Kết quả “Thách Đối” mừng xuân Nhâm Thìn

CÂU ĐỐI CỦA DIỄN ĐÀN Y5Cafe MỪNG XUÂN NHÂM THÌN

>> Xem tất cả các câu đối tham gia thách đối

  • Để không khí mừng xuân mới Nhâm Thìn có thêm ý nghĩa khi nước ta ngày càng vững bước trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản mà trong đó công lao của bà con nông dân nhất là nông dân cà phê không hề nhỏ.
  • Nhằm mục đích khơi dậy nét truyền thống hun đúc nên từ hàng nghìn năm văn hiến của dân tộc, gìn giữ cho muôn đời sau trước sự hội nhập của văn minh văn hóa phương Tây ngày càng mạnh mẽ kể từ khi nước ta chuyển sang thời kỳ đổi mới.
  • Và gần hơn cả là để bà con có cơ hội tâm tình, trao đổi, thể hiện những ước mơ…với nhau trong những ngày xuân của đất trời, xuân của tình người chung quanh diễn đàn của người nông dân cà phê.

Ban Quản Trị Y5Cafe đã mời bà con nông dân cà phê và tất cả bà con gần xa tham gia “sinh hoạt Văn hóa có thưởng cho vui” bằng trò chơi THÁCH ĐỐI MỪNG XUÂN.

Tổng cộng, Ban Quản Trị Y5Cafe đã nhận được 54 vế đối của 42 bà con tham gia hưởng ứng sôi nổi ngay từ ngày đầu cho đến ngày kết thúc.

A. Kết quả bình chọn như sau:

I.Giải đặc biệt :

Anh Lê Quang Hiếu
Địa chỉ:  Thôn 10 xã Êa Tiêu, Cư Kuin, Đak Lak
Điện thoại: 0983633050

-Sáng mồng một mở toang cánh cửa nghênh đón Nhâm Thìn ước tìm được chữ vinh bởi kinh tế bình bình ổn định.
Và một số vế khác:
-Sáng mồng một mở mạng Y5, mừng đón Nhâm Thìn trông đừng mất giàu sang ơi cao su ào ào tuột dốc.
-Sáng mồng một chờ ánh bình minh nghênh đón Nhâm Thìn ước phú quý khang vinh bởi kinh tế kình kình tiến tới.

II.Giải đồng hạng :

1. Ngoctinh_pongdrang :

Anh Vũ Ngọc Tĩnh
Địa chỉ: Thôn 12 xã Pơng Drang, Krông Buk
Điện thoại: 0988725474

-Sáng mồng một dậy ngắm bình minh nghênh đón năm Rồng chờ tiền muôn bạc đồng theo nhà nông chồng chồng ngăn tủ

2.Thanh Tâm – CưKuin

Điện thoại: 0905191357.
Địa chỉ: Thôn 9 – Xã Hòa Thắng – TP Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc.

-Sáng mồng một chào xuân năm mới, rước đón Nhâm Thìn cầu tìm thấy an khang, bởi kinh tế đàng hoàng vững bước.

3. Lê@ :
Rạng mồng một dậy chào bình minh, đón rước niên Rồng ước làm nhà nông khá mong phân tro đàng hoàng không giả

Bên cạnh những vế đối quyết định được trao giải, BQT còn ghi nhận các vế đối sau đây cũng “mười phân vẹn mười” mà có thể do chủ quan chưa được trao giải, mong bà con cảm thông.

1.trần văn hòa
-Ngày mồng một ngủ trộm thăm vườn, thức tỉnh ông Rồng chóng lập chốt dân phòng cùng nông dân bừng bừng đánh cướp

2. nongdancafe
-Sáng mồng một dậy chào năm mới nghinh đón tết Rồng, ước được giá đúng công người cafe thong dong cuộc sống

3. Nguyễn Văn Mỵ
-Sáng mồng một dậy chào xuân sớm, nghênh đón năm Thìn cầu giữ vững lòng tin bởi giá phân kìn kìn tuột dốc.

4. cafenghot
-Sáng mồng một dậy cúng ông bà, chào đón năm Rồng, mong nhà nông được mùa cà phê giá thong dong leo dốc.

5. Nông Cà
-Sáng mùng một vươn chào xuân đến, nghênh đón tuổi Rồng ước thêm tầm Hội Đồng cho chính sách hồng hồng đổi mới

Có những vế đối rất lạc quan, không kém phần đặc sắc như:
1. DVN
-Ngày mùng một ngủ đến giữa trưa, đón nhận niên Rồng, muốn quên đi kiếp khổ, trông rượu đế bừng bừng hưng phấn.

2. cà đắng
-Ngày mồng một ngủ bai năm cũ, nghênh đón khắc Rồng, muốn sản lượng đầy đồng nhà nông đừng bón nhầm phân dỏm.

3. Sáu Ka
-Sáng mùng một dậy chào xuân mới, nghinh đón thiên Long, ắt khỏi lo tiền nong, còn cà phê từ từ mà bán.

4. dinhnhi
-Sáng mồng một về lạy tổ tiên, chào đón năm Rồng được mừng tuổi bà ông, rượu đầu năm nồng nồng xuống cổ.

Ban Quản Trị rất cám ơn nhiệt tình tham gia của bà con nông dân gần xa. Hy vọng rằng, qua sinh hoạt đầu xuân mới đầy vui tươi lành mạnh, tình cảm của bà con càng gắn chặt với diễn đàn Y5Cafe hơn nữa. (Xin mời cập nhật địa chỉ, số điện thoại di động về diễn đàn Y5Cafe để BQT tiện trao giải)

B.Vế đối của Ban Quản Trị Y5Cafe:

– Sáng mồng một dậy mừng năm mới, nghênh đón thời Rồng, ước xây vững đời Nông, cậy Vicofa đùng đùng bỏ phí

Hoặc là:

– Sáng mồng một dậy mừng xuân mới, nghênh đón thời Rồng, ước thoát khỏi thân còng, cậy ao chuồng hùng hục tăng gia

Trân trọng

Ban Quản Trị Y5Cafe

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Nguyễn Vịnh

    Trong lúc cao hứng anh em tôi nghĩ chuyện ra vế thách đối cho xuân thêm sôi nổi. Giờ mới thấy còn có thiếu sót như tách café thành 2 từ, tuy vay mượn nước ngoài nhưng nó chỉ là 1 danh từ đa âm, đem đối với từ Vicofa rất chuẩn, nhưng lỡ tách rồi nên đành tạm tách Vicofa làm 2, ngộ biến tùng quyền chứ biết sao đây.

    Có nhiều vế đối do tuân thủ luật đối nên thả từ rất vui. Ví dụ như để đối cụm từ “thức đón giao thừa”, vì đã thức rồi nên phải ngủ, thế là “ngủ đến giữa trưa” hay “ngủ bai năm cũ”… thậm chí “ngủ đón năm mới”. Có phải vì đi canh cà nhiều đêm mất ngủ nên ngày mồng 1 Tết rồi vẫn còn thèm ngủ?

    Người ta khai xuân bằng “cầm, kỳ, thi, tửu” hay đơn sơ thì cũng tách trà (như tôi tự mừng 1 tách cà phê chồn), thế mà trên Y5 có anh khai xuân bằng “cuốc”. Trời ạ! cuốc cả năm chưa vừa răng mà sáng mùng 1 đã đưa cuốc ra rồi.

    Tôi tiếc cho anh Hiếu, có chữ “thấy” rất đắc địa ở trong câu “cầu được, ước thấy” thế mà để cho cô Thanh Tâm bồng mất (tôi lại thích từ cao su anh dùng để đối với từ cà phê, quá đạt!). Riêng từ “kình kình” là từ tượng thanh anh dùng rất mới, làm tôi chợt nhớ đến câu: …“Vẳng bên tai một tiếng chày kình, Khách tang hải giật mình trong giấc mộng” của Chu Mạnh Trinh trong bài phú phong cảnh Hương Sơn. Đạo phải gắn với đời, thế mới hay! Xin chung vui cùng anh “Giải nguyên” khoa này.

    Mong có nhiều dịp để bà con ta gặp nhau.

  2. Tâm Nhân

    Tôi thấy vế đối của BQT dùng 2 từ “đùng đùng” và “hùng hục” rất là mạnh để đối với “vèo vèo” e như vẫn còn thấy nhiều vất vả, gian nan quá!

  3. ngoctinh_Pongdrang

    Xin chào Y5Cafe cùng toàn thể bà con trên diễn đàn.
    Tôi rất vui vì câu đối của mình được giải kk, khi tham gia tôi cũng chỉ muốn nói lên được ước nguyện của người nông dân mà thôi, chứ không có ý nghĩ mình đươc giải. Về giải thưởng tôi xin nhận card đt gọi là lộc đầu xuân, còn báo tin nhắn giá cà phê tôi thấy nhà tôi đã có mạng nên Y5 không cần trao giải này. Xin cảm ơn BQT.
    Số đt của tôi : 0988725474

  4. Bốn Cà

    Vế đối của Y5 có lạc quan tếu không đấy? Có khi nào các bạn thấy kẻ ăn bám từ bỏ công cụ dùng để bòn rút sức người sức của chưa? đùng đùng từ bỏ chỉ có từ trên trời rơi xuống thì may ra.

  5. Hoàng Vina

    Anh Lê@ khiêm tốn quá!
    Người ta ước mơ giàu sang phú quý, vinh hiển, còn anh chỉ dám mơ làm “nhà nông khá” thôi. Sao vậy anh? đã ước mơ thì cứ mơ cho sướng cho đã đời, việc gì mà anh phải hạn chế mình lại, mất gì nào? Cám ơn anh đã nói hộ nổi lo của bà con trồng cà phê.
    Xem chừng chuyện phân giả, phân dỏm ngày càng tinh vi hơn anh ạ. Tôi mới nghe ngành Nông nghiệp có thành lập Chi cục Kiểm định Chất lượng mà không biết chuyện phân giả, phân dỏm có nằm trong chức năng thanh kiểm tra của Chi cục này không?

    Nhân dịp xuân mới, xin chúc anh và gia đình an khang thịnh vượng và chúc mừng anh đạt giải câu đối mừng xuân.

    Đã lâu không thấy anh viết gì cho Y5Cafe và bà con, mong được chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm của anh.

  6. Thanh Tâm - CưKuin

    Cảm ơn BQT Y5 Cà phê, cảm ơn Anh Nguyễn Vịnh và Anh Tiêu Sọ (anh ăn tết kỹ quá, hôm nay mới xuất hiện) đã có lời khen đầu năm mới! Hì hì, thực ra thì tôi cũng ko rành về câu đối lắm, chỉ hiểu nôm na “Đối” tức là đối đáp lại nội dung của câu trước thôi à? Thật ko ngờ lại được chọn… (Giải thưởng này BQT Y5 Cà phê mừng sinh nhật và mừng năm tuổi của Thanh Tâm đây).
    Đầu năm vui ơi là vui, cảm ơn nhiều! Ngày mồng 10 âm lịch này Thanh Tâm ra quân đi hái tiêu đây, chắc mùa tiêu này thắng lớn. Chúc mọi người năm Rồng vui vẻ, hạnh phúc.

  7. cafenghot

    Chúc mừng Quang Hiếu đoạt ”Giảỉ Nguyên”. Khi đọc câu đối của bạn mình tin chắc bạn sẽ có giải và bầu cho bạn một phiếu nhưng nghĩ lại cũng buồn, bạn lại hùa với Kinh Vu tính đè mình. Sắp lên Kỳ Tiên rồi đó liệu mà giúp.
    Nói vui vậy thôi, đừng tự ái hỉ

  8. le quang hiếu thôn 10 ea tiêu cukuin daklak

    Chào BQT Y5Cafe onlai. Chào Thịnh, chàng trai vàng mà nông dân chúng tôi yêu quý. Cảm ơn các bạn đã ưu ái cho tôi. Cảm ơn /cảm ơn.

  9. le quang hiếu thôn 10 ea tiêu cukuin daklak

    Chào cafengot hãy gọi cho Hiếu bất cứ khi nào bạn muốn
    CHÉN RƯỢU CUỘC CỜ SAY BẦU BẠN
    ĐỜI MÀ NHƯ THẾ VÍ NGANG TIÊN…
    Chúc mừng ban có giải thưởng… một miếng giữa LÀNG bằng một sàng trong bếp bạn hè?
    Cung chúc tân xuân

  10. Thanh Tâm - CưKuin

    Nguyễn Thị Thanh Tâm – Số đt: 0905191357.
    Đ/chỉ: Thôn 9 – Xã Hòa Thắng – TP Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc.

  11. trần văn hòa

    Cám ơn BQT Y5Cafe đã bầu chọn vế đối của tôi. Khi thấy các chú, các anh ra những vế đối quá hay tôi nghĩ câu đối của mình nghe quá tiêu cực, nhưng nghĩ cho cùng đó cũng là những bức xúc của nhà nông khi thành quả lao động cả năm bị bọn “cà tặc” làm tới. Nghĩ mình không phải là THƠ SĨ nên cũng không sửa lại vế đối mà chỉ dõi theo các LÃO NÔNG bình thơ luận chữ. Không ngờ mình thiệt may mắn. SDT của tôi : 0906.879026, dân Long Khánh, Đồng Nai.
    Kính chúc tất cả một năm mới vạn sự như ý, riêng chúc anh Thịnh nhiều sức khỏe cùng nhiệt huyết tràn đầy. (anh em mình cùng là đồng môn BK đó).

  12. le quang hiếu thôn 10 ea tiêu cukuin daklak

    Chào BQT Y5 : Răng lại dùng từ TÂY trong vế đối tui thấy không ổn lắm và ĐÙNG ĐÙNG ở vế trên. Hay cả vế thứ 2 tui cũng chộ không ổn lắm. Mong BQT coi mà coi. Đầu xuân không nên dùng từ thân còng tủi thân nông dân quá.
    Nhà nông xin BQT Y5Cafe onlai xét lại.

    1. Kinh Vu

      Chào anh Q.Hiếu
      Từ Cafe nguyên gốc cũng là một từ vay mượn, anh N. Vịnh đã giải thích rồi.
      Riêng từ Đùng Đùng mà đối với Vèo Vèo mà bạn thấy không ổn, thật khó tìm từ nào ổn hơn.
      Một năm mà phải đóng khoán sản lượng hơn 3 tấn thì không phải phận còng mới lạ, vui xuân nhưng không quên thực tế.

  13. le quang hiếu thôn 10 ea tiêu cukuin daklak

    Chào KV. Thôi thì thân lươn bao quản lấm đầu. Thôi thì đành phận vậy.

    -KV ơi, cafe lại rớt giá nữa rồi, tiền mô mà mua dầu tưới đây, lại gặp eo nữa rồi.

  14. le quang hiếu thôn 10 ea tiêu cukuin daklak

    Cafe ai uống ta say
    Em say tiền bạc anh say tình đời
    Ai xui giá cả giật lùi
    Bán cà không được có xui không trời !

  15. Nguyễn Vịnh

    Anh Q.Hiếu thân!
    Khi Kinh Vu đề xuất từ “phận còng”, cũng như anh Q.Hiếu, tôi thấy sao mà nông dân mình quá lam lũ, cơ cực. Nhưng trong bài Sớ Táo quân và chuyên đề này không phận còng thì phận gì nữa?

    Anh đọc lại để hiểu thêm vì sao tôi đồng tình và đánh giá cao từ này.
    Chuyên đề: https://giacaphe.com/20005/van-de-giao-khoan-o-cong-ty-ca-phe-dak-doa/
    Sớ Táo Quân: https://giacaphe.com/26459/so-tao-quan-y5cafe/

  16. Lê@

    Cảm ơn Ban BT Y5 , cảm ơn tất cả bà con đã tham gia “Thách đối” năm con rồng, bới đã cho anh em những suy tư, những buồn vui để cộng đồng Y5 lai lai mấy ngày tết. Thật quá là tuyệt, khi mà cuộc sống xô bồ, quan ăn vội theo nhiệm kỳ, dân loay hoay lo cơm áo từng ngày… mà vẫn có những thú vui truyền thống thật là ý nghĩa, thật là trí tuệ.

    Theo Lê@ , năm tới khi tiếp nhận vế đối của bà con đề nghị Ban BT để ẩn hầu mọi người chơi có những ý tưởng độc chiêu hơn, đến khi có đáp án thì mới tung ra để bà con hồi hộp và sẽ là vui hơn.

    Lê@ xin tặng lại quà cho BBT để còn lo toan nhiều thứ. Xin chân thành cảm ơn Anh Hoàng Vina đã có lời động viên, Lê@ đã có lời hứa trong Sớ Táo Quân gửi Anh Vịnh già, năm giun đất này mình sẽ dành nhiều thời gian cho bà con. Chúc tất cả mạnh khỏe và hạnh phúc.
    Lê@

  17. cafenghot

    Chào Anh Quang Hiếu chữ ”còng”ở đây mà Anh Kinh Vu dùng có nghĩa là con Còng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó, nhà NÔNG mình khổ lắm gánh trên lưng ko biết bao nhiêu loại phí ”Một năm mà phải đóng khoán sản lượng hơn 3 tấn thì không phải phận còng mới lạ”. Suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm nông cà thì làm gì có hai chữ’ “nông nhàn”. Ngay như anh Vịnh cũng phải kêu ”Trời ạ! cuốc cả năm chưa vừa răng mà sáng mùng 1 đã đưa cuốc ra rồi.”
    Y5Cafe đã tạo ra cho bà con mình một sân chơi, những câu đối mừng xuân mà bà con mình làm đã nói lên mong ước đổi đời, mong cuộc sống sau nầy khấm khá hơn ”thoát khỏi phận còng”.

  18. le quang hiếu thôn 10 ea tiêu cukuin daklak

    VUHA noi rất tối nghĩa, thế theo bạn tối nghĩa chỗ nao bạn có thể đưa ra lập luận ?
    Tý Anh nói bạn không hiểu mình nói gì , có lẽ đúng!

  19. ca ke

    Các bác cho em đối một câu.

    Chiều ba mươi dọn nhà chở phân giả đi đổ thấy toàn muối dạ xót đau
    Sáng mùng một ra vườn thấy cà được mưa bung hoa toả hương lòng hưng phấn.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

87