Tin buồn

Thơ – Y5Cafe: Khủng hoảng …!

Nhà thơ nông dân cà phê chia sẻ tâm sự của mình vào những ngày “giáp hạt” mang đậm tính thời sự, cũng là nói hộ cho tâm sự của nhiều bà con cộng đồng Y5Cafe.

KHỦNG HOẢNG..!

Một năm mười hai tháng
Ai cũng đợi giá cao
Lên chưa được là mấy
Giá vẫn lại đổ nhào !

Cơn khủng hoảng tiền tệ
Không phải tới riêng ai
Hầu như toàn thế giới
Nghe thôi đã mệt nhoài.

Hàng hóa hầu như rớt
Cà, đường… lẫn dầu thô…
Hỡi ôi ! bao đất nước
Thua thiệt đến bất ngờ !

Xem thời sự thế giới
Dân tị nạn chen chân
Người chết nằm nhếch nhác
Dân đen khổ trăm phần…!

Cà phê theo dòng chảy
Giá rớt mãi không ngơi
Thương người dân làm rẫy
KHỦNG HOẢNG…bao giờ ngơi…!

Dương Thị Oanh

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

75