9
Phản hồiLên Tây Nguyên thưởng thức đặt sản “ve sầu”
Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?
RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388
Những cơn mưa đầu mùa đã ào ạt đổ xuống mảnh đất Tây Nguyên, tắm gội cây cối, núi đồi trở nên xanh tươi, bừng sức sống. Đây cũng là lúc chùm phượng chớm đỏ, tiếng ve bắt đầu râm ran, báo hiệu mùa hè đang về.

Những ngày hè, ve sầu xuất hiện rất nhiều ở các tỉnh Tây Nguyên
Ai đã từng sống ở mảnh đất Tây Nguyên sẽ dễ dàng cảm nhận không nơi nào ve sầu lại nhiều như xứ này, chúng kêu râm ran suốt ngày đêm, từ trong nhà ra đến đường sá, ruộng rẫy… làm váng cả đầu óc. Không những thế, đây còn là loài côn trùng có hại, hút nhựa cây cà phê, cây ăn trái nên thường bị người dân giết bỏ. Tuy nhiên, chẳng biết từ bao giờ, loài côn trùng được mệnh danh là sứ giả của mùa hè lại trở thành món ăn chơi khoái khẩu, thậm chí đặc sản của nhiều người, nhất là giới tuổi teen.
Sau trận mưa đầu mùa, ấu trùng ve từ mặt đất lột xác thành những chú ve trưởng thành. Đây cũng là thời điểm các cô cậu học trò rủ nhau vào rẫy cà phê để bắt ve. Nếu bắt được khi chúng vừa lột xác là ngon hơn cả. Thông thường chỉ bắt những chú ve đực để ăn, vì thịt ve đực chắc và thơm hơn ve cái. Việc phân biệt giữa ve đực và ve cái cũng rất đơn giản, ve đực nhỏ, cánh dày, khi chạm nhẹ ve sẽ kêu. Còn ve cái bụng to, cánh mỏng và không phát ra tiếng kêu khi ta chạm vào nó.

Sau khi bắt ve về, khâu đầu tiên là cắt cánh, chân, rút ruột

Nhét đậu phộng đã rang vào bụng những chú ve
Cách chế biến ve cũng không quá khó hay cầu kỳ, bắt ve mang về dùng kéo cắt cánh, chân và rút ruột, sau đó nhét những hạt đậu phộng đã được rang giòn vào bụng những chú ve. Bước kế tiếp là cho vào chảo đã có chút dầu nóng (hoặc bơ càng ngon hơn), đảo nhanh tay, khi thấy ve đã vàng đều, bóng láng thì cho thêm chút nước mắm, bột ngọt, hành tím, ớt, tỏi giã nhuyễn, nhắc xuống bếp trút ra đĩa.

Món ve chiên bơ khi đã hoàn thành, nhìn thật hấp dẫn
Thế là xong món ve khoái khẩu! Đưa con ve vàng óng, dòn rụm, béo ngậy vào miệng, cộng với vị bùi của đậu phộng, vị cay của ớt, khiến người ta ăn một lần là nhớ mãi.
Nhiều người già cho biết: “Ăn ve có thể chữa được bệnh thương hàn, vì con ve nó ăn sương, ăn gió, nên ta lấy độc trị độc, chữa bệnh thương hàn rất tốt”.
Theo CATP
- Các bài đã đăng
- xem tất cả trong chuyên mục này
- Thơ Y5Cafe – THUA và THIỆT ! (15/12/2017)
- Thơ Y5Cafe: Thương lắm người dân ! (01/07/2017)
- Thơ Y5Cafe – CƯỜI RA NƯỚC MẮT ! (26/02/2017)
- Dặn Con – Thơ Y5Cafe (10/02/2017)
- Kết quả Đối Tết – Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 (04/02/2017)
- (20-12-2016) Cập nhật diễn biến thời tiết vùng cà phê VN (18/12/2016)
Thảo luận (9 ý kiến)Gửi ý kiến mới
Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh
Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.
Cà phê Việt Nam
Kon Tum: Nhộn nhịp “chợ lao động” hái cà phê, làm 1 tháng thoải mái tiền tiêu tết
Đăk Lăk : Giải pháp nào cho nhân công thu hoạch cà phê trong đại dịch?
Nông dân ‘khóc ròng’ vì cà phê… được mùa, được giá
Việt Nam: Thiếu container rỗng tiếp tục kìm hãm xuất khẩu cà phê
Pháp giảm nhập khẩu cà phê từ Việt Nam
Tôi đã làm ăn thử, nhưng ăn xong khoảng 3 con ve chiên, cảm thấy như say rượu, đầu ngây ngất mất nữa ngày. Từ đó tôi không dám ăn ve nữa! (bị dị ứng chăng?)
Chắc không phải đâu, tại ve làm gì mà ngon được.
Nhìn đĩa ve thật hấp dẫn – muốn lai rai một tí liền !
Riêng tôi thì đó là khoái khẩu.
Tôi chưa thấy ai bị dị ứng ve sầu cả, nếu có thì chắc là do bị ngộ độc rượu (triệu chứng say) hoặc là cảm giác sợ khi ăn ve sầu thôi.
Ngoài cách chế biến như trên thì các bác có bao giờ thử món ve sầu nướng chưa? Thay vì chiên thì cứ đem nướng cho thay đổi khẩu vị. Đảm bảo là “tuyệt chiêu”, chỉ có “chết thèm” mà thôi nhưng chỉ dành cho những người sành ăn ve sầu.
Tôi mà ăn ve sầu và làm vài ly rượu đế nữa thì khi lên giường chỉ có ngáy o..o..o… tới sáng. Ve sầu chữa bệnh mất ngủ tuyệt vời.
Ai không ăn được côn trùng thì đừng động vào.
Tôi chưa ăn món này bao giờ nhưng trong thật hấp dẫn, mà ve sầu bé tí teo như vậy sao mổ bụng ra mà nhét đậu phộng zô được?
Nhìn đĩa ve chiên giòn mà chảy cả nước dãi. Tôi ở Tây Nguyên mùa này đầy ve lắm, mai đi bắt về làm nhậu thử xem. Tôi còn nhậu cả nhộng sâu cây muồng, dế loăng quăng nữa mà.
Muốn bắt ve sầu non bà con ta cứ việc 7, 8 giờ tối xách đèn pin ra vườn soi sẽ thấy ve sầu lên lột xác. Lúc này bà con chỉ việc nhặt về mà chế biến món nhậu. Ve mới lột xác dễ bắt và ăn cũng ngon hơn.
Báo cáo các bác món ve sầu ngon lắm, phê đến khi hết mới thôi. Cũng bõ công đi bắt ve sầu gần một tiếng. chà chà…