Thách Đối Mừng Xuân

Xin thông báo cùng bà con nông dân cà phê.

Nhà nông thời hiện đại không chỉ biết “việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy” mà có nhiều bà con khoa học kỹ thuật, vi tính, ngoại ngữ, kinh tế không kém mấy so với chuyên gia, thậm chí còn có nhiều bà con “cầm, kỳ, thi, họa” rất tài hoa, tài tử.

Để không khí ngày xuân thêm phần sôi nổi, Ban Quản Trị Y5Cafe kính mời bà con nông dân cà phê và tất cả bà con gần xa tham gia “sinh hoạt Văn hóa có thưởng cho vui” bằng trò chơi THÁCH ĐỐI MỪNG XUÂN.

cau_doi_tet_y5cafe

Vế ra (thách đối) như sau:

  • Đêm ba mươi thức đón giao thừa, tống tiễn năm Mèo mong xóa được vận nghèo nhờ cà phê vèo vèo lên giá

-Thời gian nhận vế đối kể từ hôm nay cho đến ngày hạ nêu (mồng 7 tết) qua phần phản hồi (comment).

-Cơ cấu giải thưởng như sau:

+ 1 giải đặc biệt gồm 3 tháng nhận tin nhắn báo giá trực tuyến qua điện thoại + 1 card điện thoại trị giá 100 ngàn đồng.

+ 3 giải khuyến khích gồm 1 tháng nhận tin nhắn báo giá trực tuyến qua điện thoại + 1 card điện thoại trị giá 100 ngàn đồng.

dành cho những câu đối nào chỉnh và ý nghĩa nhất do BQT Y5Cafe bình chọn.

Nay thông báo

Ban Quản Trị Y5Cafe

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Nguyễn Đình Thanh

    xin đối lại như sau : ” SÁNG MỒNG MỘT XUÂN MỚI ĐẦY HOA, RỒNG TƯỚI NƯỚC CÁNH ĐỒNG CÀ NỞ TRẮNG NĂM MỚI NÀY PHẦN THẮNG ẮT VỀ TA.”

  2. cafenghot

    Rạng ngày mồng một mừng năm mới, chào xuân Nhâm Thìn mưa thuận gió hòa được mùa cà phê nhà nhà no ấm

  3. LÊ DIỆP THANH

    CÂU ĐỐI MỪNG XUÂN

    Sáng mồng một dậy chào năm mới
    Nghênh đón năm rồng chắc chắn lùi kiếp khổ
    Nhờ cà phê giá giữ mức cao.

    Năm mới kính chúc Ban Quản Trị Y5Cafe, anh em kỹ thuật, toàn thể thương gia và nông dân Cà Phê VN một năm mới thông tin nhanh chóng, tầm nhìn rộng, phân tích sâu, an cư lạc nghiệp, đoàn kết cùng nhau áp đặt luật chơi giá cà phê thế giới.

    Nông dân VN luôn sản xuất giỏi, tạo sản phẩm chất lượng cao là điều nằm trong tầm tay. Kính mong các thương gia, các nhà xuất khẩu lấy uy tín làm đầu, dùng trí tuệ tạo thương hiệu, giành lấy thế thượng phong cho cà phê VN.

    Diệp Thanh

  4. Jangcach

    Jangcach 0972732758 Xin đối như sau:

    Sáng mùng một đón ánh bình minh, chào đón năm rồng mong trở thành phú ông nhờ giá phân xồng xộc lao dốc.

    nguyenhieu happy new year

    1. Kinh Vu

      KV xin tạm bầu cho nguyenhieu một phiếu, gần chỉnh rồi đó, cố lên
      Chúc anh và bà con năm mới an khang thịnh vượng

  5. Lê Quang Hiếu, Cư Kuin ĐakLak

    SÁNG MỒNG MỘT MỞ MẠNG Y5, MỪNG ĐÓN NHÂM THÌN TRÔNG ĐỪNG MẤT GIÀU SANG ƠI CAO SU ÀO ÀO TUỘT DỐC
    Lê Quang Hiếu, thôn 10 Êa Tiêu Cư Kuin ĐakLak

    1. Kinh Vu

      KV cũng xin bầu cho anh Lê Quang Hiếu một phiếu, chúc anh sớm thấy cao su giá tăng lại, chúc một mùa xuân an lành và hạnh phúc, tiếp tục hoàn thiện câu đối nghe, còn thời gian mà, hì hì

  6. CỤ NGUYỄN CÔNG TRỨ

    CHIỀU BA MƯƠI, NỢ HỎI TÍT MÙ, CO CẲNG ĐẠP THẰNG BẦN RA CỬA
    SÁNG MỒNG MỘT, RƯỢU SAY TÚY LÚY, DANG TAY BỒNG ÔNG PHÚC VÀO NHÀ
    (câu đối làm vào dịp Tết lúc còn hàn vi.)

  7. Dambri

    Nhân dịp đón mừng xuân mới năm Nhâm Thìn, xin chúc BQT và tất cả bà con cộng đồng Y5Cafe một năm AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, ĐƯỢC MÙA TRÚNG GIÁ !

    Chà chà…
    Đầu xuân Y5 không mời bà con đối mà dám đăng đàn thách đối hả! Y5 ngon vậy ta.

  8. nguyen duc toan

    CHIỀU BA MƯƠI TIỄN ĐƯA NĂM CŨ THẤY CÀ MẤT GIÁ CŨNG KÉM VUI
    SÁNG MỒNG MỘT MỘNG RỒNG BAY CÀ MÀ TĂNG GIÁ MỌI NHÀ PHẦN KHỞI
    SDT:01676893047

  9. vương hồng tân

    Xin đối :
    NGÀY NĂM CŨ ĐIỂM THỜI KẾT THÚC
    TIỂN NỔI NIỀM CỰC NHỌC, SONG MONG ƯỚC Ở CHỦ TRƯƠNG
    ĐỂ HẠT MỒ HÔI BÊN GỐC CÀ PHÊ RỘ LÊN ĐÓA HOA SUNG TÚC

  10. DVN

    Ngày mùng một ngủ đến giữa trưa ,đón nhận niên Rồng ,muốn quên đi kiếp khổ ,trông rượu đế bừng bừng hưng phấn .

    1. Kinh Vu

      Nếu tính về chỉnh thì KV xin bầu cho bạn một phiếu chuẩn nhất, hơi buồn buồn, nhưng hay. Chúc tết vui vẻ và đừng uống quá chén nhé.

  11. trần văn hòa

    xin chúc BBT Y5Cafe một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe giúp đỡ nông dân nhiều thông tin bổ ích. Tôi xin trả lời thách đối:
    NGÀY MỒNG MỘT NGỦ TRÔM THĂM VƯỜN
    THỨC TỈNH ÔNG RỒNG CHÓNG LẬP CHỐT DÂN PHÒNG
    CÙNG NÔNG DÂN BỪNG BỪNG ĐÁNH CƯỚP.

  12. leminh

    Đón Nhâm Thìn mưa gió thuận lòng dân, cà tươi tốt nặng cành trĩu quả, giá trên trời… nghèo đói: vĩnh biệt mi!

  13. THuận Hòa

    Cuối năm mưa xuống vui như hội
    Cuốn sạch đi bao nỗi muộn phiền
    Năm mới cà lên nhà nhà khỏe
    Kính chúc bà con nông dân được mùa được giá trong niên vụ 2012. Thân 01688859888

  14. Đàm hưng

    Do viết theo hàng dọc khi gửi bị lỗi không đọc được nên xin viết lại theo hàng ngang:

    RẠNG MỒNG MỘT LÃNG QUÊN NĂM CŨ
    MỪNG ĐÓN XUÂN RỒNG ƯỚC LÀM NÊN PHÚ QUÝ
    MONG GIÁ TIỀN CHẦM CHẬM XUỐNG THANG

    1. Kinh Vu

      Chào bạn Đàm Hưng, không cần bạn phải viết theo chiều dọc đâu, trong comment thì chỉ viết được hàng ngang thôi. Chúc mừng năm mới và cũng chúc mừng bạn đối khá chỉnh, KV xin bầu cho bạn một phiếu.

  15. leminh

    Năm mới cưỡi đầu rồng coi giá cà mà… oải, giá thế này u nó bảo: rồng hay phượng thì cũng … trụi lông!
    … vài lời tếu táo cùng bà con cho vui, chúc mọi người mạnh khỏe, kiên cường bước vào vụ mới!

  16. Lê@

    Rạng mồng một dậy chào bình minh, đón rước niên Rồng ước làm nhà nông khá mong phân tro đàng hoàng không giả

    1. Kinh Vu

      Chào anh Lê@ năm mới, lâu ngày không gặp lại anh, kính chúc anh năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ mặc dù thấy anh đã già hồi năm cũ (ha ha ha).
      Không ngờ chơi cho vui mà nhiều người đối hay và chỉnh quá, kiểu này BBT khó mà bình chọn ai hay nhất rồi đây. Câu anh đối thật tuyệt, xin bầu cho anh một phiếu của KV

  17. le quang hiếu tôn 10 ea tiêu cukuin daklak

    Chào Kinh Vu: sáng ra mở máy thấy câu đối thì đối chơi tôi không chuẩn bị gì cả. Giờ coi lại có ý kiến của bạn, mình thấy vui vui cảm ơn bạn nhiều nhé. Năm mới chúc bạn và gia đình bạn hạnh phúc. Gặp nhiều may mắn nhé.
    Mình làm câu này bạn góp ý và sửa giùm nhé. Cảm ơn trước!
    SÁNG MỒNG MỘT MỞ TOANG CÁNH CỬA
    NGHÊNH ĐÓN NHÂM THÌN
    ƯỚC TÌM ĐƯỢC CHỮ VINH
    BỞI KINH TẾ BÌNH BÌNH ỔN ĐỊNH.

    1. Kinh Vu

      Chào anh Quang Hiếu, riêng câu đối này tôi đang có cảm giác là hay hơn cả đáp án mà chúng tôi đang chuẩn bị, hình như anh đã nắm bắt và giải quyết được chỗ chơi khó do chúng tôi đề ra. Bầu phiếu xuất sắc cho anh, chờ ý kiến các bạn khác.

  18. nongdancafe

    SÁNG MỒNG MỘT DẬY CHÀO NĂM MỚI
    NGHINH ĐÓN TẾT RỒNG ƯỚC ĐƯỢC GIÁ ĐÚNG CÔNG
    NGƯỜI CAFE THONG DONG CUỘC SỐNG
    ( LAM CAFE KHONG KHONG CON KHO)

  19. Trần Đình Hoan

    NGÀY ĐẦU NĂM RỘN RÀNG KHÍ TẾT NGHÊNH ĐÓN NĂM RỒNG. NIỀM TIN ĐƯỢC ĐỔI ĐỜI, CẬY CÀ PHÊ BUNG HOA DƯỚI NẮNG.

    1. Nguyễn Văn Mỵ

      Xin gửi đến BQT vế đối coi như món quà đầu xuân, chúc các anh, chị trong BQT dồi dào sức khỏe và nhiệt huyết! Vế đối như sau:

      Sáng mồng một dậy chào xuân sớm, nghênh đón năm Thìn cầu giữ vững lòng tin bởi giá phân kìn kìn tuột dốc.

  20. Nông Cà

    Câu đố khá thú vị đây.
    Trong câu có các từ cùng âm “èo” là: Mèo – nghèo – vèo vèo, trong đó “vèo vèo” là điệp từ.
    Muốn đối chuẩn phải động não nhiều đấy !

  21. Ly Phạm

    Ngày mồng một hân hoan hái lộc, mừng đón năm Rồng mong nhàn nhã nhà nông – nhờ giá phân lông nhông rớt giá

    sđt: 01675753525

  22. chuotdong

    Chúc mừng năm mới !
    Tối mồng một giấc mơ đẹp lạ
    Nghinh đón Rồng bay bảo sắp đến vận may
    Bà con ơi chờ thời cơ nhé.

    Chúc mừng năm mới !
    Tối ba mươi tết vẫn tưới cà
    Đưa nước về bồn thoải mái ra
    May sao huy động người giúp kịp
    Hôm nay hoa nở trắng rẫy nhà.
    Thoang thoảng hương cà khắp gần xa
    Anh em trên dưới rất thuận hòa
    Daklak GiaLai… đều thế cả
    Mong sang năm mới được giá hà.

    Mồng một đầu năm nhiều nhà tưới
    Một ngày làm không dưới năm ăn
    Đi về DakLak vẫn băn khoăn
    Độ ẩm cây cà còn thấp lắm
    Hoa bung như thế liệu có nhầm?
    Ghé y5 vào thăm câu đối
    Cuốc đất về mà lại làm thơ
    Vui quá là vui đến ngẩn ngờ
    Xin chúc mọi nhà như vầy nhé:

    Cung chúc đầu xuân một chữ nhàn
    Mong sao gia quyến đặng bình an
    Năm Rồng đem lại nhiều hạnh phúc
    Sang xuân cà bỗng thúc giá thành.

  23. Jangcach

    Cảm ơn bác Kinh Vu, nông dân cafe cả năm lao động chân tay, xuân mới bác có trò giải trí rất hay, em có vế đối các bác thử xem:

    Sáng mùng một ngủ tới(vui) giữa ngọ, nghênh đón nằm Thìn, ước hai chữ an bình bởi lúa gạo bình bình giữ giá. nguyenhieu

  24. Cà Phê Không Đường

    Anh Kinh Vu viết bài hay và sâu sắc. Nay lại cho câu đối để tìm vui, nhưng cũng khối anh phải nhức đầu, cũng cố cho vui BA NGÀY TẾT khỏi sầu.

    – Tiễn Mèo, Đón Rồng Phun Nước Cà Phê Nở.
    – Hoa Đậu, Trái Đầy Giá Cũng Tăng.
    – Nông Dân Vì Vậy Thêm Hăng Hái.
    – Phú Quí Rồi Đây Sẽ Chất Đầy!

    Vài dòng kính tặng bà con nông dân Tết Cổ Truyền Nhâm Thìn.

  25. Ktam

    Sáng mồng một dậy ra cho sớm, nghênh đón năm Thìn mong được giàu sang, để nông dân thoát được kiếp nghèo.

  26. tran ngoc quy

    *Sáng mùng một nhận lời chúc xuân,
    nghênh đón ngài rồng mang phú quý giàu sang,
    dân cà bớt khổ sống an khang.

    Kính chúc năm mới
    hoa cà nở rộ,
    giá cà chạy lên
    giá phân chạy xuống
    bà con sung sướng
    ngập tràn niềm vui.
    kính chúc, kính chúc…

  27. Thanh Tâm - Cưkuin

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
    Kính chúc BQT Y5 Cà phê và bà con nông dân năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và được mùa, được giá!
    – Chào chị Tí! Chúc mừng năm mới chị nhé, bận mùa tưới cà phê vậy mà chị cũng có thời gian làm thơ hay thế?
    – Tôi bình chọn câu đối của Anh “Lê quang hiếu thôn 10 ea tiêu cukuin daklak”. Câu từ trong câu đối rất hoàn chỉnh. Tôi xin trích lại:
    + “Đêm ba mươi thức đón giao thừa, tống tiễn năm mèo mong xóa được vận nghèo, nhờ cà phê vèo vèo lên giá”
    + “Sáng mồng một mở toang cánh cửa, nghênh đón Nhâm Thìn ước tìm được chữ vinh, bởi kinh tế bình bình ổn định”
    – Hay, hay rất hay! xin chúc mừng.

  28. Hoàng minh Tuấn

    Thấy các Bác đối hay quá Em cũng muốn thử xem sao:

    Sáng mùng một ngủ tới gần trưa, đón năm Thìn đến mang theo phồn thịnh vì phân bón ào ào tụt dốc.

  29. tieuphong

    Nông dân giỏi, mà làm thơ cũng hay nữa, sẽ được nhiều người ngưỡng mộ đấy. Năm mới chúc chị Tý vạn sự như ý.

  30. lê quang hiếu

    Cảm ơn Thanh Tâm.
    Mình có nên thay từ ĐƯỢC bằng từ LẤY hay từ THẤY không bạn nhỉ, hay vẫn để nguyên từ ĐƯỢC cho mạnh?
    Bạn góp ý cho mình nhé. Cảm ơn nhiều !
    cầu chúc bạn một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc.

  31. nongdanngheo

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    Khoảnh khắc giao thừa hoa mai nở. Đón tin cafe giá tăng lạm phát giảm. Khuôn mặt ngày xuân ai ai cũng rạng cười

  32. cafenghot

    Sáng mồng một dậy cúng ông bà
    Chào đón năm rồng,
    Mong nhà nông được mùa cà phê, giá thong dong leo dốc

    Đúng là anh Kinh Vu tết đến anh làm đau đầu hì…hì… sửa lại câu nầy mong một chử khuyên đặng mời anh ly cà phê ko đường, à anh có hay đánh cờ trên mạng hay ko có bữa nào alo hẹn giờ làm vài ván

    1. Kinh Vu

      Mời uống cà phê không đường mà đánh cờ tướng thì làm sao nghĩ ra nước được, KV đánh cờ cũng được nhưng lâu rồi không chơi nên chắc bây giờ cafengot phải chấp xe pháo mã là đánh liền.

      1. cafenghot

        Chấp Anh xe, pháo, mã ,thà nhận thua cho cao cờ chứ đánh làm gì ,còn cafe ko đường là nói vui chứ ai làm vậy ,mà làm vậy thật nếu Anh cho một chử khuyên

  33. Đàm hưng

    Thấy các bạn cũng thích văn chương mạo muội gửi các bạn một bài:
    VỀ ĐI EM
    (Tác giả: Đàm Hưng)

    Em nhớ về thăm vùng đất cao nguyên
    Nơi được gọi là một vùng nắng gió
    Giọt cà đắng lọc gạn từ đất đỏ
    Từ sức người vất vả sớm hôm

    Hãy về thăm vùng đất đỏ cao nguyên
    Vào cuối đông khi mùa hoa nở rộ
    Hương của hoa quyện vào trong gió
    Nao lòng người làm phiêu lãng bước chân

    Về đi em sao lại nỡ đành quên
    Giọt cà phê trong quán chiều lặng lẽ
    Cùng điệu nhạc du dương khe khẻ
    Khi ngoài trời lất phất mưa bay.

    Biết không em trong quán nhỏ chiều nay
    Anh đợi mãi tìm một người tri kỷ
    Để gởi gắm tâm tình qua tháng năm lặng lẽ
    Chỉ để trải lòng thôi – Em hãy nhớ về thăm.

  34. Ngoctinh_pongdrang

    Nhân dịp năm mới xin chúc Y5Cafe, cùng toàn thể bà con trên diễn đàn sức khỏe dồi dào, tiền vô ào ào, cà phê được mùa trúng giá!
    Tôi xin được góp câu đối như sau:
    Sáng mồng một dậy ngắm bình minh, Nghênh đón năm Rồng chờ tiền muôn bạc đồng theo nhà nông chồng chồng ngăn tủ

  35. Đàm hưng

    Cảm ơn bạn Kinh Vu đã bầu 01 phiếu. Thực ra Câu đối của Đàm Hưng chưa đạt đâu bởi lẽ: một câu đối đạt phải giải quyết được các vấn đề sau:
    – Đối thanh: Thanh bằng phải được đối với thanh trắc hoặc ngược lại.
    – Đối từ: Danh từ phải đối với danh từ, tính từ phải đối với tính từ…
    – Đối ý: vào thì phải đối với ra, trên phải đối với dưới, …
    Ở đây:
    phần một: “Đêm ba mươi thức đón giao thừa” được đối lại ” rạng mồng một lãng quên năm cũ” đoạn này đối đã đạt.
    Phần hai: “tống tiễn năm mèo mong xóa được phận nghèo” được đối lại ” Mừng đón xuân rồng ước làm nên phú quý” ở đây từ “tống tiễn” dùng toàn thanh trắc nhưng Đàm hưng đối lại “Mừng đón” trong đó có một thanh bằng. Chữ “mèo” thanh bằng nhưng Đàm Hưng bí thanh buộc phải dùng chữ “rồng”để đối lại cũng thanh bằng. Đây là chổ chưa đạt và cũng là chổ khó nhất để đối lại trong câu đối trên.
    Phần ba: “Nhờ cà phê vèo vèo lên giá” được đối lại “Mong giá tiền chầm chậm xuống thang” Ở phần này cũng có hai chữ không đối được thanh.
    Tóm lại: câu đói trên về từ và ý đã đạt riêng về thanh rất khó đối. Có lẽ đây là điểm tử đối của câu đối trên. Kinh Vu có lẽ khuyến khích Đàm hưng nên mới bầu cho đàm hưng 01 phiếu nhưng thực tế cấu đói trên đối cho vui chứ chưa đạt đâu.
    Cám ơn Kinh Vu!

    1. Kinh Vu

      Hoan hô Đàm Hưng
      Bạn nói đúng, để cho được hoàn chỉnh một câu đối phải như Đ.Hưng đã nêu, cho nên BBT ra câu đối thì được mà bảo đối lại cho chỉnh thì phải nhờ đến bà con thôi, nhưng chuẩn cũng có nhiều mức độ, chủ yếu là vui Xuân thanh tao các bạn nhỉ.

  36. nguyen thi chien

    Năm mới chúc VẠN SỰ NHƯ Ý.
    Tôi xin đối cho vui cửa vui nhà.

    SANG NĂM MỚI KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
    CHÀO ĐÓN NĂM THÌN ƯỚC TIỀN TÀI VIẾNG NHÀ MƠ GIÁ LÊN BA NGHÌN MỘT TẤN

  37. Hoàng Xuân Đức Hạnh

    Xin đối lại như sau:
    Sáng mùng một mở cửa đón tết
    Năm cũ đã qua cà phê nở rộ hoa
    Khắp gần xa nhà nhà đón tết.

  38. Thanh Tâm - CưKuin

    Chào anh Lê Quang Hiếu! Thực ra thì tôi không rành về câu đối lắm, nhưng khi đọc các câu đối trên diễn đàn Y5 cà phê tôi cảm thấy bà con nhà nông mình ai cũng giỏi, câu đối nào cũng hay có nội dung và ý nghĩa. Riêng câu đối của anh tôi cảm thấy vế đối hay và hoàn chỉnh về cả nội dung lẫn ngữ pháp.
    – Về ý kiến anh hỏi có nên thay chữ “Được” không? Theo tôi thì: Ko nên thay thành chữ “Lấy” vì có vẻ không ổn lắm.
    – Vậy nên anh có thể thay chữ “Được” thành chữ “Thấy” hoặc là để nguyên cho “Mạnh” như anh nói trên.
    Chúc anh vui vẻ thành công, thu nhiều cà phê, cao su. Hôm nào xuống Eatieu ta uống cà phê. Hì hì…

  39. Thanh Tâm - CưKuin

    Thấy bà con mình làm câu đối vui quá, Thanh Tâm cũng xin đối lại là:
    “ĐÊM BA MƯƠI THỨC ĐÓN GIAO THỪA, TỐNG TIỄN NĂM MÈO MONG XÓA ĐƯỢC VẬN NGHÈO, NHỜ CÀ PHÊ VÈO VÈO LÊN GIÁ”
    “SÁNG MỒNG MỘT CHÀO XUÂN NĂM MỚI, RƯỚC ĐÓN NHÂM THÌN CẦU TÌM THẤY AN KHANG, BỞI KINH TẾ ĐÀNG HOÀNG VỮNG BƯỚC”

  40. Pham Duc Thang

    • Đêm ba mươi thức đón giao thừa, tống tiễn năm Mèo mong xóa được vận nghèo nhờ cà phê vèo vèo lên giá
    • Sáng mồng một dậy chào năm mới, nghênh tiếp xuân Rồng muốn hỗ trợ nhà nông đẩy phân tro sồng sộc xuống thang.

  41. Pham Duc Thang

    • Đêm ba mươi thức đón giao thừa, tống tiễn năm Mèo mong xóa được vận nghèo nhờ cà phê vèo vèo lên giá
    • Sáng mồng một dậy chào năm mới, nghênh tiếp xuân Rồng muốn làm nên việc lống cậy chủ trương lồng lộng trên cao.

  42. Nông Cà

    Đầu năm mới, Nông Cà xin kính chúc Y5Cafe và tất cả mọi người một mùa xuân hạnh phúc, vạn sự an lành!
    Nông dân chúng ta “một nắng hai sương” làm ra hạt cà phê luôn mong ước cuộc sống ngày càng no ấm sung túc, năng suất tăng; giá tăng; điều kiện sản xuất thuận lợi hơn!
    Tuy nhiên Nông Cà nhận thấy vai trò của Chính Phủ cũng rất quan trọng, thông qua các chính sách, Chính Phủ giúp cho bà con nông dân ta đạt được mong ước trên. Như chính sách cho vay, hỗ trợ kỹ thuật, điều tiết thị trường v.v…
    Nhân dịp có câu đối tết, với suy nghĩ trên, Nông Cà có câu đối góp mặt với bà con như sau cho vui vẻ ngày xuân!
    xin đối:

    SÁNG MỒNG MỘT VƯƠN CHÀO XUÂN ĐẾN NGHÊNH ĐÓN TUỔI RỒNG ƯỚC THÊM TẦM HỘI ĐỒNG CHO CHÍNH SÁCH HỒNG HỒNG ĐỔI MỚI
    (Sáng mùng một vươn chào xuân đến, nghênh đón tuổi Rồng ước thêm tầm Hội Đồng cho chính sách hồng hồng đổi mới)

  43. le quang hiếu tôn 10 ea tiêu cukuin daklak

    chào Thanh Tâm … Mình có câu này ban thử coi có được không nhé
    Sáng mồng một CHỜ ánh BÌNH MINH
    Nghênh đón nhâm THÌN
    Ước phú quý khang VINH
    bởi KINH tế KÌNH KÌNH tiến tới

    Thanh Tâm ơi 2 từ ĐÀNG HOÀNG của bạn không phát ra ÂM THANH vây là chưa ổn
    VÈO VÈO là giá lên xé gió // có âm thanh trong đó
    BÌNH BÌNH là 2 tiếng nổ lớn
    KÌNH KÌNH là 2 tiếng gõ rất mạnh, đều là điệp từ tượng thanh. Khó là ở các từ đó bạn ạ

    1. Nguyễn Vịnh

      *Đúng như nhiều bạn nhận xét, vế thách đối chứa đựng khá nhiều nét đặc sắc của tiếng Việt. Nhưng xin đừng nhầm là nó thuần Việt. (ví dụ: giao thừa, tống tiễn, vận… là từ Hán Việt đó chứ)
      * Anh Hiếu sử dụng 2 từ KÌNH KÌNH để đối 2 từ VÈO VÈO là rất hay, nhưng lại phạm lỗi về đối thanh như Đàm Hưng nhận xét
      *BÌNH BÌNH hay KÌNH KÌNH đều tượng hình lẫn tượng thanh. Nghĩa nào nổi hơn là do anh dùng trong ngữ cảnh cụ thể nào nữa, tức là với các từ ngữ đi kèm theo để bộc lộ ý mình muốn nói.
      Dù sao những vế đối của anh “ngoại” rất… có triển vọng giành giải vui xuân với Y5Cafe. Nhưng xin hỏi anh là vế đối này anh hỏi thử Thanh Tâm hay anh tham dự đối mà không thấy anh nói? Phải hỏi cho chắc anh hè!

    2. Anh tuan

      BÌNH BÌNH và KÌNH KÌNH có lẽ không có trong tiếng Việt, chỉ có KÌN KÌN mà thôi. KÌN KÌN có nghĩa là liên tiếp không ngớt.

  44. thanhtrungcaphe

    TÔI XIN ĐỐI NHƯ SAU : SÁNG MÙNG MỘT ĐI CHÙA HÁI LỘC , CHÀO ĐÓN NĂM RỒNG MONG HẾT PHẬN LÊNH ĐÊNH , MONG THÁNG BA CAPHE SẼ LÊN GIÁ

  45. Lê Quang Thân

    Ngày ba mươi rước Táo Quân về
    Đón Rồng mừng tết vì hết năm Mèo nghèo
    Nhà nông hưng thịnh cà phê lên

  46. lê quang trinh thôn 8 eabhoccukuindakdak

    Đầu xuân, tôi thấy đề tài về nông nghiệp quá sôi nổi, đọc thấy có 1 số câu đối hay, xin mạo muội góp vui, mong các bạn góp ý:

    Sáng mồng một đầu xuân khai CUỐC
    Chào đón Nhâm THÌN
    Ước đời được HIỂN VINH
    Bởi nông sản KÌNH KÌNH xuất khẩu.

  47. Lê Quang Thân

    Ngày ba mươi nấu bánh chưng xanh
    Đón Rồng năm mới nhà nông tươi cười
    Y5 báo cà lên người người vui

    Chào quý BQT Y5Cafe,

    Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc ban quản trị Y5Cafe dồi dào sức khoẻ, ngập tràn hạnh phúc & thành công trong mọi lĩnh vực !

    Trân trọng!

    Lê Quang Thân

  48. đàm hưng

    gửi quanghieu
    Mình không muốn bàn nhiều bởi câu đối của bạn cũng tương đối. Tuy nhiên KÌNH KÌNH không phải từ tương thanh đâu bạn. Mặt khác hai chữ (vèo vèo có thanh bằng vậy câu đối cần hai chữ có thanh trắc). Ở đây BÌNH BÌNH hay KÌNH KÌNH đều thanh bằng cả. Thanh bằng gồm các chữ: không dấu và có dấu huyền, Thanh trắc gồm các chữ có dấu: Sắc,nặng, hỏi, ngã. Ở câu thách đối trên khó nhất là kết hợp đối được cả ý và thanh đoạn: “tống tiễn năm Mèo mong xóa được vận nghèo”. Ở đoạn này đối được ý thì mất thanh, được thanh thì mất ý. Và cái hay nhất của câu thách đối cũng là đoạn này.
    Kinh Vu đưa ra được câu thách đối thật hay.
    Chào bạn!

    1. Pham Duc Thang

      Câu đối rất thuần Việt, thể hiện bản sắc văn hóa Việt. Láy rất tài, khó ai mà đối cho thật chỉnh.

  49. TT

    gửi bạn Quang Hiếu!
    VÈO VÈO là từ tượng thanh, thì đối với nó là từ tượng hình chứ! sao lại dùng tượng thanh để đối tượng thanh !? (mà theo bạn BÌNH BÌNH là 2 tiếng nổ lớn, KÌNH KÌNH là 2 tiếng gõ rất mạnh)

  50. Câu đối

    Theo mình, tuy nghĩa nó vẫn đối, nhưng từ đối chuẩn của MÈO trong trường hợp này là RỒNG , còn THÌN là từ đối của MÃO (MẸO) (theo bảng 12 con giáp), LONG (rồng) đối với MIÊU (mèo) (từ Hán Việt)

  51. lê quang trinh thôn 8 eabhok-cukuin-daklak

    Đêm ba mươi thức đón giao thừa,
    tống tiễn năm Mèo mong xóa được vận nghèo nhờ cà phê vèo vèo lên giá

    Sáng mồng một đầu xuân khai cuốc, (cuốc đất) chào đón Nhâm Thìn ước đời được hiển vinh bởi nông sản kình kình xuất khẩu.

    1. le quang hiếu thôn 10 ea tiêu cukuin daklak

      Ban Đàm Hưng và TT thân mến : Từ bình bình/ kình kình là từ tượng hình đấy mà, nhưng nó có âm thanh trong đó. Mình muốn nói mất thanh này thì có thanh kia thay thế.
      Có gì sai sót mong các bạn chi giùm để sửa chữa rất chân thành cám ơn.

  52. nguyen khiem

    SÁNG MỒNG MỘT MƠ TOANG CÁNH CỬA CẢ NHÀ HĂNG HÁI ĐÓN TÂN NIÊN MONG CHO TRONG KÉT ĐƯỢC NHIỀU TIỀN NHỜ CÀ PHÊ TRIỀN MIÊN VỮNG GIÁ. Năm mới kính chúc BAN QUẢN TRỊ Y5 dồi dào sức khỏe tràn đầy hạnh phúc.

  53. đàm hưng

    Quang Hiếu thân mến!
    Thật ra Đàm không dám đâu song bạn nói chỉ dùm để sửa thì cũng mạo muội đôi lời có gì không vừa lòng bạn bỏ qua cho.
    Thứ nhất với câu thách đối trên thật quá khó cho những người nông dân như chúng ta đối chuẩn được, Và đây cũng là cái hay và cái thách thức cho tư duy của nông dân chúng ta. Hãy cố gắng lên vượt qua được cái khó, cái thử thách là thành công đó bạn.
    Thứ hai về câu đối, được sự nhất trí của bạn mình xin góp ý như sau:
    – Đoạn 1: “Đêm ba mươi thức đón giao thừa” ở câu này có ba phần ( “Đêm ba mươi” là trạng ngữ chỉ thời gian, “thức đón” là động từ, ” Giao thừa” là trạng ngữ chỉ thời điểm). Ở đoạn này bạn đối lại là: ” Sáng mồng một mở toang cánh cửa” như vậy về thanh mà nói tạm được nhưg về từ mà nói thì “cánh cửa” là danh từ không thể đối với “giao thừa” là trạng ngữ được. Về ý mà nói thì “cánh cửa” là đồ vật không thể đối với “giao thừa” là thời điểm được.
    Đoạn 2: “tống tiễn năm Mèo mong xóa được vận nghèo” ở đây “tống tiễn” là động từ, “năm mèo”là trạng ngữ chỉ thời gian, “mong” là tính từ, “xóa” là động từ, Phận nghèo” là tính từ. Vế đối của bạn: “Nghênh đón nhâm thìn, ước tìm được chữ vinh” Đoạn này về ý và từ của bạn đối tốt nhưng thanh thì không đạt bởi từ “tống tiễn” gồm hai từ thanh trắc nhưng bạn đối lại từ “Nghênh đón” có một từ thanh bằng và một từ thanh trắc. Từ “năm mèo” thanh bằng hết nhưng bạn đối lại là “nhâm thìn” cũng là thanh bằng hết, cuối đoạn là chữ “nghèo” thanh bằng nhưng bạn đối lại là chữ “vinh” cũng thanh bằng. Như vậy ở đoạn này bạn lỗi về thanh rất nhiều. Tuy nhiên với câu đối này khó có người có thể đối được trọn vẹn.
    -Đoạn 3: ” nhờ cà phê vèo vèo lên giá” Đoạn này không khó nên mình không góp ý.

    Mình xin đưa một câu đối chuẩn cả về thanh, ý, từ của tiền nhân “Hồ Xuân Hương” cho các bạn tham khảo:
    -Vế 1: Đêm ba mươi khép cánh càn khôn, đóng chặt cửa kẻo ma vương đưa quỷ tới.
    -Vế 2: Rạng mồng một lỏng then tạo hóa, mở rộng buồng cho thiếu nữ đón xuân vào.
    Xin chào!

    1. Kinh Vu

      Chỉ một điểm KV tôi chưa nhất trí với Đàm Hưng là trắc với bằng, không nhất thiết đâu bạn, ngay trong ví dụ bạn cho nhé:
      Chữ KHÉP đối chữ LỎNG tôi thấy đều là trắc cả, mà câu đối vẫn hay và nổi tiếng như thường, thêm nữa, KHÉP là động từ mà LỎNG lại là tính từ, nếu mà cho chỉnh luôn thì phải dùng chữ NỚI thay cho chữ lỏng (nhưng như thế thì còn gì là văn chương bạn nhỉ?), chưa nói đến hai vế: ĐÓNG CHẶT cửa/MỞ RỘNG buồng cũng đều là trắc cả mà vẫn hay.
      Hoặc như hai câu đối tết nổi tiếng của cụ Nguyễn Công Trứ:
      Chiều Ba mươi nợ réo TÍT MÙ…
      Sáng Mồng một rượu say LÚY TÚY…
      Thì hai vế trên không theo luật trắc bằng

  54. tí anh

    Ôi vui quá, đầu năm vào Y5 gặp câu đối và bạn nhà nông tham gia cũng nhiều. Mình học ít hiểu chẳng nhiều nhưng vui là chính. Đàm hưng là nhà nghiên cứu rồi, phân tích dẫn chứng quá hay nhưng không vì thế mà các bác nhà nông ngại tham gia diễn đàn.
    Xin trình các bạn câu đối của tôi : Rạng mồng một chờ chào năm mới, Nghênh rước rồng tới quyết xây Nông thôn mới vì niềm tin phơi phới tương lai.

  55. nguyen khiem

    KHÔNG GIỜ NĂM MỚI ĐẾN RỒI ĐÂY . MÃO CHẠY LONG VỀ LƯỢN KHẮP NƠI . MONG CÀ PHÊ PHƠI PHỚI LÊN GIÁ
    Chúc bà con nông dân cùng ban quản trị một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG .
    TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC SÔNG ĐÀ TIỀN RA NHỎ GIỌT NHƯ CÀ PHÊ ĐEN

  56. Pham Duc Thang

    Tôi thấy các mem của Y5 rất sắc sảo trong việc luận giải câu đối. Theo tôi, cái khó nhất của câu đề là mấy chữ mang vần “èo”. Ai giải quyết đúng hướng này thì hẳn là đã thành công tám phần. Hai phần còn lại là thể hiện trọn ý đối ý. Có lẽ không cần phức tạp hóa các vấn đề khác.

    1. Anh tuan

      mình đồng ý với bạn về ý kiến này. Bởi một câu đối dài để đối chuẩn cả về vần về thanh về từ loại và về ý là rất khó

  57. DOÃN ĐUỒNG

    KV THÂN MẾN!
    ĐÀM HƯNG NÓI ĐÚNG ĐÓ BẠN.
    TÔI NĂM NAY ĐÃ 50 CŨNG ĐÃ TIẾP XÚC NHIỀU VỚI CÁC CỤ NGÀY XƯA HAY LÀM CÂU ĐỐI HIỆN NAY LÀ NÔNG DÂN Ở ĐAKLAK.
    ĐỂ ĐỐI ĐƯỢC THANH VỚI NHỮNG CÂU ĐỐI DÀI THÌ RẤT KHÓ VÀ BUỘC LÒNG NGƯỜI ĐỐI CHỌN NHỮNG TỪ CUỐI CỦA MỘT Ý ĐỂ ĐỐI THANH.
    CÂU ĐỐI MÀ ĐÀM HƯNG ĐƯA RA TRÊN CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG THẬT RA HAY NHƯNG CHƯA CHUẨN
    ĐÂY LÀ CÂU ĐỐI VỪA HAY VỪA CHUẨN CỦA CỤ NGUYỄN CÔNG TRỨ:
    – PHỤ NGHIỆP TỬ NĂNG THỪA
    – QUÂN ÂN THẦN KHẢ BÁO
    HAY CÂU CỦA MẠC ĐỈNH CHI
    – TRỊ SỰ MƯỜI NĂM ẦM ĐẤT BẮC
    – VĂN CHƯƠNG MỘT TIẾNG DẬY TRỜI NAM
    (CÁC BẠN ĐỪNG NHẦM TỪ NĂM VÀ TIẾNG LÀ HAI TỪ KHÁC NHAU) NẾU AI ĐÓ CHƯA HIỂU TÔI SẼ NÓI SAU.
    KV THỬ NGHĨ XEM CHỈ MỖI TỪ “CÂU ĐỐI” ĐÃ NÓI LÊN TẤT CẢ. Ở CÁC CÂU ĐỐI VỀ Ý VÀ TỪ BUỘC PHẢI CHUẨN TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐỐI GIÁN TIẾP RIÊNG THANH THÌ ÍT NHẤT TỪ CUỐI CỦA MỘT Ý PHẢI ĐỐI ĐƯỢC (CHUẨN LÀ PHẢI ĐỐI HẾT). VÍ DỤ: Ở CÂU ĐỐI TRÊN CHỮ THỪA LÀ THANH BẰNG NẾU BẠN ĐƯA VÀO BẤT CỨ TỪ NÀO CÓ THANH BẰNG THÌ KHI ĐỌC LÊN NGHE NGANG TAI MÀ KHÔNG CÒN LÀ CÂU ĐỐI NỮA.
    THÂN MẾN!

    1. Kinh Vu

      Kính anh Doãn Đuồng,
      Thật là ngẫu nhiên, tôi cũng đang chat để tranh luận với Anh Nguyễn Vịnh về vấn đề trắc bằng mà bạn Đàm Hưng nêu, cả anh Vịnh và anh Doãn Đuồng, Đàm Hưng đều giống ý nhau. Đầu tiên cần khẳng định lại là tôi hoàn toàn đồng ý với mọi người về luật trắc bằng, đó là điều không thể bỏ, ý KV chỉ muốn nói ở chỗ không nên câu nệ quá ở từng từ phải trắc – bằng để làm cho toàn câu đối trở nên khiêng cưỡng, chứ tất nhiên càng đạt được nhiều chuẩn chừng nào, thì càng điểm cao chừng đó.
      Nói tóm lại cho đến bây giờ tự chúng tôi vẫn chưa có một câu đối lại nào với đề đã ra được gọi là ưng ý.
      Đầu năm nói chuyện này cũng bớt căng thẳng và vui anh nhỉ, chúc tết vui vẻ và thoải mái.

    2. cafenghot

      Không biết tôi có nhớ nhầm hay ko ở hai câu ”PHỤ NGHIỆP TỬ NĂNG THỪA
      – QUÂN ÂN THẦN KHẢ BÁO” là của nhà thơ ngông Cao Bá Quát

  58. DOÃN ĐUỒNG

    CẢM ƠN KINH VU.
    TRONG CUỘC SỐNG RẤT CẦN NHỮNG TRANH LUẬN NHƯ THẾ NÀY ĐỂ TA CÓ THỂ HỌC HỎI THÊM Ở NHIỀU NGƯỜI VÀ TĂNG THÊM YÊU ĐỜI PHẢI KHÔNG BẠN? THEO TÔI CHỈ CÓ TRANH LUẬN MỚI TÌM ĐƯỢC CÁI HAY.
    CHÀO BẠN!

  59. Pham Duc Thang

    * Đêm ba mươi thức đón Giao thừa, tống tiễn năm Mèo mong xóa được vận nghèo nhờ cà phê vèo vèo lên giá
    * Sáng mồng một dậy chào Nguyên đán, nghênh tiếp xuân Rồng ước sang giàu đời sống bởi từ bi lồng lộng thăng hoa

  60. Pham Duc Thang

    • Đêm ba mươi thức đón Giao thừa, tống tiễn năm Mèo mong xóa được vận nghèo nhờ cà phê vèo vèo lên giá
    • Sáng mồng một dậy chào Nguyên đán, nghênh tiếp xuân Thìn ước giữ trọn niềm tin để nông sản kìn kìn xuất bến

  61. DOÃN ĐUỒNG

    Cảm ơn caphêngot!
    Có lẽ có tí tuổi rồi nên Doãn Đuồng nhầm lẫn. Kiểm tra lại thấy còn chỗ nữa chưa đúng.
    Nguyên văn câu đối là của vua TỰ ĐỨC như sau:
    – Tử năng thừa phụ nghiệp
    – Thần khả báo quân ân
    Cao Bá Quát sửa lại:
    – Phụ nghiệp tử năng thừa
    – Quân ân thần khả báo
    Xin cáo lỗi các bạn.

    1. cafenghot

      Anh Doãn Đuồng thân!
      Qủa thật câu đối trên tôi chỉ nhớ mang máng là Cao Bá Quát khi vào chầu nhìn thấy đã thốt lên ”…cương thường điên đảo” Vua hỏi và Ông đã trả lời ”con đứng trước cha, thần đứng trước vua”và đã sửa lại như câu anh viết ở trên, nói thật phản hồi xong tôi cũng sợ mình nhầm
      Anh có công nhận với tôi năm nay Y5 cho bà con mình ăn một cái Tết ý nghĩa đúng với hương vị tết cổ truyền đầu Xuân khai bút nhưng chỉ thắc mắc một đều là Anh Vịnh ăn tết kỹ quá chẳng thấy mặt đâu cả. Đúng là bà con làm nông mình ai cũng giỏi đối đáp cũng ra trò phen nầy Kinh Vu ”xin lổi mình 55 rồi ko biết Kinh Vu có cho mình xách mé ko, gọi như vậy cho nó thân” Anh Vịnh cùng BBTY5 chắc phải đau đầu để chọn người xuất sắc để rinh giải.
      Nhân tiện chú cũng cảm ơn cháu cháu Thịnh ”chàng trai vàng của bà con ND caphê” đã cho tăng thời gian để viết phản hồi chứ như chú đây ”việc nương việc rẫy tay vốn quen làm, gỏ phím lướt wét mắt chưa từng ngó ”. Xin lổi cụ Đồ,’ mò từng phím như họ mò…!
      Thôi đầu xuân dông dài chúc Y5 Khỏe để giúp bà con dài dài…

      1. Nguyễn Vịnh

        Cám ơn cafenghot có lời hỏi thăm, và cũng xin cám ơn lời khích lệ dành cho Y5.
        Mình ăn Tết đơn sơ thôi nhưng hàng ngày vẫn theo dõi Y5 và bà con đối đáp thường xuyên, không bỏ sót đâu.

        Khi đưa câu thách đối mình lo bà con nản vì quá khó. Nay nhận trên ba chục vế đáp mình rất vui và thật sự không ngờ bà con tham gia quá nhiệt tình như vậy.

        Mình cũng thú thật, ban đầu mình ghi là “Mời tham gia đối Tết”. Sau mình quyết định sửa lại là “Thách Đối Mừng Xuân”, chính vì nghĩ ít có người tham gia nên ta phải dùng chiêu khích tướng, với lại câu đối cũng khó e là bà con bỏ dở cuộc chơi…

        Mình im lặng còn vì sợ bị nhiễu nếu mình nói về các câu đối của bà con. Hơn nữa, giám khảo (cho phép tự xưng như thế) không được phép bàn. Cực lắm, ngứa lắm… nhưng ráng nhịn thôi!

        Hạ hồi phân giải vậy.

      2. Kinh Vu

        Hề hề, hóa ra mình lại nhỏ nhất, thua anh Doãn Đuồng và cả anh cafenghot đến 5 tuổi, mấy hôm nay cứ gọi anh là bạn thật là thất lễ, vì thấy cái nick của anh Cafenghot hơi teen, lỗi tại anh đấy nhé.

        Thế mới biết:
        – U60 cũng nối mạng “on lai”, đua cùng lũ trẻ, khi vui lên Lão gõ phím ầm ầm.

      3. cafenghot

        Cái nick là của tui nhỏ học ở TP về làm cho chứ ở nhà mình làm mãi ko được, nhìn bà con trao đổi với nhau ngứa ngáy ko chịu được chứ ko phải mình cưa sừng làm nghé đâu ,nói với tụi nhỏ nick gì cũng được miễn là Ba gởi phản hồi cho được, đến bây giờ mới biết chứ hồi gọi điện cho cháu Thịnh thắc mắc thời gian gởi phản hồi sao có chút xíu gởi ko kịp , cháu có hỏi cái nick của chú là gì mình cũng chẵng biết nick là gì quê vậy đó

      4. cafenghot

        Lão ở tuổi lòng lão đây, không lão
        ”U60 cũng nối mạng ‘on lai’
        Đua cùng trẻ, vui lên lão gõ
        Phím ầm ầm, lão đây cũng phản hồi

        Lão ở tuổi lòng lão đây vẩn trẻ
        Cũng muốn cưa sừng kéo lại tuổi xuân
        Bởi xuân đến lòng xuân phơi phới
        Phơi phới xuân, lão lên mạng du xuân

      5. Nguyễn Vịnh

        Điểm độc đáo của lời phê phán này ở chỗ chữ Hán viết theo hàng dọc nên xảy ra hiện tượng “con đứng trên cha, thần đứng trên vua”, cương thường điên đảo chính là vì cách viết này tạo ra.
        Đứng trước hay sau vẫn chưa đủ “đô” cafenghot hè!

      6. cafenghot

        Đúng vậy đó Anh Vịnh câu đối xưa thường viết theo hàng dọc tôn ti trật tự phải rõ ràng. Những câu đối những bài thơ xưa khi viết hay đối phải theo niêm luật rõ ràng, cái nầy mà bàn thì mãi ko hết chắc là lúc nào có dịp qua Đak Lak thăm lại chiến trường xưa thời kỳ đánh Pôn Pôt làm ly càphê mà luận đàm Anh hỉ

  62. Anh tuan

    ĐÊM BA MƯƠI THỨC ĐÓN GIAO THỪA, TỐNG TIỄN NĂM MÈO MONG XÓA ĐƯỢC VẬN NGHÈO, NHỜ CÀ PHÊ VÈO VÈO LÊN GIÁ
    Tôi xin đối như sau :
    SÁNG MỒNG MỘT DẬY CHÀO NĂM MỚI, NGHÊNH ĐÓN NHÂM THÌN ƯỚC THẤY ĐƯỢC CHỮ VINH, CẬY PHÂN BÓN KÌN KÌN HẠ GIÁ

  63. Nguyễn Vịnh

    Các bạn đang nói đến một giai thoại văn chương nổi tiếng của nước ta. Chung quanh giai thoại này có đến 3 câu chuyện khác nhau, tựu trung để ca ngợi 2 nhân vật. Tôi xin không lặp lại nội dung giai thoại mà xin lược kể ngọn nguồn liên quan.

    1. Là giai thoại về cụ Nguyễn Hàm Ninh, người gốc Quảng Trạch, Quảng Bình, thi đổ Giải Nguyên đời vua Minh Mạng nhà Nguyễn, nổi tiếng văn chương đất kinh đô Huế nhưng hoạn lộ lắm thăng trầm. Khi vào chầu, đi ngang qua câu đối của vua Minh Mạng sáng tác treo ở điện Thái Hòa ông tỏ vẻ không bằng lòng và lấy bút phê…
    2. Khi đến chơi phủ đệ của người bạn văn chương là Tùng thiện Vương, Cao Bá Quát được Vương đem câu đối mới sáng tác ra khoe…
    3. Vua Tự Đức làm câu đối treo ở điện Thái Hòa vừa nhắc nhở mình vừa răn dạy các quan. Cao Bá Quá đi ngang qua nhìn thấy liền lẩm bẩm…
    Nói chung đều là giai thoại do người đời sau sưu tầm và gán cho là của các cụ.

    Theo những nghiên cứu đã công bố thì giai thoại này có trong vài cuốn sách của Trung Quốc, ít nhất là có trong cuốn “Hải Nam nhân vật chí” của tác giả Sở Bảo. Trong đó tác giả có kể câu chuyện này gắn với Khâu Văn Trang đời nhà Minh…

    Xét về mặt khẩu khí thì giai thoại này hợp với tính cách cụ Nguyễn Hàm Ninh hơn là cụ Cao Bá Quát, một con người ngạo mạn quật cường thì e là quá câu nệ với tôn ti trật tự trong văn chương không?

    1. cafenghot

      Thật ra câu chuyện đó cũng chỉ là một giai thoại nhưng xét về mặt tính cách, nhiều nhà nghiên cứu nghiêng về cụ Cao Bá Quát hơn là cụ Nguyễn tuy cụ là người cương trực nhưng kín đáo tế nhị ngay như việc Vua Tự Đức cắn nhầm lưỡi trong buổi tiệc bắt các Quan làm thơ mà cụ cũng chỉ bóng gió mượn ý thay lời và cụ là người rất trọng nghĩa quân thần. Còn cụ Cao thì khác, ngay như Tùng Thiện Vương là bạn thơ khi bình thơ mà Ông vẫn nói thẳng nhiều lúc Vương giận tím mặt nhưng vẫn khen là hay

      1. Nguyễn Vịnh

        Đã là chuyện gán cho các cụ thì phải gán sao cho người nghe cảm thấy có lý và chấp nhận nhờ vào những tình tiết cấu tạo nên giai thoại.
        Kinh Vu sắp đi Di Linh, có định mời vào tệ xá đàm đạo, uống cà phê không?

      2. cafenghot

        Có đấy, lúc nào đến Di Linh ghé Bảo Lộc Anh phôn cho một tiếng tôi sẽ đón anh liền DĐ 0907624080

  64. Anh tuan

    – ĐÊM BA MƯƠI THỨC ĐÓN GIAO THỪA, TỐNG TIỄN NĂM MÈO MONG XÓA ĐƯỢC VẬN NGHÈO, NHỜ CÀ PHÊ VÈO VÈO LÊN GIÁ
    Xin đối :
    – SÁNG MỒNG MỘT DẬY CHÀO NGUYÊN ĐÁN, NGHÊNH ĐÓN NHÂM THÌN ƯỚC THẤY ĐỜI HIỂN VINH, CẬY PHÂN BÓN KÌN KÌN HẠ GIÁ
    -SÁNG MỒNG MỘT DẬY CHÀO NGUYÊN ĐÁN, NGHÊNH ĐÓN XUÂN RỒNG ƯỚC HẾT PHẬN LONG ĐONG, CẬY PHÂN BÓN XỒNG XỘC XUỐNG THANG

  65. cà đắng

    Ngày mồng một ngủ bai năm cũ , nghênh đón khắc Rồng muốn sản lượng đầy đồng nhà nông đừng bón nhầm phân dỏm .

  66. DOÃN ĐUỒNG

    Chào các bạn!
    Doãn Đuồng không tham gia đối nhưng thấy rất vui. Thật ra lúc đầu chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi. Nếu như không có phần tranh luận của Đàm Hưng và Kinh Vu thì có lẽ Doãn Đuồng cũng không lên tiếng. Nhưng khi lên tiếng lại thấy hay và vỡ lẽ nhiều vấn đề. Đã từ lâu Doãn Đuồng nghĩ rằng: thời đại ngày nay con người chỉ biết sống thực dụng, duy lý – chỉ biết chăm chăm vào kinh tế, té ra trong sâu thẵm cũng còn rất nhiều người yêu chuộng văn hóa cổ truyền Việt Nam. Doãn Đuồng rất thích vấn đề này. Văn hóa này tuy là cổ truyền nhưng nó có chiều sâu, có sự sáng tạo, nghệ thuât, trau chuốt cho từ ngữ không như bây giờ.
    Ngày xưa ngày tết chỉ cần: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” và “Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Thật giản đơn nhưng ấm lòng người phải không các bạn. Ngày nay đôi câu đối trên mất đi một phần tuy khập khiểng nhưng trong tâm trí ai cũng nghĩ là vẫn còn đầy đủ. Mấy lời vui vui đầu xuân Doãn Đuồng gửi đến các bạn.
    Cảm ơn Nguyễn Vịnh, Kinh Vu đã cho diễn đàn một ngày xuân đầy thú vị.

  67. Thanh Tâm - CưKuin

    Tôi xin sửa lại câu đối như sau:
    “ĐÊM BA MƯƠI THỨC ĐÓN GIAO THỪA, TỐNG TIỄN NĂM MÈO MONG XÓA ĐƯỢC VẬN NGHÈO, NHỜ CÀ PHÊ VÈO VÈO LÊN GIÁ”
    “SÁNG MỒNG MỘT DẬY CHÀO XUÂN MỚI, MỪNG ĐÓN NHÂM THÌN CẦU TÌM THẤY AN KHANG, BỞI KINH TẾ VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC”

  68. cà chua kiu

    *Ngày mồng một ngủ bai năm cũ , nghênh đón chàng Long muốn tiền của đầy nong cậy đô la từ từ lui bước .

    *Ngày mồng một ngủ bai năm cũ , nghênh đón chàng Long muốn tiền của đầy nong vả đô la nhẹ nhàng lui bước .

  69. cafe vũng tàu

    Tại hạ cũng xin mạn phép.

    Đêm ba mươi thức đón giao thừa,tống tiến năm mèo xóa được vận nghèo,
    nhờ cà phê vèo vèo lên giá.
    xin đối lại
    Sáng mồng một dậy đón bình minh
    nghinh đón năm rồng,nợ trả xong
    giá điện,giá phân song song giảm
    cà phê lên giá thỏa tấm lòng…

    1. hà vân

      Bài thơ của Bác em thấy rất hay, nhưng hình như bác đi sai đề rồi! Là 1 bài thơ hay nhưng để đối lại đề ra thì lạc đề

      1. cafe vũng tàu

        Thật ra tôi quên nghĩ chỗ câu đối, lúc đọc comment thấy cũng có làm thơ nên làm luôn, ko ngờ khi đọc các comment ở dưới mới biết mình lạc đề nhưng ko có thời gian nên chưa chữa lại được.
        Nói về làm thơ, tôi cũng có hứng thú lắm… Nếu bác có hứng, lúc nào có dịp tôi với bác đàm đạo.

  70. dinhTuong68

    -Đêm ba mươi thức đón giao thừa, tống tiến năm mèo mong xóa được vận nghèo nhờ cà phê vèo vèo lên giá.

    -Sáng mồng một nghênh đón năm Rồng ước được giàu sang có chính sách sang trang đổi mới.

  71. Anh tuan

    – ĐÊM BA MƯƠI THỨC ĐÓN GIAO THỪA, TỐNG TIỄN NĂM MÈO MONG XÓA ĐƯỢC VẬN NGHÈO, NHỜ CÀ PHÊ VÈO VÈO LÊN GIÁ

    – SÁNG MỒNG MỘT DẬY CHÀO NGUYÊN ĐÁN, NGHÊNH ĐÓN NHÂM THÌN ƯỚC XÂY ĐỜI HIỂN VINH, CẬY PHÂN BÓN KÌN KÌN HẠ HỎA.

  72. dinhTuong68

    ĐÊM BA MƯƠI THỨC ĐÓN GIAO THỪA , TỐNG TIẾN NĂM MÈO MONG XÓA ĐƯỢC VẬN NGHÈO NHỜ CÀ PHÊ VÈO VÈO TĂNG GIÁ.
    XIN ĐỐI LẠI:
    SÁNG MỒNG MỘT CHÀO MỪNG NĂM MỚI, ĐÓN TIẾP NĂM RỒNG TRÔNG ĐƯỢC GIÀU SANG MỪNG CHÍNH SÁCH SANG TRANG ĐỔI MỚI.

  73. dinhTuong68

    XIN ĐƯỢC ĐỐI LẠI NHƯ SAU DO CÁC VẾ ĐỐI TRÊN ĐÁNH THIẾU CHỮ.

    SÁNG MỒNG MỘT TIỄN BIỆT NĂM CŨ. NGHÊNH ĐÓN NĂM RỒNG TRÔNG ƯỚC NGUYỆN VẬN HỒNG TRỒNG CÀ PHÊ TRĨU TRỊT SAI QUẢ.

  74. dinhTuong68

    ĐÊM BA MƯƠI THỨC ĐÓN GIAO THỪA, TỐNG TIỄN NĂM MÈO, MONG XÓA ĐƯỢC VẬN NGHÈO, NHỜ CÀ PHÊ VÈO VÈO TĂNG GIÁ.
    SÁNG MỒNG MỘT CHÀO ÁNH BÌNH MINH, NGHÊNG TIẾP NĂM RỒNG, TRÔNG ƯỚC ĐƯỢC VẬN GIÀU, CHỜ XĂNG DẦU ÀO ÀO HẠ GIÁ.

  75. nguyen khiem

    SÁNG MỒNG MỘT CHÀO XUÂN NĂM MỚI, NGHÊNH TIẾP NĂM RỒNG . MONG CÓ ĐƯỢC GIÁU SANG BỞI GIÁ NÔNG SẢN ÀO ÀO LEO THANG .
    NGUYỄN KHIÊM DI LINH CHÚC BÀ CON TA THAM GIA TRANH TÀI, XIN CHÀO SDT0977744194

  76. Sáu Ka

    Nhân dịp xuân mới xin chúc bà con Y5Cafe một năm mới an khang thịnh vượng.

    Tôi xin góp vui một vế đối như sau :

    *Đêm ba mươi thức đón giao thừa, tống tiễn năm Mèo mong xoá được vận nghèo nhờ cà phê vèo vèo lên giá.
    -Sáng mùng một dậy chào xuân mới, nghinh đón thiên Long ắt khỏi lo tiền nong còn cà phê từ từ mà bán.

    Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thích dùng “từ từ”, rất chất phác mộc mạc và xem ra ép phê hơn cụm từ “thong dong” nhiều.

  77. dinhnhi

    Sáng mồng một về lạy tổ tiên, chào đón năm rồng được mừng tuổi bà ông, rượu đầu năm nồng nồng xuống cổ.

  78. dinhnhi

    cho xin chửa lại câu này :
    Sáng mồng một dậy bái tổ tiên, chào đón năm rồng được mừng tuổi bà ông, rượu đầu năm nồng nồng xuống cổ

  79. Thanh Tâm - Cưkuin

    Xin đối thêm câu này nữa:
    “ĐÊM BA MƯƠI THỨC ĐÓN GIAO THỪA, TỐNG TIỄN NĂM MÈO MONG XÓA ĐƯỢC VẬN NGHÈO, NHỜ CÀ PHÊ VÈO VÈO LÊN GIÁ”
    “SÁNG MỒNG MỘT DẬY CHÀO NĂM MỚI, MỪNG ĐÓN NHÂM THÌN ƯỚC TÌM THẤY GIÀU SANG, CẬY TÀI CHÍNH VỮNG VÀNG ỔN ĐỊNH”.
    Kính chúc bà con tham gia “vui chơi có thưởng” của BQT Y5 cà phê vui vẻ và thành công!

  80. dinhTuong68

    -ĐÊM BA MƯƠI THỨC ĐÓN GIAO THỪA, TỐNG TIỄN NĂM MÈO, MONG XÓA ĐƯỢC VẬN NGHÈO, NHỜ CÀ PHÊ VÈO VÈO LÊN GIÁ.

    -SÁNG MỒNG MỘT TIẾN BIỆT NĂM CŨ, NGHÊNH TIẾP NIÊN RỒNG, TRÔNG NHÀ NÔNG MẠNH GIÀU, GIÁ ĐẦU TƯ TỪ TỪ HẠ THẤP.

  81. le quang hiếu thôn 10 ea tiêu cukuin daklak

    Chào KV chào NV: có chữ muốn hỏi ?
    Vế đối của các bạn có chữ ĐƯỢC hay thì các ban dành mất, để nông dân chúng tôi loay hoay cơ cực với từ HẾT hay từ SẠCH ….? Nông dân chúng tôi vất vả đã đành vậy các bạn nên dành từ được cho chúng tôi thì hay biết mấy. Rất cảm ơn.

    Còn cafenghot thách đánh cờ với các bạn thì hãy gọi điện cho tôi: 0983633050, tôi sẽ hỗ trợ các bạn bất cứ lúc nào. Xin chào.

    1. Kinh Vu

      Chào Lê Q. Hiếu
      Nào anh em chúng tôi có ý chơi ác chi mô, chỉ là vô tình ra vế đối chỉ trong mấy phút cao hứng mà thôi. Nói thật mình không có lòng tin lắm khi đánh cờ, nhưng nghe Hiếu nói thế thì hôm nào hỗ trợ KV đè ông cafeghot một bữa cho biết tay.

  82. Đặng Thị Nhã

    Đặng Thị Nhã, Grang II, Ia phìn, Chưprông, Gia Lai
    Sáng mồng một chào mừng xuân mới, nghênh đón Nhâm Thìn cầu phúc lộc an khang, cà bội thu nhà nhà thịnh vượng.

  83. Hà Ngọc Lệ

    Hà Ngọc Lệ ,Grang II, Ia phìn, chưprong, Gia Lai
    Sáng mồng một xuân về khắp nẻo
    Mừng đón Nhâm Thìn cầu phú quý an khang
    Cà ngon ngon giá cao giòn giã

  84. Hồ Bạt Tụy

    Đón Nhâm Thìn người người hớn hở
    Giá từ Tân Mão mong mưa thuận gió hòa
    Để nhà nhà ấm no hạnh phúc.

  85. Đặng Văn Trung

    Tiễn đông tàn xuân bừng khắp nẻo
    Đón rước Nhâm Thìn
    Phú quý lộc vinh thăng
    Mùa bội thu nhà nhà hạnh phúc

  86. danviet

    Xin được đối
    SÁNG MÙNG MỘT GÕ CỬA MÙA XUÂN
    NGHINH ĐÓN NĂM RỒNG MONG TOÀN DÂN THOÁT KIẾP LONG ĐONG
    BỞI VIỆT NAM ĐÈ BẸP THIÊN TAI

Tin đã đăng

Tin mới nhất

93