Thót tim với những màn nhào lộn, tắm suối của học sinh vùng núi Krông Bông

Trên dòng suối Dak Tuôr (đoạn chảy qua địa phận xã Cư Pui, huyện Krông Bông), chúng ta thường bắt gặp những trò chơi nhìn đến… thót tim của trẻ em nơi đây.

Mỗi khi tan học về, nhiều học sinh hay rủ nhau ra suối Dak Tuôr tắm và thực hiện những pha nhào lộn thót tim như: Trèo lên cây cao rồi “thả mình” lao xuống dòng suối đang chảy xiết (độ cao gần 10m), nhào lộn, nhảy bật người …

Những cú nhảy từ trên cây cao xuống dòng suối…nhìn đến mà thót tim.

Sau mỗi cú nhảy là những tiếng reo hò, la ó, cổ vũ. Có những lúc em này chưa kịp “đáp” xuống mặt nước, em khác đã lộn thẳng xuống sau. Các em cười vui mà người chứng kiến chỉ còn nước… hoảng hồn.

Việc tắm ao, hồ, đập nước… là một trong những nguyên nhân khiến cho tỷ lệ trẻ em đuối nước ở tỉnh ta tăng cao. Theo thống kê, Dak Lak là một trong 15 tỉnh, thành có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao nhất. Đơn cử như năm 2008, Dak Lak có 108 trường hợp bị tử vong do đuối nước (độ tuổi từ 0-19); năm 2009 là 118 trường hợp, 6 tháng đầu năm 2010 là 25 trường hợp và từ đầu năm 2011 đến nay đã có hơn 50 trẻ em bị chết do đuối nước.

 

Rất nhiều em cùng tắm với nhau trên dòng suối mà không có bất cứ một người lớn nào.

Cùng trèo lên 1 cây cao chót vót…

…rồi buông mình xuống dòng suối đang chảy xiết.

Có những lúc em này chưa kịp “đáp” xuống mặt nước, em khác đã lộn thẳng xuống sau.

Sau mỗi cú nhảy là những tiếng reo hò, la ó, cổ vũ.

Những động tác biểu diễn “quăng mình” từ trên cây cao…

…và nhào lộn làm thót tim người chứng kiến

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

83