Bản tin thị trường cà phê ngày 14/6/2012

Suy thoái kinh tế thế giới và vấn nạn nợ công của khối Eurozone, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được ngay, đã kéo theo sự suy giảm giá cả của nhiều loại hàng hóa thiết yếu. Giá cà phê cũng không thể ở ngoài vòng xoáy này.

Thị trường London:

Kết thúc phiên giao dịch vào lúc nửa đêm hôm qua, giá cà phê Robusta trên sàn LIFFE hồi phục như các phân tích kỹ thuật đã chỉ ra. Kỳ hạn giao tháng 7 tăng 28 USD, tương đương tăng 1,34%, lên 2.090 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 tăng 29 USD, tương đương tăng 1,38%, lên 2.099 USD/tấn, mức tăng rất đáng kể.

Thông tin từ thị trường và một vài con số thống kê cho biết, các nhà rang xay đã đẩy mạnh thu mua cà phê Robusta nhiều hơn để phối trộn khi người tiêu dùng đã bắt đầu chấp nhận hương vị của loại cà phê có giá cả phải chăng này.

 Thị trường New York:

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE kéo dài đà suy thoái đã 9 tháng nay khi kỳ hạn giao tháng 7 mất thêm 2 cent, tương đương 1,31%, xuống còn 152,2 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 cũng mất thêm 1,55 cent, tương đương 1,01%, xuống còn 153,8 cent/lb, mức giảm đáng kể.

Suy thoái kinh tế thế giới, khủng hoảng tiêu dùng và những yếu tố cung cầu cơ bản từ 2 cường quốc sản xuất Arabica đang hỗ trợ cho đà giảm của giá cà phê này.

 Trong nước:

Giá cà phê nhân xô tại Tây nguyên quay trở lại mốc 42.000 đồng/kg. Do nhu cầu hợp đồng, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã thu gom với giá 42.500 đồng/kg. Cũng như nhiều dự đoán, thị trường  ghi nhận có một số đại lý đã đón giá khi thu mua với giá lên tới 43.000 đồng/kg, nhưng nguồn hàng cũng đã hiếm hoi.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ, được chào với mức trừ lùi 20-30 USD/tấn theo giá tháng 7 tại London.

Theo báo cáo tháng 5 của ngành Hải Quan, xuất khẩu cà phê tháng 5 đạt 203.524 tấn, đưa lượng xuất khẩu 8 tháng đầu niên vụ 2011/2012 (tháng 10 đến tháng 5) lên 1,13 triệu tấn, tăng 4% về lượng so với cùng kỳ của niên vụ 2010/2011, là một trong những tháng hiếm hoi có lượng xuất khẩu đạt trên 200 ngàn tấn.

 Anh Văn (giacaphe.com)

 

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Tâm cafe

    Tôi đồng ý với bài viết và xin dự đoán: chốt tuần này London phải ở mốc $2.100 để qua tuần sau giá cà xô trong nước sẽ đạt mức 44k.
    Khủng hoảng nợ công là chuyện… của nhà nước, còn người tiêu dùng thì cứ tiêu dùng. Các bạn nhìn vào các sân bóng đá Euro thì thấy, đâu phải vì khủng hoảng nợ công mà dân Châu Âu đóng cửa ở nhà không đi coi bóng đá và … nhịn uống cà phê !

  2. Văn Thành

    Lượng hàng này thực chất là HỌ đã gom cách đây vài tháng và HỌ “nuôi” lại tại TPHCM và Bình Dương. Nhưng trong tháng 5 vẫn là chính, bởi vì : khách hàng Châu Âu đã quay lại thị trường Việt Nam để “ăn hàng” mà nhiều nhà Buôn “cung” cho nên lượng hàng qua Cảng mới có con số đó. Còn trong tháng này lượng hàng xuất đi sẽ giảm mạnh, vì chẳng còn bao nhiêu và giá cả thì không như kỳ vọng. Chắc đợt này, sẽ có một cú HÍCH BẤT NGỜ…

  3. chuotdong

    Thân gửi bạn V Đ Hùng và các chiến hữu đang còn cà phê.
    Các bạn buồn nhưng mình hơi khác
    Cà tự làm nên khá lạc quan.
    Tuần vừa qua mình đã dọn hàng
    Gửi ngoài em an toàn tính tiếp
    Dưới bốn hai không khi nào quyết
    Nếu cần… liều nhất thiết qua năm.
    Trước những ngày sắc đỏ hỏi thăm
    Cà mua ba bảy năm đẩy hết.
    Việc tiếp theo thu xếp bán đi
    Hai héc ta tròn tỉ dùng chi
    Đầu tư con cái cũng là vì
    Tính dài lâu hàng đầu nghĩ tối
    Còn hai phần chuot chưa bán vội
    Bởi bây giờ cơ hội vẫn còn
    Mình nhẩm và lật lại mốc son
    Năm chín tư rồi hai không tám…
    Nối tiếp năm vừa qua chẳng hạn
    Thời điểm này hàng bán đã nhiều
    Suy ra cà chẳng còn bao nhiêu
    Đây chính là những điều có lợi.
    Mình còn cà cảm ơn vì bởi
    Nông dân đà điều tiết đầu ra
    Hàng nhịp nhàng dẫn lối quả là
    Có “kỉ luật” nên ta chưa vội
    Xấu nhất cà rẽ lối đi ngang.
    Chuột chuẩn bị tâm lí sẵn sàng
    “Tham thì thâm” rõ ràng rồi chứ!
    Nhưng lật trang quay về quá khứ
    Được- mất mùa qui luật bù trừ
    Bốn mùa qua nhà chuot thặng dư
    Bán giáp hạt như vừa nói đấy
    Tính gấp đôi gửi ngân hàng vậy
    Nên cứ liều từ bấy đến nay
    Sóng nhấp nhô lên xuống từng ngày
    Màu đỏ chót sau này chưa hết
    Bạn không cần chỉnh từ “đoàn kết”
    Để trở thành “kiên nhẫn” đâu nha
    Mình rất vui cảm ơn bạn à
    Tâm bạn tốt thốt ra vậy đó
    Bạn còn lo khá nhiều sóng gió
    Lạc quan đi không khó lắm đâu.
    Nông dân ta đã biết làm giàu
    Chính là nhờ cái “khâu” ấy đấy.
    Người này ngã người kia vực dậy
    Bởi một cây làm chẳng thành non
    Kiềng ba chân chụm lại nên hòn
    Đánh dấu tiếp mốc “son” này nữa
    Bóng EURO đã lăn sáu bữa
    Đầy bất ngờ… như kịch tính cà phê…
    Hê hê hê hê…

  4. ksorhang

    Chào chị Chuột đồng, rất mừng vì hôm nay được gặp lại chị, thấy chị khuyên tôi thấy vũng tâm hơn nhiều, nhà còn 5 t tôi cũng cố đợi vài hôm nữa rồi xuất luôn. Quả thật gan tôi bé, mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào cà nên cũng phải quyết.

  5. vodanh

    Tôi cảm nhận giá cà phê lên rất cao qua thời gian đọc các tin cà phê và bình luận bấy lâu của mọi người. Chắc thế rồi.

  6. ca ngot

    Chuột Đồng ý nghĩ giống tôi,
    khuyên bà con hãy ngồi chờ giá lên.
    bốn bốn giá sẽ đến bên,
    bốn lăm tháng 7 cà lên rõ ràng.
    bà con đừng có hoang mang,
    biểu đồ phân tích rõ ràng thế kia!
    anh Hiển đã giúp kia kìa,,
    bà con vững dạ xa lìa bi quan.
    Chuột Đồng xuất hiện lạc quan,
    bà con mình cứ bình an ngồi chờ.
    bao tháng đã đợi đến giờ,
    chỉ vài tuần nữa Cà cờ phất lên.
    có vậy mình mới làm nên,
    nhà cao cửa rộng con lên thành tài.
    chúc bà con vẫy hai tay,
    phất cà lên giá túi đầy tiền nha!
    ha ha rồi lại ha ha,
    cà phê lên giá lại rồi bạn ha!

    1. hoangthithuy242

      Hôm nay nhà mình chốt giá 44. Trên sàn không biết thế nào nhưng ở chỗ mình nhà buôn mua đến 44 đấy.

      1. Ducchi

        Địa phương bạn ở là ở đâu có thể cho mọi người biết để tham khảo được không hả bạn? Cám ơn bạn trước.

      2. Nga Nguyen

        Thế bạn ở đâu vậy nè? Ở đây các đại lí chỉ mua với giá tầm khoảng 43-43,500 thôi. Nếu nhận được tin này thì pm lại cho mình nha!,to huongthithuy242.

  7. cuongthoa

    Cà phê lên xuống thất thường,
    Khi lên muốn bán lấy tiền cho xong.
    Nếu ai có hỏi xin thưa
    Cà phê tôi bán số một trên đời.
    Ai từng ghé vào nhà tôi
    Thì về nhà sẽ tự chê cà mình

  8. hoanghuunghi

    hoangthithuy242 hiện đang ở đâu mà có giá đó chớ ở nơi tôi (Krongna Đaklak) đại lí phát giá 42,800$ mà thôi.

  9. Còi

    Thôi bạn cuongthoa ơi! Thơ không phải ai cũng làm được. Đừng học đòi chị chuotdong. Đọc thơ của bạn nghe chối tai lắm

  10. VuQuang

    Đại lý họ còn mua cao hơn giá phát ra, vậy Bà con chúng ta cứ tự tin gim hàng, chờ lên tý nữa thấy phù hợp hẵng xuất. Tôi đang rất cần tiền nhưng cầm cự một tuần nữa xem sao…!

  11. thanhle drao

    Chỗ mình Krong Ana mua 43.000đ đó bạn. Bạn ở đâu, có nhiều không? Bán cho mình đi, mình mua hộ bạn của mình.

    1. MUF

      Rồi sẽ tới 1 ngày giá cà phê giấy và cà phê thực sẽ khác biệt rất xa, mình có cà thực thì đừng lo gì cả, sắp thới chu kỳ của cà phê rồi, bà con chăm sóc tốt vào để tận hưởng!

  12. son daknong

    Nhà tôi ở có 20 tấn cafe của nhà trồng ra, ai mua được giá 44.000đ/kg tôi bán 10 tấn, số điện thoại là: 0975101110.

  13. thanhle drao

    Hiện nay trên sàn giao dịch chỉ là giao dịch ảo thôi bà con ạ, đến cuối tháng 6 đầu tháng 7 là đến kỳ hạn giao hàng bác nào không có giấy chứng nhận cà nhập kho tại cảng thì nghỉ lên sàn khi đó là giao dịch trên sàn mới là cà thật.

  14. hoanghuunghi

    Bạn thanhledrao. Lúc bạn góp ý thì huyện ta đã 43.100$ rồi, bạn xem lại cần mua thì mình bán 6.000kg với giá 44.000$ thôi, cảm ơn…

  15. thanhle drao

    Bạn mình ở xã Hòa Phú chứ ko ở huyện mình bạn à. Mà bạn mình mua qua mấy tay gom hàng chứ 2 vợ chồng làm cơ quan nhà nước không có thời gian đi gom hàng.

  16. Thanh Tùng

    Sao dạo này trang web của Y5 có cái hình quảng cáo to quá! Nhiều lần cũng hơi phiền cho người đọc, bản quảng cáo tự phóng to lên gần hết màn hình. Đề nghị ban quản trị cho nó nhỏ lại.
    Trân trọng cảm ơn !

  17. toancafe

    Điện lực Krông Ana vừa cắt hết điện tưới cà phê, hẹn đến mùa tưới mới cho lại. Bỏ phân bị nắng mấy ngày buồn quá, lên đây than mấy câu!

  18. ledoanh

    Nó cứ lên lại xuống sốt hết cả ruột gan lên, nhà mình còn một ít mong cho nó nên chút nữa là mình bán để khỏi đau tim.

  19. thanhle drao

    Tim ban yếu thế thì nên kết thúc cuộc chơi đi. Nhất thì ăn cả ngả thì về không, đã để đến hôm nay rồi mà còn đau tim gì nữa hả bạn. Mình phải đồng lòng cùng mọi người chứ.

  20. thành biên

    Bữa nay thị trường mạng cho giá lên 500 đồng, chúc mừng các bạn!
    Bữa sau lên ít so với giá đô các bạn đừng gay gắt nhé, bữa nay lên có 2 đô thôi!

  21. ca ngot

    Bạn nào giải thích dùm cho minh biết tại sao bài thơ của Chuột Đồng và bài thơ của minh lại có dấu + 13 nghĩa là gì vậy?

  22. aribica

    Chị chuột đồng chắc có rất nhiều kinh nghiệm về trữ và bán cà phê vào thời điểm nào là thích hợp. Em xin hỏi hàng năm chị mua có nhiều không và cụ thể như năm ngoái chị có bán cà được giá kịch sàn không? Em làm cà phê nhưng ít khi để lại tuy tiền em cũng ko dùng tới chỉ bán gửi ngân hàng thôi, nhưng năm nay em để lại cũng đã bán hơn 1/2 giá 43.5 rồi còn lại vẫn chưa bán, nhiều lần đlý đt mua giá 43.5 lúc đó giá sàn chỉ 42 nên em thấy vô lý cứ để lại cho đến nay, nhưng nhiều lúc giá mạng gần 47 sàn LĐ họ mua ngoài 43.5 em ko hiểu các bác ạ, ai biết chỉ dùm em với.

  23. ca ngot

    Cảm ơn bạn hiepcoi lời giải thích. Đáng lý mình sẽ làm bài thơ đúng theo thể thơ lục bát, nhưng vì ở thôn quê về giờ ấy người thân đã ngủ ngon làm cho mình cũng buồn ngủ nên làm chưa được chuẩn mấy!
    Mình cũng muốn cùng chị Chuột Đồng làm thêm thơ cho bà con mình đọc cho đỡ ngán, nhưng mình ko có đủ thời gian, rất tiếc! Nhưng dù sao cà phê cũng lên giá rồi, mong giá lên cao nữa để cho cuộc sống của bà con mình được thong thả hơn.
    hi hi rồi lại hi hi ,
    cà bán cao giá được đi sắm đồ !
    Chúc bà con mình luôn nở nụ cười, gặp nhiều vận may trong hiện tại và tương lai.
    Tạm biệt bà con nha!

  24. aribica

    Thân gửi bạn Trung! mình ko pải là dân buôn bán mà mình là gv chồng mình làm cà phê, việc gì mình phải đồn thổi, bạn xem lại giá cà phê ngày 28,29/5 giá sàn LĐ mình tính ra gần 47 rồi đó mà ở mình chỉ mua giá kịch 43.5 nên mình mới thấy vô lý bạn kiểm tra lại đi nhé.

  25. Trung

    À! bạn nói giá Ld do bạn tính ra gần 47, mình thì lại tưởng giá trên mạng Y5 báo như vậy mà chỗ bạn mua thấp… Nhưng không sao cả, nói để hiểu rõ vấn đề hơn.
    Còn nếu bạn là gv thì mình nghĩ sao bạn lại có tư duy lạ vậy. Phần chi phí cho quá trình kinh doanh (vận chuyển, bao bì, công xá chế biến, bốc xếp…) nữa sao bạn ko tính? Phần thuế má, lãi vốn vay, lợi tức cho nhà đầu tư… nằm ở đâu? Không lẽ họ làm để được “nước bọt”?
    Trên diễn đàn này đã rất nhiều lần có câu nói nghe phũ phàng nhưng rất thật, đó là: bạn “gánh cà qua London mà bán” cho được giá cao… bạn thấy được cái vô lý như bạn nói chưa?
    (Nói nhỏ với bạn, chị chuotdong cũng là cô giáo đấy, hi hii..)

  26. chuot dong

    Thân gửi aribica.
    Nhà chị chuot chủ yếu cà phê thu từ rẫy về. Bốn năm qua, năm được trong ngoài 3 chục, năm mất chỉ còn 2/3. Hàng năm mình mua ko nhiều vì lấy tiền đâu mua chứ. Năm 2007 trở về trước nhà mình chỉ có 2ha và từng “lên bờ xuống ruộng” vì ông xã thấy cà phê xuống là bán đổ bán tháo. Thậm chí có năm mình nhờ bạn bè mượn tiền ngân hàng trả dần hàng tháng mua một ít để dành đầu tư cũng được ông xã “bán chặn lỗ” khi thấy giá rớt liên tục… Mình muốn “quyết chiến” lắm nhưng nghĩ lại đành thôi, “Giàu vì bạn-sang vì vợ” mà.
    Bốn năm trở lại đây, mình quan sát những người làm ăn có kế hoạch nên rút ra kinh nghiệm bổ ích cho nhà mình. “Mỗi cây một hoa- mỗi nhà một cảnh” không có khuôn mẫu riêng bạn ạ. Thế rồi, mình thuyết phục ông xã hãy “giao quyền” cho vợ quyết xem sao. Có lẽ do gặp may nên 4 năm qua giáp hạt cà được giá, tích cóp dần mình mua thêm rẫy mỗi năm một ít là thế.
    Còn bạn hỏi năm ngoái chị bán cà giá đỉnh không? mình bán chưa được đỉnh bạn ạ. Kinh nghiệm của mình là sau đỉnh một chút có nhiều yếu tố hay hơn bởi sao ta biết được đâu là đỉnh hả bạn. Năm ngoái mình bán vào ngày 11 tháng 7 giá chỉ 51,4. Trước đó một năm (2010) cà phê 30 là đỉnh thì mình đang ở Hà Nội, ông xã ở nhà quyết mất 20 tấn khi xuống 29.2 Số còn lại 5 tấn mình cho bạn bè mượn ko tính lãi nên năm ngoái họ trả bằng cà mình bán giá 50,5. Năm 2008 và 2009 chỉ nhớ bán được giá nhất làng vì chưa biết vào mạng nên ko biết giá đỉnh chưa.
    Hôm qua có đại lí quen đã gọi điện mua giá 43,5 nhưng chờ đến giờ rồi thì để vài tuần nữa xuất cũng chưa muộn.
    Khi nào bán mình ko quên thông báo cho các chiến hữu đâu.

  27. aribica

    Chào chị chuột đồng và bạn Trung. Mình cảm ơn 2 người đã cho mình những thông tin bổ ích. Nhưng bạn Trung ơi! Mình cũng đã từng nghe các nhà buôn bảo rằng nếu cứ nghe giá mạng thì ko bán được cà phê. Mình vẫn thắc mắc ví dụ: cà phê mấy hôm đã có bóng đá giá Y5 41,2 giá sàn LĐ cũng chỉ 42 vậy tại sao đlý thu mua 43 – 43,5 giá này cao hơn nhiều so với giá sàn LĐ vậy có phải họ mua để được “lời nước bọt” ko hả bạn? Bạn biết thì chỉ dùm nhe.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

90