Tin buồn

Thơ – Y5Cafe: Một năm !

Kết thúc một niên vụ cà phê … buồn!  Nông dân cà phê cũng như những người gắn bó cuộc sống và gia đình xoay quanh hạt cà phê mong muốn những trăn trở ưu tư của niên vụ cũ được khép lại để hướng về niên vụ mới. Tương lai luôn ở phía trước. Lạc quan yêu đời mới là bản chất của người Việt, như câu ca dao xưa “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây…”.  Cám ơn sức sống và niềm tin vào tương lai của bạn, của nhà thơ nông dân cà phê.

 

MỘT NĂM !

Tháng Tám trăng treo sáng hiên nhà
Tách trà, chung rượu… chuyện dăm ba.
Một năm tôi, bạn bao trăn trở
Mở mắt đã nghe chuyện GIÁ CÀ!

Bốn mươi ! Đầu vụ thấy mà ham
Thất mùa, ai nghĩ chuyện rớt thêm?
Gom tiền mua trữ dăm ba tấn
Chỉ để chuốc thêm một chữ “phiền”!

Trời hỡi! Ba lăm… giá rớt sâu…
Giáp hạt !.. cho ai bạc mái đầu.
Trời làm cà phê chi điên đảo
Mất tiền!…đạm bạc buổi cháo rau.

Khép lại một năm, khép ưu phiền,
Giấu vào góc nhỏ cuối con tim.
Mở tung cửa sáng chào năm mới
Để nghiệp cà phê mở rộng đường…!

                                                                                   Dương Thị Oanh

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

    1. Thịnh còi

      Cám ơn chị Oanh.
      ______________________________
      Khép lại một năm, khép ưu phiền,
      Giấu vào góc nhỏ cuối con tim.
      Mở tung cửa sáng chào năm mới
      Để nghiệp cà phê mở rộng đường…!

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80