Tin buồn

Dân bị lừa 150 tấn cà phê, chính quyền thờ ơ (?)

Hơn 30 hộ dân ở xã Ia Phìn (Chư Prông, Gia Lai) đang trong tình trạng dở khóc dở mếu vì bị Nguyễn Thị Qua (41 tuổi) ở thôn Grang 2, cùng xã lừa đảo, chiếm đoạt chừng 150 tấn cà phê nhân.

Những ngày này, người dân làng Grang 2 như ngồi trên đống lửa vì mắc lừa Nguyễn Thị Qua. Họ đã tin tưởng là người hàng xóm, lại có “máu mặt” trong giới làm ăn mới nên nông nỗi…

Bài liên quan: > Ký gửi cà phê: rủi ro đeo bám nông dân

Mất tiền vì ký gửi cà phê
Người dân trình bày nỗi uất ức bị Qua lừa lấy cà phê với phóng viên.

Giao trứng cho ác

Ông Tống Ngọc Ngoan (51 tuổi), ở làng Grang 2 – người bị lừa mất 3 tấn cà phê nhân bức xúc kể: Thấy cà phê chưa được giá nên tôi định chốt lại một thời gian nữa. Biết chuyện, Qua lân la sang nhà tôi đòi mượn. “Hai bác cho nhà em mượn tạm để bán lấy tiền ứng cho bà con, cà phê của em để trong xí nghiệp chưa cắt giá được. Khi nào cần tiền cứ gọi điện báo, em sẽ trả tiền theo thời giá cả vốn lẫn lãi”. Vì trước đó, hàng chục hộ dân trong xã đã cho Qua mượn hàng chục tấn cà phê nhân nên tôi nghĩ có lẽ cũng chẳng sao. Ai ngờ…

Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn xã Ia Phìn đã có gần 40 hộ bị Qua “mượn” chừng 150 tấn cà phê nhân. Người bị “mượn” ít thì 1 tấn như anh Toàn, anh Thanh (em ruột ông Ngoan); trung bình thì 8, 9 tấn như anh Nguyễn Đình Huyên, anh Nguyễn Hồng Thọ (cùng ngụ thôn Grang 2). Người nhiều thì tới 13 tấn như chị Phan Thị Giang (thị trấn Chư Prông)…

Đáng thương nhất là vợ chồng cụ Đinh Bá Tu ở thôn Grang 2. Cả đời làm ăn dành dụm, cho con cái mượn cà phê để làm ăn, cuối năm các con trả nợ cho 9 tấn cà phê nhân, các cụ định bán để lấy tiền gửi ngân hàng kiếm chút lãi trang trải cuộc sống thì bị lừa…

Uất ức vì lòng tin bị lợi dụng một cách trắng trợn, ông Ngoan và anh Huyên đã vào tận TP.Hồ Chí Minh tìm Qua đòi nợ. Sau hai tuần tìm kiếm cuối cùng họ đã phát hiện Qua đang ở tại căn hộ 301 chung cư K300, phường 2, quận Tân Bình. Qua khuyên hai người cứ về, chị ta đảm bảo sẽ về trả tiền hết. Hai người mừng rỡ quay về, nhưng về đến nhà chưa ấm chỗ, Qua đã gọi điện trắng trợn thông báo không thể về Gia Lai như dự định. Họ lại hộc tốc đón xe vào TP.HCM tìm nhưng Qua đã lặn mất tăm…

Chính quyền vô cảm?

Bức xúc vì bị Qua lừa đảo trắng trợn, cả thôn đâm đơn kiện lên Công an huyện Chư Prông, UBND huyện Chư Prông. Sau đó, mỗi tuần ít nhất hai lần họ đến công an huyện nhưng chỉ nhận được lời khuyên của trung tá Nhượng – Đội trưởng Đội CSĐT là “Về đi rồi bà Qua sẽ về trả nợ”.

Để trấn an người dân, em trai Qua là Nguyễn Ngọc Tướng đã từ TP.HCM về Gia Lai viết vội mấy dòng nguệch ngoạc hứa sẽ trả nợ giùm, nhưng sau đó đã dông thẳng một đi không trở lại. Trớ trêu là Nguyễn Thị Qua đã 3 lần về lại địa phương để bán 2 chiếc xe tải, cầm cố cho ngân hàng căn nhà kho đặt trụ sở làm nơi thu mua nông sản nhưng chính quyền không hề can thiệp…

Phóng viên NTNN đã đến làm việc với Công an huyện Chư Prông. Thiếu tá Bùi Hữu Nam – Phó trưởng Công an huyện nói lãnh đạo đi họp, ông không nắm rõ được vụ việc. Khi chúng tôi đưa ra thắc mắc việc bà Qua đã 3 lần về địa phương, người dân đều thông báo cho công an huyện nhưng không thấy cơ quan có biện pháp giữ Qua để điều tra và xử lý, ông Nam trả lời rằng, anh em có đi làm nhưng không gặp được Qua… Đã 10 tháng nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết, người dân đang đặt ra câu hỏi: Phải chăng có điều uẩn khúc đằng sau vụ lừa đảo này?­

­­­Chiều 15.11, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, thượng tá Lê Văn Duy – Trưởng Công an huyện Chư Prông cho biết: Ông bị bệnh đang nằm điều trị ở trạm xá. Riêng vụ bà Qua thì cơ quan đã nhận được đơn của một số hộ dân và đang cử cán bộ vào TP.HCM để tìm bà Qua.

Khi chúng tôi yêu cầu được gặp trực tiếp để trao đổi về vụ việc thì ông Duy cáo ốm. Chúng tôi đề nghị được gặp người đủ thẩm quyền trả lời thì ông Duy từ chối vì cho rằng vụ việc đang điều tra.

Xem thêm chuyên đề: > Đại lý vỡ nợ và chuyện ký gửi cà phê của nông dân

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81