Y5 ơi, thôi đành hẹn sang năm vậy !

  60. trinhbatuan

    Mặc dù đã hạ nêu song Tèo tôi vẫn xin đối cho vui “xin được không nhận giải” :

    Bước sang năm Tỵ
    Thăng thiên cùng Chúa rắn
    Phát huy ngành Lúa gạo Cà phê
    Nông dân Việt vận thời “Toàn cầu hội nhập”

  61. Nguyễn Vịnh

    Các bạn tham gia đối Tết có nickname sau vào chung kết:
    1. Hồng Ánh.
    2. Trinh quang sang
    3. minhhai
    4. Letrinh Cukuin
    Xin các bạn vui lòng gửi nhanh các thông tin sau để BQT công bố kết quả và nhận thưởng:
    – Họ và tên đầy đủ.
    -Địa chỉ cư trú: số nhà, đường phố, thôn, xã, huyện, tỉnh…
    -Số điện thoại.
    (xin gửi qua ô phản hồi)
    Trân trọng! BQT Y5Cafe.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

97